Tuy nhiên, ngay cả khi bản thân cầu thủ người Bỉ thừa nhận việc muốn ra đi thì anh vẫn chứng tỏ sự chuyên nghiệp cao nhất. Bằng chứng là màn trình diễn với West Ham United trong hiệp một trận đấu rạng sáng nay, nơi Hazard ghi một trong những bàn thắng đẹp nhất mùa giải của mình.
Đó là tình huống anh solo qua hàng phòng ngự đội khách và ghi bàn trong sự ngỡ ngàng của đối thủ. Chứng kiến pha ăn mừng đầy phấn khích sau đó, người hâm mộ cũng hò reo và chúng ta có thể để ý lên khán đài, nơi mà các CĐV làm điều đặc biệt với ngôi sao lớn nhất Chelsea.
Có một tấm băng rôn khổng lồ màu xanh, trên đó in hình ảnh Hazard trượt cỏ ăn mừng và dĩ nhiên là tên của anh bên cạnh. Băng rôn này nằm trên khán đài Matthew Harding trước khi trận đấu chưa diễn ra và sẽ thường xuyên có mặt ở đó từ hôm nay trong mỗi trận đấu tại Stamford Bridge.
Rõ ràng người hâm mộ Chelsea đang rất mong muốn cầu thủ số 10 ở lại. Dù vậy, hy vọng đó có thể không thành hiện thực bởi điều quan trọng nhất vẫn là sự gia hạn và chúng ta chưa thấy nó xảy ra trong bối cảnh mùa giải chuẩn bị kết thúc.