MỚI NHẤT :
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • "Đừng so sánh với bất kỳ ai, bởi cậu ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới"

    07:42 Thứ năm 10/10/2019 | 1

    BongDa.com.vn Cuộc tranh luận về những cái tên giỏi nhất lịch sử làng túc cầu đã được huyền thoại bóng đá Paraguay điểm mặt chỉ tên.

    Từ trước đến nay, cuộc tranh luận về đề tài "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới" luôn được truyền thông, giới chuyên môn và đông đảo CĐV làng túc cầu giáo hưởng ứng. Kể từ khi xuất hiện cuộc đua song mã của Cristiano Ronaldo và Lionel Messi trong suốt 1 thập kỷ, mọi thứ lại càng trở nên kịch tính và gắt gao hơn. Sau rất nhiều những vinh quang và đỉnh cao chói lọi, liệu Messi, Ronaldo hay một gương mặt nào khác mới xứng đáng là người đứng đầu trong ngôi đền huyền thoại bóng đá?

    Mới đây, khi phát biểu về điều này, Jose Luis Chilavert, thủ môn huyền thoại người Paraguay đã đưa ra những nhận định rất thẳng thắn. Anh cho rằng có một gương mặt xứng đáng xếp trên cả "cậu bé vàng" Diego Maradona và thống lĩnh làng túc cầu giáo mọi thời đại. Marca dẫn lời Luis Chilavert:

    "Tôi rất thích chơi bóng ở Barcelona bên cạnh Lionel Messi."

    "Đối với tôi, không có một sự so sánh nào bởi đơn giản Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, cả trong lịch sử làng túc cầu."

    "Maradona nằm trong top 5 người giỏi nhất."

    "Nếu tôi phải xếp hạng, thứ tự sẽ là Lionel Messi đầu tiên, sau đó đến Alfredo Di Stefano, Maradona, Pele và Zinedine Zidane."

    Chilavert: Messi is the best ever and then there is Di Stefano, Maradona, Pele and Zidane - Bóng Đá

    Messi lại được vinh danh là người giỏi nhất.

    Lionel Messi đang trải qua mùa giải thứ 16 trong sự nghiệp tại Barcelona. Siêu sao người Argentina dù có khởi đầu chậm chạp vì dính 1 chấn thương đầu mùa nhưng đã trở lại để giúp Blaugrana thách thức mọi giới hạn.

    Xem tài năng của Lionel Messi:

    Minh Trí | 07:25 10/10/2019
    Chia sẻ

    Loading...