MỚI NHẤT :
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Arsenal chi 25 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Van Dijk: "Chúng tôi rất thất vọng"
  • Dream team M.U với 5 tân binh mùa hè
  • Bayer Leverkusen vào bán kết, Xabi Alonso vẫn "chê" học trò
  • CĐV Real nhận tin vui trước đại chiến Barcelona
  • Điều kiện cực choáng để Ivan Toney gia nhập Man Utd
  • Mikel Arteta tiết lộ lý do khiến Arsenal "ôm hận" trước Bayern Munich
  • Vết gợn Lukaku trong ngày Roma vào bán kết
  • Kyle Walker kêu gọi đồng đội sớm quên đi thất bại trước Real Madrid
  • Hình ảnh rơi nước mắt trong trận thắng của Roma
  • Araujo đáp trả Gundogan
  • Klopp: Thật không thể tin được, Atalanta xứng đáng đi tiếp
  • Manchester United bị "làm khó" vụ Michael Olise
  • Vì sao Emi Martinez bị 2 thẻ vàng vẫn tiếp tục được thi đấu?
  • Dybala rực sáng, Roma hạ Milan vào bán kết Europa League
  • Bất phân thắng bại tại London, Bayer Leverkusen giành quyền vào bán kết Europa League
  • Salah lập công, Liverpool bị loại khỏi Europa League
  • Martinez bật mode World Cup, Villa thắng luân lưu nghẹt thở
  • "Báu vật" làm lu mờ Harry Kane
  • U23 châu Á: cosplay Maicon, xác định đội đầu tiên vào tứ kết
  • Thảm họa cho Arsenal?
  • Buổi tập của Man Utd trước giờ phán quyết
  • Ronaldo cũng chỉ là khoảnh khắc trên hành trình vĩ đại của Real Madrid
  • Dấu chấm hết cho Ten Hag?
  • Bellingham đặt mục tiêu "khủng" cho tương lai
  • "Man Utd không thể vô địch nếu có Maguire trong đội hình"
  • "Có thể Casemiro đang nhớ Real một chút"
  • CĐV nóng bỏng nhất Man United khoe dáng trên biển
  • Quyết định xuất sắc của Luis Enrique
  • Sút hỏng phạt đền, Bernardo Silva bị "troll" không thương tiếc
  • Khi Bukayo Saka bị "ngộp"
  • Xabi Alonso đã đúng khi từ chối Liverpool
  • "Kai Havertz đã chơi không đủ tốt"
  • “Man City làm nhục Real”
  • "Nhưng ở Manchester United, một số cầu thủ không tôn trọng HLV"
  • Fabregas: Khi anh lùi bước để thấy... tương lai rõ hơn

    18:19 Chủ nhật 19/11/2017 | 1

    BongDa.com.vn Gần đây, một Fabregas sẵn sàng chỉ trích HLV, đồng đội dần trầm lặng hơn. Trong lối chơi của anh cũng thế. Có phải Cesc đã chịu lùi một bước để thấy rõ tương lai?

    Cesc Fabregas từ lâu đã thể hiện anh là một cá tính mạnh và sẵn sàng nói thẳng, nói thật. Anh không ngại chỉ trích đồng đội, HLV khi cần thiết. Tháng 12/2015, tiền vệ người Tây Ban Nha đã lên tiếng phê bình đồng đội tại Chelsea. Khi The Blues thất bại với tỷ số 1-2 trước Leicester City và rơi xuống vị trí thứ 16, Fabregas tỏ ra không hài lòng với thái độ của các đồng đội.

    Fabregas: Khi anh lùi bước để thấy...tương lai rõ hơn - Bóng Đá

      Fabregas trở thành cảm hứng cho chiến thắng 4-0 của Chelsea.

    Anh nhấn mạnh: "Nếu là cầu thủ lớn, được trả mức lương khổng lồ, bạn phải hành xử như cầu thủ lớn. Chúng tôi đã trải qua những trận đấu thất vọng nhưng dù thế nào, tất cả vẫn giữ thái độ đúng đắn, trong tư thế của đội bóng lớn, chứ không phải như hành vi của các cầu thủ Chelsea trong thời gian qua."

    Gần nhất anh lên tiếng về nội bộ Chelsea là khi HLV Antonio Conte bán Diego Costa không rõ lý do. Anh phát biểu: "Thật là tiếc cho anh ấy. Costa biết rằng nếu ký hợp đồng với Atletico thì sẽ không được thi đấu trong vài tháng. Đó là tình thế khó khăn cho cả Costa và Chelsea, mọi thứ đã đi theo chiều hướng sai lầm."

    Nhưng nay, bỗng nhiên Fabregas khá im hơi lặng tiếng trước cơn bão tin đồn rằng Chelsea đang có sóng ngầm. Từ Eden Hazard, David Luiz và thậm chí là một cầu thủ hiền như Willian cũng lên tiếng công kích Conte thì đàn anh người Tây Ban Nha lại không có bất kỳ phát ngôn nào.

    Fabregas: Khi anh lùi bước để thấy...tương lai rõ hơn - Bóng Đá

      Anh đã phối hợp rất tốt với Morata và Hazard.

    Anh im lặng ngay cả có rất nhiều tin đồn rằng cái tên Fabregas không còn trong kế hoạch của Conte khi hợp đồng của anh sắp đáo hạn nhưng CLB vẫn chưa có động tĩnh nào. Phải chăng Fabregas đang chịu lùi một bước để chủ động khẳng định tương lai hơn là cuốn vào các chỉ trích?!

    Với chiến thắng 4-0 trước West Bromwich vào đêm 18/11 vừa qua, Fabregas đã chơi lùi sâu, có lúc nhiều người nghĩ anh là một trung vệ thì đúng hơn. Nhưng anh chính là người tạo nên những đường bóng chuẩn xác giúp đồng đội ghi bàn. Trong các bàn thắng của Chelsea luôn xuất phát từ những đường phát bóng của Fabregas.

    Anh tạo cảm hứng cho Morata, Hazard thay nhau ghi bàn. Có thể nói chiến thắng của Chelsea đến từ công lao của những cầu thủ người Tây Ban Nha như Morata, Alonso và đặc biệt nhất là Fabregas. Ngay từ những phút ban đầu, The Blues đã chọn nhập cuộc nhanh và áp đảo West Brom. Với việc trở lại của N’Golo Kante đã khiến Conte xếp Hazard đá ở vị trí cao hơn như tiền đạo ảo cạnh Morata, so với việc ép anh đá như một tiền vệ phòng ngự như trước.

    Bởi vậy tiền vệ người Bỉ và Morata đã thi đấu vô cùng ăn ý. Nhưng đằng sau sự phối hợp nhịp nhàng đó là bộ ba N’Golo Kante, Tiemoue Bakayoko và Cesc Fabregas. Ba cầu thủ này là mối liên kết giữa công và thủ của The Blues. Đã có sự hỗ trợ rất tốt của Kante và Bakayoko nên Fabregas được tự do di chuyển và thường xuyên có những đường mở bóng sắc sảo cho các cầu thủ phía trên.

    Ở trận đấu đêm qua, Fabregas có hai đường kiến tạo thành bàn cho đồng đội. Đặc biệt là bàn thắng ấn định tỷ số 4-0 của Hazard xuất phát từ đường chuyền xuất thần của tiền vệ người Tây Ban Nha. Hầu như Fabregas loại bỏ hết tất cả các cầu thủ phòng ngự bên phía  West Brom để dọn đường cho Hazard ghi bàn dễ dàng.

    Có lẽ một Fabregas dần biết khả năng của mình ở đâu và anh đang tận dụng nó để tỏa sáng đứng lúc. Đặc biệt, anh chọn cách lùi bước trong cả lối chơi và cách cư xử ngoài sân cỏ của mình. Có lẽ Fabregas vẫn còn yêu The Blues rất nhiều và anh đang cố gắng chứng minh bản thân để được gắn bó với đội bóng thành London nhiều hơn.

    Trang Ý - BongDa.com.vn - TTVN | 06:55 19/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...