MỚI NHẤT :
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Lần đầu tiên của Bruno Fernandes
  • Bayern có thể giữ lại Tuchel?
  • Giấc mơ vô địch Ngoại hạng Anh đã khép lại với Liverpool
  • Báo Trung Quốc dự đoán U23 Việt Nam quật ngã Iraq
  • Hiểu lầm tai hại về Man United
  • Kỷ lục đáng xấu hổ trận M.U 4-2 Sheffield Utd
  • 3 phương án giúp U23 Việt Nam hóa giải Iraq
  • Liverpool lao dốc
  • Thua muối mặt Everton, Jurgen Klopp xin lỗi người hâm mộ
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lì lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • "Dưới thời Mourinho, Old Trafford giờ đã là "Nhà hát của cơn ác mộng"

    19:20 Thứ năm 29/11/2018

    BongDa.com.vn Cựu tiền đạo người Pháp, Christophe Dugarry đã không ngần ngại chỉ trích "Người đặc biệt" sau trận thắng 1-0 trước BSC Young Boys.

    Ở loạt trận thứ 5 bảng H Champions League, Quỷ đỏ đã phải chật vật để vượt qua đối thủ đến từ Thụy Sỹ. Marouane Fellaini là người đã ghi bàn thắng quyết định mang về 3 điểm quý giá cho M.U. Đội bóng của Jose Mourinho cũng đã chắc suất lọt vào vòng knock-out bất chấp kết quả ở lượt đấu cuối gặp Valencia.

    Tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã chịu không ít áp lực khi đội chủ sân có màn trình diễn bết bát. Theo Christophe Dugarry, Manchester United đã không còn duy trì được lối chơi tấn công rực lửa dưới triều đại của nhà cầm quân 55 tuổi.

     Jose Mourinho vẫn phải chịu nhiều áp lực tại M.U.

    "Khi tôi chứng kiến họ chơi ở trận đấu vừa qua, mọi thứ thật thảm khốc và tệ hại. Tất cả mọi người tại đây đều đang nhớ những Roy Keane hay David Beckham. Họ đều là những cầu thủ vĩ đại với lối đá tấn công, thật đẹp mắt và thú vị. Nhưng giờ đây, Old Trafford từ "Nhà hát của những giấc mơ" đã trở thành "Nhà hát của cơn ác mộng" dưới thời của Jose Mourinho", cựu cầu thủ 46 tuổi chia sẻ.

    "Điều mà ông ấy không thể biết được đó là chẳng ai quan tâm đến những danh hiệu. Mọi người đều rất quan trọng vấn đề cảm xúc và muốn được xem thứ bóng đá đẹp mắt. Nhưng Jose Mourinho sẽ không bao giờ nhận ra, vì ông ấy không thoát ra khỏi bản ngã của mình. Chúng tôi chẳng quan tầm rằng M.U đã thắng", Christophe Dugarry nói thêm.

    Ngày 2/12, thầy trò Jose Mourinho sẽ có chuyến làm khách đến sân của Southampton. Đội bóng của HLV Mark Hughes đang xếp thứ 18 trên BXH với chỉ 8 điểm có được.

    Kha Võ | 19:00 29/11/2018
    Chia sẻ

    Loading...