MỚI NHẤT :
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • Klopp vẫn lạc quan về hy vọng vô địch của Liverpool
  • HLV Hoàng Anh Tuấn chỉ ra 3 điều tiến bộ của U23 Việt Nam
  • Pochettino bày tỏ nguyện vọng với giới chủ Chelsea
  • Hóa "tội đồ" của U23 Việt Nam, Quan Văn Chuẩn bày tỏ sự thất vọng
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: Tôi hài lòng về màn thể hiện của các cầu thủ
  • CHÍNH THỨC! Leicester City thăng hạng Premier League
  • Đấu Tottenham, Arteta yêu cầu các học trò 1 điều
  • Erik ten Hag thông cảm cho Marcus Rashford
  • 5 điểm nhấn U23 Việt Nam 0-1 U23 Iraq: Nỗi đau phạt đền; Ngước nhìn Indonesia
  • Văn Chuẩn sai sót, U23 Việt Nam tan giấc mơ Olympic
  • Thương vụ hoàn hảo của Man Utd
  • Rõ 'quân bài trong tay áo' của U23 Việt Nam
  • Giải mã các cơn mưa bàn thắng tại Premier League những mùa gần đây
  • Nhìn lại những năm tháng lạc lối của Van Gaal tại Manchester United
  • Báo Iraq công khai suy nghĩ về thực lực của U23 Việt Nam
  • "Tôi mong đợi tiếp tục sự nghiệp ở Barca, nhưng nó đã không xảy ra"
  • Báo Trung Quốc nói thẳng cơ hội của U23 Việt Nam trước Iraq
  • Arteta ấn tượng với HLV Tottenham
  • Pochettino: "Một thảm họa"
  • Vượt qua 3 hiểm họa cuối, Arsenal xứng đáng vô địch Ngoại hạng Anh
  • Những thương vụ bán người cho thấy sự khôn ngoan của Liverpool
  • Barca chốt thỏa thuận 5 năm, dành lương khủng cho thần đồng
  • Jim Ratcliffe vừa gây hoang mang tại Man Utd
  • Cú hích tiếp lửa đua vô địch cho Arsenal ập đến
  • Tin tốt từ Cole Palmer
  • Làm cách nào để Casemiro cứu vãn sự nghiệp ở Manchester United?
  • "Thật vô nghĩa nếu bán Rashford"
  • Định mệnh dang dở vẫn gọi tên Liverpool
  • Rivaldo đã đến Việt Nam
  • Pochettino báo tin vui cho CĐV Chelsea
  • BLV Quang Huy chỉ ra sự khác biệt trên hàng công U23 Việt Nam
  • Được Sarri bảo vệ, Ronaldo vẫn bị Juventus "xử kín"

    15:08 Thứ ba 12/11/2019 | 1

    BongDa.com.vn Với hành vi không đẹp của mình, siêu sao người Bồ Đào Nha chuẩn bị đối mặt với án phạt từ Juventus.

    Những gì đã xảy ra ở trận đấu giữa Juventus và AC Milan tại Allianz Stadium vẫn đang thu hút sự chú ý của người hâm mộ trên khắp thế giới. Tất cả sự quan tâm đều đổ dồn về 1 cái tên: Cristiano Ronaldo.

    Phút thứ 55, trận đấu vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi. Tiền đạo người Bồ Đào Nha bị HLV Maurizio Sarri rút ra khỏi sân. Với 1 cầu thủ luôn khao khát thi đấu như CR7, không khó hiểu khi anh tỏ ra tức giận. Siêu sao 34 tuổi đã đi thẳng vào đường hầm và rời sân trước khi trận đấu khép lại khoảng 5 phút.

    Được Sarri bảo vệ, Ronaldo vẫn bị Juventus xử kín - Bóng Đá

     Cristiano Ronaldo trong trận đấu với AC Milan.

    Trả lời phỏng vấn với Sky Sports sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, HLV Maurizio Sarri đã cho rằng chấn thương ở đầu gối đã khiến Ronaldo không thể thi đấu tốt và điều ấy khiến anh tức giận. Vị chiến lược gia 60 tuổi cũng đã gửi lời cảm ơn đến CR7 vì tinh thần cống hiến cho Juventus ngay cả khi không đảm bảo sức khỏe.

    Mọi chuyện đã được xoa dịu sau lời giải thích của Maurizio Sarri. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Juventus vẫn cảm thấy không hài lòng khi Ronaldo tự ý bỏ về sớm. Vậy nên, theo La Stampa, siêu sao người Bồ Đào Nha sẽ phải giải trình về hành động của mình và nhận 1 án phạt nội bộ ngay sau khi kết thúc đợt tập trung dành cho các đội tuyển quốc gia. Dự kiến, Bianconeri sẽ "xử kín" để tránh bị truyền thông thổi phồng quá mức.

    (*) Xem lại bàn thắng của Cristiano Ronaldo vào lưới AC Milan:

    Faro | 14:50 12/11/2019
    Chia sẻ

    Loading...