MỚI NHẤT :
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • El Clasico 2018/2019: Sẵn sàng chào đón biểu tượng mới

    18:44 Thứ sáu 26/10/2018

    BongDa.com.vn Siêu kinh điển bóng đá Tây Ban Nha năm nay vô cùng đặc biệt: Người hùng khác sẽ xuất hiện mà không phải là Ronaldo hay Messi như thường lệ.

    Cuối tuần này, mọi con mắt của các fan hâm mộ bóng đá thế giới sẽ hướng mắt về sân vận động Nou Camp, nơi diễn ra trận siêu kinh điển lượt đi La Liga 2018/2019 giữa Barcelona và Real Madrid. Đó không chỉ đơn thuần là một trận cầu tại đất nước xứ đấu bò; nó mang tính toàn cầu. Cựu danh thủ Kền kền trắng Ze Roberto từng nhận xét rằng: "Sự cạnh tranh này không chỉ mang tính nội bộ giữa Los Blancos và Blaugrana, hay mang đặc thù của đất nước Tây Ban Nha, nó là trận đấu đáng quan tâm nhất trên thế giới.". 

    Hai siêu sao lớn nhất trong trận cầu kinh điển này nhiều năm qua, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi sẽ không góp mặt vào đêm Chủ nhật sắp tới. Trong khi CR7 đã chuyển đến Juventus mùa hè qua thì chấn thương tay khiến M10 phải làm khán giả bất đắc dĩ. 

    El Clasico 2018/2019: Sẵn sàng chào đón biểu tượng mới - Bóng Đá

    Cả Barcelona lẫn Real Madrid đều trải qua khởi đầu kém ấn tượng từ đầu mùa.

    Sự thiếu vắng tiền đạo người Bồ Đào Nha khiến đoàn quân HLV Julen Lopetegui đang trải qua giai đoạn khởi đầu mùa giải vô cùng chật vật. Họ đã không thắng 4 trên 5 trận đấu gần nhất, hàng công bế tắc là vấn đề lớn mà cựu huấn luyện viên La Roja chưa thể tìm ra lời giải đáp vào lúc này. 

    Trong khi đó, Barcelona cũng lâm vào hoàn cảnh khá bi đát ở mùa giải 2018/2019. Sau 13 trận từ đầu mùa, đội chủ sân Nou Camp để thủng lưới đến 9 bàn. Lối đá khá cứng nhắc, thiên về phòng ngự từ HLV Ernesto Valverde khiến đội nhà mất đi hình ảnh tấn công đẹp mắt ngày nào.

    El Clasico 2018/2019: Sẵn sàng chào đón biểu tượng mới - Bóng Đá

    Messi không thể tham dự trận đấu trước Real Madrid bởi chấn thương tay.

    Mặc dù thế, tình hình có thể biến chuyển với một trong hai ông lớn bóng đá Tây Ban Nha nếu họ giành trọn vẹn 3 điểm trong màn đại chiến sắp tới. "Tôi từng lâm vào hoàn cảnh của Lopetegui (mùa giải 2006/2007). Họ nói với tôi rằng phải giành kết quả có lợi trong trận El Clasico, nếu không sẽ bị sa thải. Hai đội hòa 3-3 sau 90 phút thi đấu chính thức và Real Madrid giành chức vô địch La Liga vào cuối mùa," Fabio Capello cho hay. 

    Điều đó phản ánh tầm quan trọng đặc biệt của màn thư hùng này, người ta vẫn thường gọi nó là trận cầu 6 điểm. Thế nhưng, câu hỏi lớn trước thềm Siêu kinh điển năm nay là việc ngôi sao nào sẽ thay thế Ronaldo và Messi định đoạt trận đấu, đồng thời là tâm điểm của mọi ánh nhìn từ khán đài?

    El Clasico 2018/2019: Sẵn sàng chào đón biểu tượng mới - Bóng Đá

    Asensio trong màu áo Real Madrid.

    Karim Benzema, Gareth Bale cùng Marco Asensio nhiều khả năng sẽ là những nhân vật quan trọng nhất bên phía Real Madrid. Tiềm năng lớn, lối chơi kĩ thuật, kèo trái cực khéo giúp "gà son" Asensio trở thành quân bài lợi hại của HLV Lopetegui.

    Sau nhiều năm phải núp dưới cái bóng quá lớn của siêu sao Ronaldo, đây là thời cơ không thể tốt hơn để Bale chứng tỏ vai trò to lớn của mình trên hàng công Kền kền trắng. Tương tự là trường hợp của chân sút người Pháp Benzema. Sau khởi đầu mùa giải ảm đạm, chân sút 30 tuổi sẽ xóa tan mọi nghi ngờ nếu anh lập công và giúp đội nhà giành một kết quả có lợi trước đại kình địch. Khả năng chạy chỗ thông minh cùng sự bùng nổ từ Benzema luôn là thứ vũ khí nguy hiểm của đội chủ sân Santiago Bernabeu.

    El Clasico 2018/2019: Sẵn sàng chào đón biểu tượng mới - Bóng Đá

    Tiền vệ Coutinho trong màu áo Barcelona.

    Sau sự ra đi của tiền đạo người Brazil Neymar, Barcelona quyết định chi hàng tỷ đô la vào thị trường chuyển nhượng nhằm mang về hai ngôi sao: Philippe Coutinho và Dembele.

    Nhãn quan chiến thuật sắc sảo, tầm hoạt động rộng, nền tảng kĩ thuật ấn tượng khiến cựu tiền vệ Liverpool trở thành nhân vật trung tâm tại nhà vô địch La Liga vào lúc này. Bên cạnh đó, tài năng trẻ Dembele cũng là mũi nhọn đáng sợ bên phía Barcelona dù khởi đầu chưa thật tốt ở mùa giải năm nay. Tốc độ, những pha qua người đỉnh cao tạo nên lối chơi đầy đột biến từ cầu thủ người Pháp.

    El Clasico 2018/2019: Sẵn sàng chào đón biểu tượng mới - Bóng Đá

    El Clasico năm nay sẽ không có Ronaldo lẫn Messi.

    Chúng ta cũng không thể bỏ qua một gương mặt đầy tiềm năng khác: Arthur Melo. Tiền vệ 22 tuổi thi đấu đầy ấn tượng nơi tuyến giữa đội chủ sân Nou Camp ở mùa giải năm nay. Khả năng chuyền bóng tuyệt vời, cầm nhịp trận đấu tốt khiến chàng tân binh này được ví von như một Xavi 2.0 của Barcelona.

    Ronaldo và Messi có lẽ sẽ dần biến mất trong tâm trí các fan hâm mộ khi nhắc đến El Clasico trong tương lai. Thế nhưng tính hấp dẫn, kịch tính từ màn thư hùng này không bao giờ mất đi vì luôn có những ngôi sao khác sẵn sàng nổi lên đóng vai siêu anh hùng. Chúng ta cùng chờ đợi, ai là cái tên được giới báo chí xướng lên ở trận cầu cuối tuần này. 

    Anh Nguyễn | 18:10 26/10/2018
    Chia sẻ

    Loading...