Tháng 10 năm 2004, Cesc Fabregas khi đó vẫn là một cầu thủ nằm trong biên chế CLB Arsenal. Chuỗi 49 trận bất bại liên tiếp của Fabregas và các đồng đội đã bị chặn đứng trên sân Old Trafford trước Man United được dẫn dắt bởi Sir Alex Ferguson. Ngay sau đó, một cuộc chiến ‘buffet’ đã diễn ra trong đường hầm của Nhà hát.
Cách đây 3 năm, cựu đồng đội của Fabregas là Martin Keown chia sẻ trong một buổi phỏng vấn rằng tiền vệ người Tây Ban Nha đã ném một miếng bánh pizza vào mặt Sir Alex trong ‘cuộc chiến’ nói trên. Tuy nhiên, theo lời xác nhận của Fabregas mới đây, đó chỉ là một sự cố khi anh đang cố gắng can ngăn cuộc xô xát giữa các đồng đội và đối thủ:
“Martin Keown đã nói dối bởi vì lúc đó anh ta đứng ngay trước mặt tôi và chỉ đang tập trung đánh đấm. Anh ta chẳng nhìn thấy gì cả. Lúc đó khi đang ở trong phòng, tôi nghe thấy rất nhiều tiếng ồn và vội chạy ra ngoài cùng với miếng pizza trên tay. Tôi thấy Sol Campbell, Rio Ferdinand, Martin Keown, Patrick Vieira,… Tất cả đang trong thế giằng co.
“Tôi muốn nhảy vào cuộc nhưng tôi không biết phải làm thế nào và rồi tôi ném miếng pizza ra khỏi tay,… chỉ là ném nó đi. Sau đó tôi nhìn thấy nó rơi vào ai đó, tôi không cố ý. Tôi đã vội xin lỗi Sir Alex và tôi thực sự không có ý làm điều đó.”