Sau hơn 4 năm gắn bó, lão tướng Cesc Fabregas vừa có trận đấu cuối cùng trong màu áo Chelsea ở trận thắng 2-0 trước Nottingham Forest. Anh rời sân ở phút thứ 85 trong tiếng reo hò của cổ động viên và những cái ôm chia tay của đồng đội.
Chỉ trong 4 năm chơi cho đội chủ sân Stamford Bridge, Fabregas đã giành được 2 Premier League, 1 FA Cup và 1 Legaue Cup. Dù vậy, theo cựu danh thủ Paul Robinson, Arsenal mới thực sự là CLB để lại nhiều dấu ấn nhất trong sự nghiệp của Cesc.
"Cậu ấy là một cầu thủ rất, rất quan trọng đối với đội tuyển quốc gia nhiều năm qua, với cả Arsenal, Barcelona và Chelsea. Đó là một bản CV không hề tồi."
"Cesc là một cầu thủ Arsenal, một huyền thoại của Arsenal, chứ không phải của Chelsea. Cậu ấy đã ở đây 4 năm, nhưng vẫn không thể giành được một suất ra sân hàng tuần. Cho nên rời đi là việc đúng đắn."
"Tôi không biết liệu đó có phải một lời tạm biệt đến Premier League, đặc biệt là tạm biệt Chelsea hay không, bởi trong suy nghĩ của tôi, nhắc đến sự nghiệp của Fabregas là nhớ về Arsenal."
Đó là ý kiến của Robinson, còn nếu bắt Cesc Fabregas phải chọn giữa 2 ông lớn thành London, hẳn anh sẽ phải rất cân nhắc. Dù miệt mài cống hiến cho Arsenal 8 năm trời, những gì anh nhận được chỉ là 1 Cúp FA và 1 Siêu cúp Anh.
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam