Ngay sau trận đấu, tiền vệ người TBN đã tiến vào phòng thay đồ của Liverpool để đích thân xin lỗi trung vệ Klavan. Khi được hỏi về pha phạm lỗi, Fabregas trả lời: "Trọng tài đã đúng khi phạt tôi thẻ đỏ.
Tại Premier League bạn thường xuyên phải gặp những tình huống tương tự. Anh ấy chạm vào bóng, và tôi nỗ lực để giành lại bóng. Đó là một tình huống tắc bóng lỗi, và tôi chấp nhận bị phạt."
Theo quan sát, gầm giày của Fabregas đã phi thẳng vào má trong chân trái của Klan, khiến trung vệ này ngã xuống đau đớn. Ngay sau đó, các cầu thủ Liverpool cũng không giữ được bình tĩnh và tiến tới "hỏi chuyện" tiền vệ người TBN.
Ngoài Fabregas, đích thân HLV Antonio Conte cũng nhận sai và gửi lời xin lỗi đến các cầu thủ Liverpool, và đặc biệt là Klavan, về tình huống không đáng có kể trên.
Dù gì, Chelsea của Fabregas cũng có được chiến thắng 1-0 sau tiếng còi mãn cuộc. Người ghi bàn duy nhất là trung vệ Gary Cahill.
Ngày 30/7 tới, Chelsea sẽ đụng độ Real Madrid, đội vừa thất bại 1-3 trước PSG, trong khuôn khổ ICC. Trong khi đó, Liverpool sẽ đối đầu AC Milan, đội vừa có chiến thắng trên chấm 11m trước Bayern Munich.
Tình huống tắc bóng dẫn đến tấm thẻ đỏ của Fabregas: