MỚI NHẤT :
  • Arteta đáp trả huyền thoại Man United
  • Ứng viên thay thế Ten Hag chốt tương lai trong tuần tới
  • Đến bao giờ Leverkusen mới dừng lại?
  • Emery tự hào khi dùng sở trường giúp Aston Villa
  • Tại sao Donnarumma vẫn sẽ là thủ môn số 1 của Azzurri tại EURO?
  • Ở cúp châu Âu, Arteta cần học Emery nhiều điều
  • 3 chiếc chìa khóa mở toang cánh cửa vào tứ kết cho U23 Việt Nam
  • Nhìn Dybala, mới thấy sai lầm của Totti
  • Jurgen Klopp than trời với vận đen kỳ lạ của Liverpool
  • Ai sẽ giúp Real đem về chiếc cúp thứ 15?
  • 5 cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử Chelsea: Terry đứng đầu
  • Klopp: “Cậu ấy đã xuống sức”
  • Tháng 4 "tự hủy" của Liverpool
  • Fabregas: Mainoo không phải tương lai, cậu ấy đã là hiện tại
  • Tottenham nhắm cựu sao Arsenal
  • 2 đại diện thành Milan muốn có cầu thủ 20 triệu euro
  • Atletico muốn tranh hàng với M.U
  • PSG sẽ kiếm được bao nhiêu tiền sau khi đánh bại Barca?
  • 5 thẻ đỏ, 10 lần chịu phạt đền và vấn đề cực lớn của bóng đá Việt Nam
  • "PSG - Real Madrid sẽ là trận chung kết trong mơ"
  • 4 lý do dẫn tới thất bại của Arsenal tại Champions League
  • Bundesliga tiến gần tới suất dự Champions League thứ 5
  • Barca ra giá bán tội đồ
  • Tiết lộ tương lai Kim Min-jae
  • Siêu tiền đạo của Stuttgart được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 3 của Bundesliga
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất của Liverpool trong trận thắng Atalanta
  • Barcelona đẩy cầu thủ đẳng cấp rời Camp Nou
  • Ngọc quý Man United sẵn sàng lên đội 1
  • Man City muốn chiêu mộ ngôi sao Bayern
  • Quá đau đớn cho trò cưng của HLV Troussier
  • Nước Anh sạch bóng tại 2 đấu trường lớn
  • 3 điểm ấn tượng sau vòng tứ kết Champions League
  • 7 cựu cầu thủ M.U đang thăng hoa
  • Henry ngả mũ với chiến thuật đánh bại Man City của Real
  • Forest ra giá bán đá tảng cho Real
  • Bị loại khỏi Champions League, Arsenal bán 4, mua 2
  • Didi Hamann chỉ ra 2 sao Arsenal chưa đủ xuất sắc
  • Jurgen Klopp phản hồi về phong độ sa sút của Mohamed Salah
  • Đội nhà bị loại, sao West Ham "cà khịa" trọng tài
  • Man United tới Tây Ban Nha đàm phán mua sao Barca
  • Fabinho và chiếc chìa khóa cho giấc mơ của Klopp

    17:40 Thứ sáu 26/10/2018

    BongDa.com.vn Thi đấu cực kỳ ấn tượng trong trận đấu với Sao đỏ Belgrade vừa qua, Fabinho sẽ mang đến cho Jurgen Klopp một "nan đề" khó giải?

    Nếu là một CĐV thực thụ của Liverpool, chắc hẳn trong trận đại thắng với tỉ số 4-0 vừa qua trước Sao đỏ Belgrade, người mang đến niềm vui nhiều nhất cho bạn không phải là những cầu thủ trực tiếp ghi bàn như Salah, Firmino hay Mane mà chính là Fabinho. 

    Ngay trong lần đá chính đầu tiên, Fabinho đã được chấm 8.8 điểm (theo Whoscored) và là cầu thủ hay nhất bên phía Liverpool với một màn trình diễn trên cả tuyệt vời. Cái cách mà cầu thủ người Brazil quán xuyến tuyến giữa như thể anh đã ở Liverpool hàng năm trời vậy. Nhất là trên mặt trận phòng ngự, Fabinho luôn biết cách xuất hiện tại những vị trí "nóng" nhất trong những thời điểm "nóng" nhất của trận đấu. Nhờ đó, Liverpool mới giữ vững được quyền kiểm soát bóng - điều kiện tiên quyết giúp họ áp đặt thế trận và triển khai tấn công theo cách mình muốn.

    Fabinho và chiếc chìa khóa cho giấc mơ của Klopp - Bóng Đá

    Fabinho đá như thế anh đã ở Liverpool hàng năm trời.

    Chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ có mặt trên sân, cựu sao Monaco đã có tới 9 pha tắc bóng thành công - nhiều hơn con số mà bất cứ cầu thủ Liverpool nào đạt được từ đầu mùa. Rõ ràng, với những gì đã thể hiện, Fabinho như thể đang gửi đến Jurgen Klopp một thông điệp đanh thép rằng: "Không trọng dụng tôi từ sớm chính là sai lầm lớn nhất của ông".

    Nếu thường xuyên theo dõi The Kops thi đấu, không khó để nhận ra chiến lược gia người Đức ưu tiên sử dụng Naby Keita và Jordan Henderson hơn. Thế nhưng khi cả hai đều phải vắng mặt vì chấn thương đùi sau, tiền vệ 25 tuổi đã có được cơ hội của riêng mình.

    Và chỉ cần có thế, Fabinho đã cho thấy được chân giá trị của mình đồng thời đưa cho Klopp một nan đề khó giải, rằng ai sẽ là người được chọn khi Henderson cùng Keita trở lại. Nhất là trường hợp của Naby Keita, dù "người cũ" Leipzig chưa mắc phải một sai lầm nào cho đến lúc này, thế nhưng Fabinho vẫn cho thấy mình là một lựa chọn tốt hơn rất nhiều. Sở hữu chiều cao khủng 1m88 cùng khả năng luân chuyển bóng lên tuyến trên rất nhanh, hiển nhiên vai trò của anh sẽ không chỉ gói gọn ở khâu đánh chặn.

    Fabinho và chiếc chìa khóa cho giấc mơ của Klopp - Bóng Đá

    Nếu không trọng dụng Fabinho ở trận đấu tiếp theo, Klopp chẳng khác nào kẻ mất trí.

    Và nếu có thể trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao như ở trận đấu vừa qua, chắc chắn chính Fabinho chứ không phải ai khác sẽ là nguồn cảm hứng lớn lao giúp Liverpool giành được một trong hai chiếc cúp Premier League hoặc Champions League sau 28 năm dài đằng đẵng chờ đợi, hay biết đâu đấy là cả hai?

    Chưa biết tương lai ra sao, thế nhưng trận đấu tới Jurgen Klopp sẽ là một "kẻ mất trí" nếu đưa Fabinho trở lại băng ghế dự bị. Là một Liverpundian, nói thực lòng đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác mãnh liệt đến thế rằng chúng ta sẽ làm nên một điều gì đó. Và cái cảm giác ấy, đến nhờ Fabinho.

    Anh Tú | 12:50 26/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...