MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Etihad của Pep đang giống Old Trafford của Sir Alex, Highbury của Wenger

    07:20 Thứ bảy 10/11/2018

    BongDa.com.vn Nước Anh thường có những sân vận động là ác mộng đối với các đội bóng ghé thăm, và hiện tại, Etihad của Man City là một nơi như thế.

    HLV của Southampton, cũng là cựu danh thủ của Manchester United, Mark Hughes từng chia sẻ: "Khi tôi còn chơi cho Manchester United, tôi luôn có cảm giác mình đã đánh bại các đối thủ từ khi đang ở trong đường hầm."

    Những lời này hoàn toàn không phải nói quá, sân Old Trafford thực sự đã từng một thời như vậy, nhất là trong thời gian Sir Alex Ferguson nắm quyền. Trong suốt 27 năm làm HLV trưởng M.U, giai đoạn thi đấu trên sân nhà hay nhất của M.U là khi họ có chuỗi 19 trận thắng liên tiếp tại "Nhà hát những giấc mơ" từ tháng 10/2010 đến 10/2011.

    Etihad của Pep đang giống Old Trafford của Sir Alex, Highbury của Wenger - Bóng Đá

    Sân Old Trafford đã lưu giữ những kí ức đẹp dưới thời Sir Alex.

    Ở một vài giai đoạn khác, thành tích cũng không hề kém cạnh. Năm 2009, Quỷ đỏ chỉ để thua một trận duy nhất trong suốt 34 trận đá sân nhà. Trước đó, từ tháng 12/1998 đến tháng 5/2001, M.U cũng bất bại 44/45 trận chơi tại Old Trafford.

    Một giai đoạn khác, từ tháng 11/1992 đến tháng 12/1994, họ chỉ thua 1/44 trận, trong đó, 12 trận sau cùng M.U giành chiến thắng mà không để lọt lưới một bàn nào.

    Những con số được đưa ra để bạn đọc dễ hình dung hơn sự đáng sợ trên sân nhà của Man United trong những năm tháng xưa. Nhưng Old Trafford không phải cơn ác mộng duy nhất. Những năm cuối thế kỉ 20, đầu thế kỉ 21, sân Highbury của Arsenal cũng có những thống kê rất ấn tượng.

    Trong suốt 3 năm từ tháng 12/1997 đến 12/2000, Arsenal chơi 41 trận trên sân nhà và cũng chỉ để thua một lần duy nhất. Sau đó, Pháo thủ tiếp tục phá vỡ kỉ lục của chính mình với chuỗi 45/46 trận bất bại trong khoảng 5/2003-12/2005.

    Etihad của Pep đang giống Old Trafford của Sir Alex, Highbury của Wenger - Bóng Đá

    Ngày Wenger đến chào sân Highbury năm 1996.

    Thực tế, sau 2 "cây gừng già" này, Jose Mourinho cũng đã để lại một ấn tượng đậm nét với chuỗi trận đáng kinh ngạc trên sân Stamford Bridge.

    Kể từ tháng 3/2004 (ngay trước khi Mourinho đến) đến tháng 10/2008 (sau khi Người đặc biệt rời đi), sân nhà của Chelsea thực sự là "tử địa" với các đối thủ khi The Blues bất bại cả 86 trận đón tiếp các đối thủ.

    Và ở thời điểm này, Pep Guardiola đã và đang biến Etihad thành một nơi đi dễ khó về với bất kì đội bóng nào. Kể từ sau thất bại trước Chelsea ngay mùa đầu đến nước Anh làm việc, Pep chỉ để bị thua thêm một lần nữa trong chuỗi 37 trận sân nhà của Manchester City từ đó đến nay.

    Trận thua đó chính là lần họ để đại kình địch Manchester United lội ngược dòng 3-2 hồi cuối mùa giải trước, khiến Man xanh phải hoãn ngày đăng quang sớm tại giải Ngoại hạng Anh - khoảnh khắc đã rất được mong đợi đến mức CĐV đội bóng còn in sẵn áo phong ăn mừng, nhưng cuối cùng không thể sử dụng.

    Cuối tuần này, Quỷ đỏ sẽ lại hành quân đến Etihad, họ vẫn là đội bóng bị đánh giá thấp hơn và khả năng gây bất ngờ cũng không hề cao khi đoàn quân của Pep Guardiola đang có một phong độ hủy diệt và hừng hực khí thế báo thù.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Thanh Vũ | 00:00 10/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...