MỚI NHẤT :
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Bị miệt thị ngoại hình, bạn gái Declan Rice xóa hết ảnh
  • Xavi ở lại, Barca mở tiệc chúc mừng
  • U23 Việt Nam luyện "tuyệt chiêu", chờ đánh bại Iraq
  • Real hét giá bán Ceballos
  • Giấc mơ vô địch của Liverpool lụn bại vì 'đôi cánh'
  • Alexander-Arnold thất thần trên ghế dự bị
  • 5 sai lầm phòng ngự khiến Liverpool gục ngã trước Everton
  • Mùa giải khép lại, Enzo tiến hành phẫu thuật
  • Những điều cần biết về Slot - ứng viên cho vị trí HLV của Liverpool
  • Người hâm mộ Liverpool sẽ thích nghe những bình luận về Arne Slot
  • Gabriel: ''Thật khó để giành danh hiệu''
  • "Đó là một vòng luẩn quẩn tồi tệ mà Chelsea đã tự đặt mình vào"
  • Thua Man United, HLV Sheffield chỉ trích trọng tài
  • "Tôi nghĩ danh hiệu đã biến mất"
  • 8 cầu thủ tại Ngoại hạng Anh "dập tắt mọi nghi ngờ" trong mùa giải 2023/24
  • Rõ vị trí của Mbappe tại Real Madrid
  • Tin vui đến liên tiếp với Man United
  • "Đó là một bàn thua tồi tệ"
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Đúng như dự đoán! NHM Liverpool cầu xin "Quái vật không trung" hạ Man City

    20:08 Thứ sáu 26/04/2019 | 4

    BongDa.com.vn Cuộc đua vô địch Premier League mùa này đang phụ thuộc rất nhiều vào các đội bóng tầm trung như Wolves hay Burnley.

    Liverpool cần một sự ưu ái từ Manchester United và họ đã không nhận được nó. Đó là vì đội bóng của Ole Gunnar Solskja đã bị Manchester City đánh bại với tỉ số 2-0 vào thứ Tư, đặt một hy vọng lớn vào danh hiệu Premier League mùa này.

    City sẽ vô địch nếu họ thắng ba trận còn lại, với Burnley, Leicester City và Brighton & Hove Albion. Tất nhiên, Liverpool không thể từ bỏ hy vọng - bởi Man City đã bị Leicester đánh bại ở mùa giải này, cũng như đối mặt với những thất bại khó có thể xảy ra trước Crystal Palace và Newcastle.

    Bị chấn thương, sao Chelsea vẫn muốn ăn thua đủ với HLV Burnley - Bóng Đá

     Burnley rất khó chịu vào cuối mùa giải.

    Burnley hiện bất bại trong bốn trận đấu gần nhất, họ từng thủ hòa Man City với tỷ số hòa 1-1 tại Turf Moor mùa trước. Và theo tiết lộ, người quản lý Sean Dyche của đội bóng thực tế là một cổ động viên nhiệt thành của Liverpool.

    Dyche tiết lộ sự ngưỡng mộ của ông ấy với Liverpool trong những năm 1970 vào tháng trước và những người ủng hộ Quỷ đỏ đang hy vọng ông có thể giúp đỡ họ vào Chủ nhật. "Hồi ức đầu tiên của tôi là lúc bảy tuổi, sau đó khoảng tám hoặc chín tuổi", Dyche nói với Lancs Live.

    "Bạn bắt đầu có được những cầu thủ yêu thích của mình, tôi thích King Kenny - khi còn bé, tại sao anh ấy không trở thành cầu thủ yêu thích của bạn chứ? Souness cũng vậy, và Ray Clemence, người tôi đã gặp nhiều lần... Toàn bộ Liverpool là một đội bóng khá mạnh mẽ trong thập niên 70".

    Dyche đã không thể tới Anfield để xem Liverpool nhưng ông đã chơi trước The Kop khi còn là một đứa trẻ 15 tuổi. "Tôi đã làm điều đó, họ đã đưa đội bóng địa phương của chúng tôi đến đó và có 15 phút mỗi chiều", Dyche nói thêm.

    "Tôi là một đứa trẻ ở thập niên 70 của thế kỷ trước, nên mọi người đều là người hâm mộ Liverpool nhưng tôi sống ở Kettering nên tôi không thể thức dậy ở đó mọi lúc. Tôi là một người hâm mộ Liverpool xa xôi, thực sự là vậy".

    Chiến thắng ở vòng loại thứ hai Europa League, HLV Sean Dyche

     Dyche có thể giúp Liverpool vô địch Premier League.

    Đúng như dự đoán, Liverpool cần Dyche và đội bóng của ông hơn bao giờ hết. Và dưới đây là những mong mỏi từ người hâm mộ thành phố cảng nước Anh...

    Dan Obrien - "Sự tích được viết trên các ngôi sao, rằng Dyche, một người hâm mộ Liverpool, sẽ giúp chúng tôi đánh bại City #LFC"

    John McMahon - "Hãy nhớ rằng Dyche là một NHM của Liverpool... Điều đó (đánh bại City) sẽ xảy ra"

    Ronan - "Sean dyche là một người hâm mộ Liverpool. Tôi đột nhiên lạc quan trở lại"

    Các thống kê ở trận hòa Chelsea của Burnley, khiến người ta liên tưởng đội bóng này là "Quái vật không trung":

    Theo thống kê từ Whoscored, đội khách đã có tổng cộng 46 lần giải vây, tắc bóng 27 lần, đánh chặn 15 lần, phá bóng 20 lần... các chỉ số này cao hơn rất nhiều so với Chelsea. Tuy nhiên, họ chuyền ít hơn chủ nhà hơn 4 lần (683 - 221) và nổi bật là các đường bóng dài.

    Cả 2 bàn thắng của Burnley thực tế đều xuất phát từ các tình huống họ câu bóng vào bên trong vòng cấm, điểm đến là Ashley Barnes - người sở hữu 11 lần không chiến thành công (cao nhất trên sân) và luôn làm khổ David Luiz mỗi khi đối đầu trực tiếp.

    Vũ Quang Toản | 09:05 26/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...