Trước khi bước vào trận đấu gặp Wolves tại vòng 25 Premier League, Manchester United đã gặp không ít tổn thất về mặt nhân sự. Đặc biệt ở khu trung tuyến, nửa đỏ thành Manchester phải thiếu cả Paul Pogba lẫn Scott McTominay vì cùng một lí do đó là chấn thương.
Thậm chí, thảm hỏa đã ập đến với đội chủ sân Old Trafford sau chiếc thẻ đỏ tai hại của Nemanja Matic ở trận bán kết lượt về Carabao Cup gặp Manchester City. Chính vì thế, HLV Ole Gunnar Solskjaer phải đau đầu vì khâu sắp xếp đội hình cho màn đối đầu với "Bầy sói".
Rất may cho chiến lược gia người Na Uy, tân binh Bruno Fernandes vẫn tỏ ra sung sức và được góp mặt ngay từ đầu. Mặc dù vậy, cựu thuyền trưởng Molde cũng phải nhận không ít lời chỉ trích vì sử dụng Andreas Pereira ở vị trí tiền vệ trung tâm.
"Vấn đề duy nhất của tôi đối với đội hình xuất phát ngày hôm nay đó chính là Andreas Pereira", CĐV #PaulMogbolu bày tỏ sự khó hiểu của mình với quyết định của chiến lược gia người Na Uy.
"Và huấn luyện viên trưởng vẫn để cho cậu ta góp mặt trong đội hình xuất phát", fan hâm mộ #JakeFowles chia sẻ kèm theo biểu tượng cảm xúc cười.
"Tại sao cậu ấy lại được lựa chọn trước cả Mason Greenwood vậy?", tài khoản #KaizerChiefs chất vấn nhà cầm quân 46 tuổi.
Thực tế cho thấy, số 15 của M.U đã có một hiệp thi đấu "thảm họa" trước Wolves. Tiền vệ người Brazil có ít nhất 3 pha phạm lỗi giúp đội khách hưởng những pha đá phạt ngon ăn. Thậm chí, anh còn giẫm chân Bruno Fernandes khiến tân binh 25 tuổi phải chơi lùi sâu.
Solskjaer chia sẻ về Paul Pogba: