MỚI NHẤT :
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, CĐV Indonesia đón thêm tin vui
  • Bất ngờ Bellingham
  • Hé lộ 3 ưu tiên của M.U trong kỳ chuyển nhượng hè
  • Hủy diệt Brighton, Pep nhắc đến Arsenal
  • Leonardo Spinazzola: “Mọi chuyện thực sự phức tạp”
  • Daniele De Rossi: “Tôi không biết mình phải làm gì”
  • 3 điều rút ra sau chiến thắng của Man City trước Brighton
  • 3 quyết định "sống còn" của tân CEO Man United ngay hè 2024
  • Giành 3 điểm phút cuối, AS Roma giữ chắc tấm vé dự Champions League
  • Kevin De Bruyne: Phil Foden đã ở một đẳng cấp khác
  • Redknapp: Man City gửi thông điệp mạnh mẽ
  • M.U và Chelsea đã biết giá của Michael Olise
  • Foden lập cú đúp, Man City nhấn chìm Brighton
  • Đại địa chấn, Indonesia đánh bại Hàn Quốc để vào bán kết U23 châu Á
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Đừng ngạc nhiên nếu Leicester lại gây sốc ở châu Âu

    16:28 Thứ sáu 26/08/2016 | 6

    BongDa.com.vn Châu Âu đã nghe nói về câu chuyện cổ tích Leicester. Bây giờ, họ trở thành một phần của nó. The Foxes sẽ bắt đầu phiêu lưu ở Champions League và đe dọa biến nó thành Premier League

    Lần cuối cùng Leicester xuất hiện ở châu Âu là mùa 2000/01. Chức vô địch League Cup mùa trước đó đã đưa đội bóng này đến UEFA Cup. Nhiều người nói rằng việc The Foxes đăng quang ở League Cup có gì đó may mắn. Họ đã không đụng độ bất cứ đội bóng nào trong tốp 5 Premier League và trận chung kết, đối thủ chỉ là một Tranmere Rovers nhỏ bé.

    lei1

     Lần đầu tiên trong lịch sử, Leicester dự Champions League. Ảnh: Internet.

    Tuy nhiên, chẳng ai quan tâm. Điều quan trọng, đó là danh hiệu lớn thứ 3 trong lịch sử mà Leicester giành được, và họ được hít thở bầu không khí châu Âu, dù chỉ trong... 15 ngày (ra về ngay vòng sơ loại đầu tiên trước Red Star Belgrade).

    Chiến đấu và tận hưởng

    Phải đợi thêm 15 năm, đội bóng vùng East Midlands mới là được chơi ở châu Âu một lần nữa. Và lần này, không phải là UEFA Cup, mà là Champions League danh giá bậc nhất. Họ cũng không đến đây một cách tình cờ. Đó là nhà vô địch Premier League, một thành tích cực kỳ xứng đáng.

    Họ sẽ bị loại ngay sau vòng bảng? Đương nhiên Leicester không thể so sánh với Real, Barca, Bayern hay những đội bóng ưu tú khác, nhưng với Porto, Club Brugge và Copenhagen thì hoàn toàn có thể. Chúng ta không nói rằng đây là bảng đấu nhẹ ký, nhưng chắc chắn một điều, nó dễ dàng hơn những gì mà Arsenal, Man City phải đối mặt.

    Lại một câu chuyện cổ tích nữa? Ai mà biết được. Trước lễ bốc thăm, đại sứ CLB, Alan Birchenall đã nói, Leicester giống như đang sống trong bầu không khí Giáng sinh. “Không quan trọng bạn 71 tuổi, như tôi, hoặc 7,” ông cho biết với sự hào hứng, Champions League đích thị là một giấc mơ và những gì cần làm là tận hưởng.”

    lei2

     Leicester gặp may mắn với bảng không quá khó. Ảnh: Internet.

    Phải. Mấu chốt vấn đề ở chỗ, họ không đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng, mà chỉ đơn giản là tận hưởng. Đó là cách Leicester đã chiến thắng ở Premier League. Đội quân của Ranieri ban đầu chỉ mong trụ hạng và chơi bóng với tinh thần hứng khởi cùng sự đam mê.

    Người ta nói, “theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”. Những tưởng nó chỉ mang tính chất khích lệ, nhưng Leicester đã chứng minh nó không hề sáo rỗng. Họ chiến đấu, và chiến thắng.

    Champions League cũng giống Premier League

    “Nó (Champions League) giống như Premier League. Rất khó khăn. Cách tiếp cận duy nhất mà tôi biết và đảm bảo là chúng tôi sẽ ra trận mà không chút sợ hãi,” Birchenall nói. Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng là quá nhiều. Những năm qua Arsenal, Man City đã không chơi với tâm lý đó. Họ dành cho đối phương quá nhiều sự tôn trọng. Hay nói cách khác, sợ sệt và không dám chiến đấu để bảo vệ ước mơ.

    Có một chút lo lắng cho Leicester là họ đã không có khởi đầu tốt ở Premier League, bao gồm thất bại trước Hull. Luis Hernandez, Nampalys Mendy và Ahmed Musa là những tăng cường cần thiết, song chừng đó là không đủ với một đội tham dự cùng lúc 4 đấu trường và chơi với danh nghĩa bảo vệ chức vô địch. Hơn nữa, các tân binh này vẫn chưa thể đáp ứng kỳ vọng.

    lei3

     Đội bóng của Ranieri đã sẵn sàng cho một cú sốc ở châu Âu. Ảnh: Internet.

    Qua 2 trận, có một sự thật cần phải thừa nhận, đội bóng của Ranieri đã đánh mất tính bất ngờ trong những đợt phản công, công thức thành công mùa giải trước. Nhưng ở Champions League, tốc độ của Vardy và Mahrez vẫn là cái gì đó mới mẻ. Họ có thể mang đến những cú sốc cho Porto, Brugge hay Copenhagen.

    “Leicester sẽ vô địch Champions League và... xuống hạng (ở Premier League)” là dòng tweet gây ấn tượng mạnh trên Twitter sau lễ bốc thăm. Liệu nó có thể xảy ra? Bạn không thể đoán trước tương lai, nhất là với Leicester.

    Thời điểm này năm ngoái, họa có điên mới nghĩ rằng The Foxes sẽ đăng quang ở hạng đấu cao nhất nước Anh. Bây giờ, trừ các CĐV của MU, Liverpool và Chelsea vốn không quan tâm tới Champions League mùa này, tất cả đang chờ đón một kỳ tích khác của Ranieri và các học trò.

    Vào tháng 5, tỷ lệ cho việc Leicester vô địch Champions League là 100/1 (đặt 1 được 100). Sau lễ bốc thăm, các nhà cái bắt đầu nhận thức rõ hơn về mối đe dọa mà họ mang lại và lập tức điều chỉnh. Hiện tỷ lệ lên ngôi của The Foxes chỉ còn 50/1. Theo thứ tự của nhà cái, họ là ứng viên thứ 11 của giải đấu, sau Barca (11/4), Bayern (4/1), Real (9/2), Juventus (12/1), PSG (12/1), Man City (12/1), Atletico (12/1), Dortmund (18/1), Arsenal (28/1) và Tottenham (40/1).

    Thanh Đình | 12:00 26/08/2016
    Chia sẻ

    Loading...