Trong mùa Hè 2019, Manchester United hoạt động vô cùng tích cực khi mang về 3 tân binh để cải tổ đội hình. Đáng chú ý, mùa giải năm nay đã có thay đổi lớn khi thượng tầng đội chủ sân Old Trafford tìm được tiếng nói chung với ban huấn luyện.
HLV Ole Gunnar Solskjaer gửi một bản danh sách gồm 3 cái tên mình mong muốn, ngay lập tức M.U hành động và chi tới 148 triệu bảng cho Harry Maguire, Aaron Wan-Bissaka cùng Daniel James. Thế nhưng, Ed Woodward vẫn chưa hài lòng với tình hình hiện tại.
Phó chủ tịch của nửa đỏ thành Manchester rất quyết tâm tái thiết học viện Carrington - nơi từ lâu đã không còn sản sinh ra một "ngọc thô" đẳng cấp thế giới nào. Điều đầu tiên vị CEO 47 tuổi này muốn làm đó là bổ nhiệm cho CLB một Giám đốc thể thao.
Nguồn tin từ The Athletic cho hay, ông đã cử một nhân viên đến gặp mặt trực tiếp Ralf Rangnick để thảo luận về vai trò tiềm năng ở M.U. Cựu thuyền trưởng Schalke 04 là hạt nhân quan trọng của Red Bull, thương hiệu sở hữu các đội bóng tại Mỹ, Đức, Áo và cả Brazil.
Chiến lược gia người Đức cũng được mệnh danh là "phù thủy chuyển nhượng" khi có tầm nhìn rộng, phát hiện ra nhiều sao trẻ sáng giá cho các đội bóng mà mình công tác. Nếu điều này trở thành sự thật, HLV Ole Gunnar Solskjaer vừa không phải lo sẽ mất ghế, vừa có thêm một "cạ cứng" trong quá trình đưa Quỷ đỏ trở lại với vinh quang.
Ronny Johnsen nói về cá tính của Man Utd: