Unai Emery thay thế Arsene Wenger ở phía bắc London sau khi câu lạc bộ chia tay huyền thoại người Pháp sau 22 năm. Sự thay đổi luôn mang đến biến động và lịch thi đấu khó khăn với Man City cùng Chelsea ở hai vòng đấu đầu tiên đã khiến Arsenal lao đao cùng chiến lược gia người Tây Ban Nha.
Trên thực tế, cựu thuyền trưởng PSG đã thay đổi hoàn toàn chiến thuật tại Arsenal và thủ thành tân binh Bernd Leno, người dù khi đó chưa bao giờ biết đến The Gunners hay Emery, nhưng anh cảm nhận được sự khó khăn của cả đội khi phải làm quen với cách chơi mới.
"Vâng, lúc đầu chúng tôi gặp vấn đề với nhiều thứ ở phía sau (hàng phòng ngự), đó là cách bảo vệ cầu môn, nhưng tôi cho rằng đó là chuyện bình thường", Leno nói. "Người quản lý nói rằng chúng tôi cần thời gian và chúng tôi cần sự tự tin.
Mùa trước không phải là điều tốt nhất của câu lạc bộ và mọi người cần sự tự tin. Tôi nghĩ rằng chúng tôi đã cải thiện rất nhiều và sau đó chúng tôi đã có một chuỗi bất bại rất tốt. Arsenal vẫn đang và phải cải thiện. Khả năng phòng thủ của chúng tôi tốt hơn nhiều so với ba tháng trước vì mọi người đều làm việc tốt hơn".
Leno đã được mang về như một sự thay thế dài hạn cho Petr Cech nhưng rõ ràng thủ thành người Đức chưa thể "hất cẳng" đàn anh người CH Séc, cho đến khi lão tướng 36 tuổi dính chấn thương vào tháng 9 năm ngoái. Anh thừa nhận sẽ rất khó để thích nghi với môi trường mới nhưng dần cải thiện.
"Nó hơi khác một chút so với ở giải Đức. Arsenal là câu lạc bộ chuyên nghiệp thứ hai trong sự nghiệp của tôi và rõ ràng là cần một chút thời gian. Bây giờ tôi đã ổn định trong câu lạc bộ, tôi cảm thấy như ở nhà và tôi nhận được sự tin tưởng từ các đồng đội của mình", Leno nói thêm.
"Mọi người đều chấp nhận tính cách của tôi, phẩm chất của tôi và điều đó rất quan trọng. Là một thủ môn, để có sự tự tin đó là rất lớn, vì vậy tôi cảm thấy rất thoải mái trong đội bóng này. Chúng tôi chơi theo một cách khác và đối với các cầu thủ, chúng tôi cần thời gian để tin tưởng lẫn nhau để có được cảm giác như một người bảo vệ cầu môn".