Cuối tháng 2 năm 2007, Man Utd có chuyến làm khách tới London và họ thi đấu với chủ nhà Fulham. Khi đó đội bóng được dẫn dắt bởi Chris Coleman chơi rất khó chịu và gần như đã cầm hoà được Quỷ đỏ, cho đến phút thứ 88 khi Cristiano Ronaldo làm nên một điều kỳ diệu.
Siêu sao người Bồ Đào Nha một mình dắt bóng bên phía cánh trái rồi xộc thẳng vào vòng cấm đội chủ nhà và cuối cùng là đánh bại hoàn toàn thủ môn bằng cú sút đập người một hậu vệ áo trắng. Đó là thời khắc then chốt cho việc Man Utd đăng quang vào cuối mùa.
Cho đến ngày hôm nay, người hậu bối của Ronaldo là Anthony Martial đã làm được điều tương tự khi cũng dốc bóng dũng mãnh từ giữa sân để ghi bàn nâng tỉ số trận đấu sớm nhất ngày thứ 7 lên thành 2-0. Và điều này đã khiến người hâm mộ Man Utd phát cuồng trên mạng xã hội. Dưới đây là những bình luận tiêu biểu....