Rất nhiều cầu thủ đã được liên kết với Man Utd, tuy nhiên, sau những bài học đắt giá mùa trước, họ phải rút ra được kinh nghiệm cho mình.
Dễ chấn thương (Gareth Bale, Jerome Boateng)
Bale và Boateng từng rơi vào tầm ngắm của Man Utd vào các kì chuyển nhượng trước.
Tình hình của Bale rất rõ ràng: Real Madrid sẵn sàng để anh ra đi, nhất là khi đã có Eden Hazard, nhưng khi cựu ngôi sao của Spurs và Southampton sắp đến sinh nhật lần thứ 30 của anh, Quỷ đỏ có lẽ tốt nhất nên tránh xa.
Thời hoàng kim của Bale chắc chắn đã ở lại phía sau. Man Utd cần phải thận trọng với tuyển thủ xứ Wales, dù có là mượn đi nữa, nếu không muốn phải nhìn anh 'ngồi chơi xơi nước' hưởng lương. Boateng cũng là một trường hợp tương tự.
Được đánh giá cao so với khả năng thực tế, hoặc đã ngoài 30 (Paulo Dybala, James Rodriguez, Robert Lewandowski, Edinson Cavani)
Những cầu thủ kể trên tương tự như các thương vụ Angel Di Maria, Radamel Falcao và Marcos Rojo của Man Utd. Họ đã đến Old Trafford với danh tiếng lớn sau màn trình diễn ấn tượng ở CLB lẫn ĐTQG, nhưng lại héo rũ trong màu áo đỏ.
Dybala vẫn chỉ mới 25 tuổi nhưng phải chịu đựng một mùa giải khó khăn tại Juventus và sẽ khiến United phải trả tới 80 triệu bảng. Rủi ro cho đội chủ sân Old Trafford là rất lớn khi chiêu mộ một cầu thủ chỉ ghi có 5 bàn mùa giải trước.
Rodriguez đã 27 tuổi nhưng lại không có chỗ đứng ở Real Madrid và Bayern Munich. Đối với Lewandowski và Cavani, ở tuổi 30 và 32, sẽ là một lựa chọn kỳ lạ và đắt giá cho United, ngay cả khi họ buộc phải hướng đến thị trường tìm kiếm một trung phong nếu Romelu Lukaku ra đi.
Không đạt tiêu chuẩn (Sean Longstaff, Harry Maguire)
Việc chiêu mộ những cầu thủ trẻ là tốt, quan trọng là họ có tiềm năng hay tố chất gì đó vượt trội. Daniel James là trường hợp như vậy. Nhưng Longstaff thì không. Ở tuổi 21, Longstaff mới có 9 trận đấu ở Premier League cùng Newcastle và thay vì mua cầu thủ người Anh, Man Utd nên đặt niềm tin vào các cầu thủ trẻ mà mình đào tạo là hơn.
Maguire ở mùa bóng vừa qua và trận đấu của tuyển Anh mới đây cho thấy mình là một trung vệ khá bình thường, chứ không ở đẳng cấp cao và mang tố chất thủ lĩnh mà Man Utd đang tìm kiếm.