BongDa.com.vn Trận hòa trước Wolves và thất bại trước Crystal Palace khiến người hâm mộ Man Utd khó thể nuốt trôi được.
Đó là 2 trận đấu Man Utd giành quyền kiểm soát bóng vượt trội, nhưng lại thiếu sáng tạo để phá vỡ tuyến phòng ngự mà đối phương dựng nên. Jesse Lingard được HLV Ole Gunnar Solskjaer tin tưởng ở vai trò số 10 nhưng chỉ để lại nỗi thất vọng. Trong khi đó, Juan Mata không nhanh, mạnh để phù hợp với lối đá mà Solskjaer gây dựng, Angel Gomes và Mason Greenwood còn khá non trẻ.
Bởi vậy, người hâm mộ Quỷ đỏ có lí do để chờ đợi Man Utd có sự bổ sung vào kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020: