MỚI NHẤT :
  • Bị VAR phản bội, Qatar sụp đổ ở hiệp phụ, Nhật Bản vào bán kết U23 châu Á
  • Choáng với Tom Cleverley
  • Người phụ nữ “bí ẩn” dạo bước cùng Mount là ai?
  • Những gã đàn ông đích thực cứu chiếc ghế Ten Hag tại Man United
  • 4 điểm sáng trong chiến thắng của M.U: Cú "lật kèo" ngoạn mục
  • Đổi bến đỗ, "báu vật nước Bỉ" gây sốt tại Serie A
  • Thể Công Viettel chiêu mộ HLV Brazil, ĐT futsal Việt Nam đã sẵn sàng cho trận play-off
  • Real đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Andre Onana chưa thể sánh với De Gea
  • Thảm hại quá, Darwin Nunez!
  • Arsenal tham vọng hướng đến 3 chữ ký cùng lúc
  • "Ông ta có cơ hội lớn dẫn dắt Man United”
  • Mở rộng danh sách cầu thủ EURO 2024: Lợi hay hại?
  • 109 đường chuyền, thắng 8 pha tay đôi: Cầu thủ vừa cứu rỗi sự nghiệp ở M.U
  • Man Utd tự tin ký với trung vệ thép trước ngày 30/6
  • 4 điểm đen trong chiến thắng của M.U: Cẩn thận với Mainoo
  • Chelsea nhắm sát thủ West Ham
  • Man Utd tính thay Onana bằng người hùng của Real Madrid
  • Ẩu đả trên sân tập, 2 cầu thủ Girona nhập viện
  • Hụt Osimhen, Chelsea chuyển hướng sang mục tiêu Man United
  • Arne Slot phá vỡ im lặng về tin đồn thay Jurgen Klopp
  • Simon Jordan: Đã đến lúc Liverpool bán Salah
  • "Mọi thứ cậu ấy làm cho M.U gần đây đều rất tuyệt vời"
  • Hojlund xứng đáng được hỗ trợ nhiều hơn
  • Các sao mai thúc đẩy Ten Hag tống tiễn cừu đen
  • Thủ quân Arsenal và 7 cầu thủ trẻ Ancelotti cho ra mắt Real
  • Tiểu sử Jude Bellingham (Kỳ cuối): Thần tượng mới tại Real Madrid
  • Những đội nào sẽ xuất hiện ở Champions League mùa tới?
  • Quang Hải khâu váy cho vợ, Văn Khang nói thẳng ưu thế rõ ràng của U23 Iraq
  • Người hâm mộ La Liga nên bớt 'tiêu chuẩn kép'
  • Real nên sử dụng đội hình nào trong chuyến làm khách của Sociedad?
  • Sợ như trận thua Thái Lan, U23 Iraq cẩn trọng trước Việt Nam
  • "Tròn mắt" trước vẻ đẹp của siêu mẫu dẫn Champions League
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Đức thua tan nát, vì sao Joachim Low vẫn thoát "án tử"?

    17:00 Thứ sáu 20/11/2020

    BongDa.com.vn Joachim Low vẫn chưa bị sa thải sau thất bại tan nát của người Đức trước Tây Ban Nha.

     

    Video TBN ăn mừng sau chiến thắng hủy diệt trước Đức

    Khi đội tuyển Đức thua tan nát trước Tây Ban Nha, NHM bắt đầu réo tên Joachim Low. Họ cho rằng Low chính là người phải chịu trách nhiệm cho thất bại nhục nhã này của ĐTQG. 

    Và không chỉ mỗi NHM nghĩ thế, truyền thông Đức bắt đầu đếm ngày Low bị sa thải. Song, bất chấp sức ép nặng nề từ dư luận, theo BILD, liên đoàn bóng đá Đức (DFB) vẫn đặt niềm tin vào chiến lược gia từng giúp "Cỗ xe tăng" vô địch World Cup 2014. Nhà cầm quân sinh năm 1960 sẽ không từ chức hay bị "đá ra đường" sau thảm họa trên đất Tây Ban Nha. Đây là quyết định được thông qua bởi chủ tịch liên đoàn Fritz Keller và giám đốc Oliver Bierhoff.

    Đức thua tan nát, vì sao Joachim Low vẫn thoát

     Đức thua thảm TBN, Low đối diện nhiều sức ép.

    Sau khi biết được thông tin đó, nhiều NHM cảm thấy bất ngờ nhưng vẫn xuất hiện phần đông tỏ ra rất bình thường về kết quả cuối cùng. Low vẫn tại vị không phải ông đang làm tốt nhiệm vụ ĐTQG. Bởi rõ ràng, sau World Cup 2014, tuyển Đức chẳng còn là chính mình. Die Mannschaft hẳn đã thấm nhuần câu hỏi "lên đỉnh đã khó nhưng ở trên đỉnh lại càng khó hơn."

    Low đã làm mọi cách như trẻ hóa đội hình. Điều đó buộc ông phải loại bỏ các công thần như Mats Hummels, Jerome Boateng hay Thomas Muller. Song, tính đến lúc này, mọi thứ vẫn diễn ra ngoài dự tính của vị thuyền trưởng 60 tuổi. 

    Nhưng nguyên nhân chính khiến DFB vẫn tiếp tục đồng hành với Low bởi EURO sắp đến gần. Việc thay tướng lúc này chính là một canh bạc. HLV mới lên nắm quyền tức đội tuyển từng 4 lần vô địch World Cup phải tốn thêm thời gian thích nghi với phong cách chơi bóng khác. 

    Đó vốn không phải ý tưởng hay trong bối cảnh ĐTQG có rất ít thời gian thi đấu bên cạnh nhau. Từ đây đến EURO chỉ còn 2 đợt tập trung ĐTQG và vài trận đấu như thế không đủ giúp "Cỗ xe tăng" định hình diện mạo mới cùng tân HLV. Đó là lý do các ĐTQG thường thay tướng sau một giải đấu quốc tế lớn. Họ coi đó là cột mốc mới để tiến bước. Trừ trường hợp bất khả kháng như của Ronald Koeman ở tuyển Hà Lan mới đây, các ĐTQG hiếm khi đổi HLV trước thời điểm diễn ra một sân chơi tầm cỡ.

    Đức thua tan nát, vì sao Joachim Low vẫn thoát

     Đức không thành công tại EURO, Low có thể bị trảm.

    Chính vì thế nên lúc này không phải giai đoạn thích hợp để DFB chia tay Low. Có thể Đức sẽ thất bại ở kỳ EURO sắp tới nhưng DFB có lý cho quyết định của mình. 

    Trừ khi Đức thành công tại EURO, nếu không sẽ chẳng bất ngờ khi một gương mặt mới dẫn dắt tuyển Đức. Một vài ứng cử viên đã được xác định như Hansi Flick của Bayern, người từng giữ vai trò trợ lý HLV của chính Low trong quá khứ.

    Lữ Phong | 16:30 20/11/2020
    Chia sẻ

    Loading...