Eden Hazard lớn lên với tình yêu dành cho... đội tuyển Pháp
14:08 Thứ ba 10/07/2018
Tiền vệ ngôi sao của đội tuyển Bỉ Eden Hazard tiết lộ đội bóng mà anh hâm mộ nhất khi còn là nhỏ chính là đội tuyển Pháp, đối thủ của “Quỷ Đỏ” trong trận Bán kết World Cup sẽ diễn ra vào đêm nay.

 Năm 1998 khi đội tuyển Pháp đăng quang tại World Cup được tổ chức trên sân nhà, cậu bé Hazard đã bị ấn tượng mạnh bởi lối chơi hào hoa, sung mãn và hiệu quả của Les Bleus, từ đó cậu luôn thần tượng Zinedine Zidane và các đồng đội của huyền thoại bóng đá này.

Một lý do nữa khiến Hazard yêu mến đội bóng áo lam là bởi anh lớn lên ở vùng nói tiếng Pháp của Bỉ. Sau đó, năm 14 tuổi, Hazard và gia đình còn chuyển tới sinh sống ở thành phố Lille (Pháp).

"Mấy anh em tôi trước đây đều dành tình cảm và sự ủng hộ cho đội Pháp nhiều hơn là Bỉ bởi vì chúng tôi lớn lên với chức vô địch World Cup 1998 của Les Bleus”, Hazard chia sẻ. 

 - Bóng Đá

 Đội bóng mà Eden Hazard thần tượng từ thời thơ ấu chính là... Pháp.

Tiền vệ chủ chốt của câu lạc bộ Chelsea cho biết khi còn bé anh không có áo đấu của đội Bỉ mà toàn mặc áo của lam của đội Pháp, đồng thời khẳng định lúc đó, mặc dù Bỉ cũng có rất nhiều cầu thủ tài năng nhưng anh vẫn yêu mến các cầu thủ Pháp hơn.

Trước thềm trận Bán kết với Pháp, Hazard cho biết mặc dù Les Bleus luôn là tình yêu lớn của mình nhưng khi đã khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển quốc gia, nhiệm vụ của anh chắc chắn sẽ là giúp đội nhà bước vào trận chung kết lần đầu tiên trong lịch sử.

Đối với Hazard, mối e ngại lớn nhất của anh là người đồng đội ở Chelsea N'Golo Kante, người có thể tạo nên sự khác biệt ở tuyến giữa trong trận Bán kết.

“Nếu Kante chơi với phong độ cao nhất thì đội Pháp sẽ có tới 95% cơ hội chiến thắng. Chính vì vậy chúng tôi có nhiệm vụ phải ngăn chặn cậu ta thu hồi bóng”, đội trưởng Bỉ thổ lộ.

Nguồn: VietnamPlus
TTXVN | 12:13 10/07/2018