Arsenal tiến đến lượt trận thứ 7 tại Ngoại hạng Anh mùa này với vốn liếng là 6 trận thắng liên tiếp trước đó. Thực tế, dù được chơi trên sân nhà nhưng Pháo thủ cũng đã khá chật vật trước "ngựa ô" Watford, 2 đội không thể ghi bàn trong suốt 80 phút của trận đấu.
Chỉ đến phút thứ 81, đội chủ sân Emirates mới có bàn mở tỉ số nhờ vào pha phản lưới của Craig Cathcart. Và chỉ 2 phút sau, đến lượt Mesut Ozil lên tiếng ấn định tỉ số 2-0 cho trận đấu.
Với kết quả này, Arsenal đang nhích từng bước đến gần hơn với top 4, thực tế Gunners có cùng số điểm 15 với Tottenham nhưng thua về hiệu số. Nhưng với HLV Unai Emery, một thắng lợi là chưa đủ, các học trò của ông cần phải cho thấy sự vượt trội thực sự trước mỗi đối thủ của mình.
"Chúng tôi cần kiểm soát trận đấu nhiều hơn. Nhưng dù sao trong hiệp đầu chúng tôi cũng đã có một cơ hội rất tốt từ Alexandre Lacazette, và tôi đã nói với cậu ấy rằng điều quan trọng nhất là cần tiếp tục tạo ra những cơ hội như thế."
"Ở hiệp 2 cũng vậy, cả 2 thủ môn đã cho thấy sự tiến bộ vượt trội, và chúng tôi đã phải cần đến một cầu thủ của đối phương để có thể duy trì sự tự tin."
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam