Mới đây, thủ quân Cesar Azpilicueta tuyên bố rằng Chelsea rất muốn phá hỏng giấc mơ vô địch Premier League lần đầu tiên của Liverpool. Trong khi đó, huấn luyện viên Maurizio Sarri tin tưởng đội bóng của ông sẽ có điểm trên thánh địa Anfield, thậm chí là chiến thắng nếu đá hết khả năng.
Tuy nhiên, ngay cả khi lần gần nhất Liverpool đánh bại Chelsea tại Anfield là vào thời điểm Trent Alexander Arnold vẫn còn đi học, đội khách chắc chắn phải rất cẩn trọng bởi thời thế đã thay đổi hoàn toàn chỉ sau hơn một năm. Đội bóng vùng Merseyside bây giờ rất mạnh, dù là sân nhà hay sân khách.
Dù công nhận hay không, chúng ta vẫn cần biết Liverpool hiện là những người phòng ngự hay nhất nước Anh với trung bình chỉ 0.6 bàn/trận. Đó là chưa kể, họ cũng sở hữu hàng tấn công siêu mạnh trên bình diện 5 giải VĐQG Châu Âu (75 bàn) - cũng chỉ kém Barca (81), Man City (84) và PSG (89).
Trong khi đó, Chelsea mùa này chơi rất kém trên sân khách, đặc biệt là những trận đấu với nhóm nửa trên bảng xếp hạng. Họ đã thua Tottenham, Arsenal, Wolves, và đặc biệt là thảm hoạ 6-0 tại Etihad hồi tháng 2 vừa qua. Ngược lại, Liverpool vẫn chưa biết mùi thất bại trên sân nhà.
Thậm chí, đội bóng của Jurgen Klopp mới lọt lưới 11 bàn tại Anfield, nơi cũng đem về cho họ 14 chiến thắng và chỉ hai lần đánh rơi điểm số. Nhưng để tin rằng Chelsea sẽ có ít cơ hội thể hiện những phẩm chất tốt nhất trước Liverpool, chúng ta nên nhìn vào một yếu tố rất thực tế...
Đội bóng đến từ London mới ra sân vào rạng sáng ngày thứ 5, nhưng tối nay họ tiếp tục phải thi đấu. Nghĩa là, quỹ thời gian của họ chỉ là chưa đầy 3 ngày kể từ thời điểm đá xong trận đấu cách quê hương 1 ngàn dặm xa xôi. Tất nhiên, vẫn phải nhân đôi khoảng cách dành cho Chelsea.
The Blues thi đấu với chủ nhà Slavia Praha tại CH Séc bằng đội hình mạnh, chỉ thiếu N'Golo Kante và Eden Hazard... Nhưng cặp đôi này vẫn được tung vào sân trong thế trận bế tắc toàn tập của những vị khách cho đến trước khi trọng tài nổi tiếng còi kết thúc chỉ khoảng 5 phút.
Liverpool thì chẳng mất nhiều sức khi ra đấu trường Châu Âu, họ nhẹ nhàng đưa Porto vào cái chết với 2 bàn thắng sau chưa đầy nửa giờ bóng lăn. Nghĩa là đội bóng vùng Merseyside hoàn toàn đủ tỉnh táo để dồn toàn lực, tránh đi vào vết xe đổ cách đây 5 năm, và chưa cần quá quan tâm đến Champions League.
Chẳng ai biết trước kết quả khi bóng chưa lăn, Chelsea vẫn có nhiều lý do để gây bất ngờ tại Anfield, Nhưng Liverpool thực tế vẫn đang được đánh giá cao hơn nhờ thể lực, phong độ... Vì thế, sẽ không bất ngờ nếu họ thắng, thậm chí thắng đậm các vị khách.