MỚI NHẤT :
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • Fan Chelsea: 'Tôi không bao giờ muốn thấy cậu ta chơi cho đội nữa'

    11:40 Thứ hai 12/08/2019 | 9

    BongDa.com.vn Frank Lampard vừa có một trận ra mắt hoàn toàn đáng quên trên ghế huấn luyện Chelsea.

    Màn ra mắt Chelsea của Frank Lampard dưới tư cách HLV chỉ có thể gói gọn trong từ thảm hại. Phải nói đoàn quân áo xanh đã chơi không quá tệ trước Manchester United, họ có những pha phối hợp nhuần nhuyễn, những pha lên bóng nguy hiểm, tạo được những cơ hội rõ rệt.

    Tuy nhiên ngay phút thứ 16, hậu vệ Kurt Zouma lại phạm lỗi với Marcus Rashford, giúp Quỷ đỏ nhận được một quả penalty, và Rashford đã không bỏ phí cơ hội ghi bàn mở tỷ số cho đội nhà. Sau đó, mọi chuyện vẫn ở trong tầm kiềm soát của The Blues. Nhưng hàng phòng ngự đội bóng này bắt đầu hoảng loạn khi Anthony Martial và Rashford liên tiếp ghi bàn ở phút 65, 67. Kết quả là họ phải nhận thêm một bàn thua nữa từ tân binh M.U Daniel James, kết thúc đại chiến với kết quả khó tin 0-4.

    Top 10 ngôi sao chăm chỉ nhất Premier League 2018/19: Choáng với Chelsea! - Bóng Đá

     Cesar không thể làm gì nhiều trong ngày Chelsea thủng lưới 4 bàn.

    Sau trận đấu, hiển nhiên rất nhiều cái tên đã bị đưa ra chỉ trích, trong số đó, trung vệ đội trưởng Cesar Azpilicueta được cho là người có lỗi lớn nhất, một làn sóng tiêu cực dành cho cầu thủ này xuất hiện trên mạng xã hội.

    Một người viết: "Azpi không phải kiểu mẫu trung vệ hiện đại, tôi rất tôn trọng anh ấy nhưng thực sự quá bực mình, anh ấy thực sự cần thay thế. Theo tôi Kovacic và Emerson là những cầu thủ tốt nhất. Ôi tôi nhớ Eden."

    Người khác: "Thật đáng xấu hổ, đã đến lúc treo giày rồi Azpi."

    "Tôi không bao giờ muốn thấy Azpilicueta chơi cho đội bóng này một lần nữa."

    Video Ole Gunnar Solskjaer thể hiện sự hài lòng sau màn hủy diệt Chelsea:

    Thanh Vũ | 11:10 12/08/2019
    Chia sẻ

    Loading...