MỚI NHẤT :
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • Fan Man Utd nóng máu: 'Không xứng 80 triệu. Tôi còn giá trị hơn cậu ta'

    18:36 Thứ bảy 12/10/2019 | 4

    BongDa.com.vn Các CĐV M.U bắt đầu hoài nghi về trình độ của ngôi sao đắt giá được mang về hồi mùa Hè 2019.

    Trước khi mùa giải 2019/20 bắt đầu, HLV Ole Gunnar Solskjaer đã nhận hung tin khi Eric Bailly dính chấn thương đầu gối, đồng thời phải ngồi ngoài 5 tháng. Điều này làm cho những kế hoạch của cựu thuyền trưởng Molde bị "phá sản".

    Nhà cầm quân 46 tuổi định trao cơ hội lần cuối cho ngôi sao người Bờ Biển Ngà thể hiện nhưng bất thành. Chính vì thế, Harry Maguire ngay lập tức được chiêu mộ từ Leicester City. Với mức phí 80 triệu bảng, anh đã trở thành trung vệ đắt giá nhất hành tinh.

    Fan Man Utd nóng máu: '80 triệu bảng? Tôi còn giá trị hơn cậu ta nhiều' - Bóng Đá

     Maguire vẫn chưa đáp ứng được kì vọng của các fan hâm mộ.

    Kể từ đầu mùa đến giờ, chàng trai trưởng thành từ Sheffield United cũng là cái tên thi đấu ổn định nhất ở hàng phòng ngự của Manchester United. Tuy nhiên chỉ sau trận thua 1-2 của ĐT Anh trước Cộng hòa Séc, "kỷ lục gia" của M.U đã phải nhận hàng loạt chỉ trích từ các fan hâm mộ.

    "Harry Maguire luôn là một hậu vệ tầm trung không hơn không kém tại Premier League. Tôi không hiểu tại sao mọi người cứ đòi hỏi những màn trình diễn đẳng cấp thế giới từ cậu ấy", tài khoản #EL chia sẻ.

    Fan Man Utd nóng máu: '80 triệu bảng? Tôi còn giá trị hơn cậu ta nhiều' - Bóng Đá

     Một CĐV tự nhận mình còn có thể làm nhiều điều hơn trung vệ của M.U.

    "Nếu cậu ta đáng giá 80 triệu bảng, sau đó tôi còn giá trị hơn nhiều bởi vì tôi biết tắc bóng và phá bóng", chia sẻ đầy hài hước của fan tên #PaulHughes.

    "Cậu ấy chưa bao giờ chứng mình mình xứng đáng với số tiền 80 triệu bảng dành cho một trung vệ kể từ khi đến với United", CĐV #Joey cho hay. 

    Xem HLV Solskjaer ca ngợi Maguire: 

    Giang Nam | 18:15 12/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...