MỚI NHẤT :
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Alexander-Arnold: "Tôi đã cạn hết năng lượng"
  • 10 thống kê Atalanta 0-1 Liverpool: Thảm họa Gakpo; Salah kém Aubameyang
  • Kẻ cứu rỗi Premier League khiến người Pháp điên tiết
  • M.U xác định chữ ký đầu tiên ở phiên chợ hè
  • Khi Mohamed Salah là “gánh nặng” của Liverpool
  • Bị Arsenal cạnh tranh mục tiêu, Milan vẫn 'bình chân như vại'
  • Bastian Schweinsteiger chỉ ra khác biệt giúp Liverpool vượt xa M.U
  • Arteta đã biết vấn đề của Arsenal
  • Báo Kuwait lên tiếng về trình độ của U23 Việt Nam
  • Sao Arsenal bị đối xử thiếu công bằng
  • Chuyên gia lên tiếng về lối đá thô bạo của cầu thủ Việt Nam
  • Ozil khuyên Barcelona thôi 'khóc lóc'
  • "U23 Việt Nam đã tiến bộ trong cách kiểm soát bóng"
  • Xác nhận: Arsenal có thể kích hoạt điều khoản mua đứt sao Newcastle
  • Jurgen Klopp thừa nhận sự khốc liệt của Ngoại hạng Anh
  • Arsenal chồng 45 triệu euro, chèo kéo đá tảng Frankfurt
  • Lộ diện trọng tài bắt chính trận Real vs Barca
  • Jadon Sancho mang tiền về cho Man United
  • Chuyển nhượng 19/06: Man Utd gây sốc với Rashford; Arsenal đón 2, đẩy đi 4
  • Liverpool và PSG đại chiến vì sao trẻ Chelsea
  • "Khởi đầu gặp Kuwait, U23 Việt Nam căng cứng và bối rối"
  • Fulham duyệt chi 30 triệu euro cho sao M.U
  • "U23 Việt Nam chắc chắn đang rất áp lực"
  • Người cũ Arsenal gọi William Saliba là "thảm họa"
  • HLV trong mơ chốt bến đỗ, Man Utd vỡ mộng
  • Triều đại của Jurgen Klopp đã kết thúc
  • Động thái bất ngờ, Alisson nối gót Klopp rời Liverpool?
  • Barca mùa giải này đã thi đấu ra sao?
  • Hỗn loạn trận West Ham - Leverkusen, HLV bị đuổi khỏi sân
  • Đấu U23 Malaysia, U23 Việt Nam thiệt quân nơi hàng công
  • Emi Martinez là kẻ phản diện hoàn hảo
  • Rõ tâm trạng U23 Việt Nam sau chiến thắng Kuwait
  • Đức Chinh, Huy Toàn ghi bàn, SHB Đà Nẵng góp tay tiễn Long An xuống hạng

    19:55 Chủ nhật 15/10/2017

    BongDa.com.vn Hai bàn thắng của Đức Chinh và Huy Toàn được chia đều cho cả hai hiệp giúp SHB Đà Nẵng vượt qua Long An với tỉ số 2-0, qua đó nuôi lại hy vọng lọt vào top 3 khi mùa giải kết thúc.

    Tiếp đón đội cuối bảng Long An ở vòng 21 là cơ hội không thể tốt hơn để SHB Đà Nẵng cải thiện điểm số trên bảng xếp hạng. Tuy nhiên, các học trò HLV Lê Huỳnh Đức không thể áp đặt được lối chơi về phía Long An trong gần như suốt hiệp 1 dù SHB Đà Nẵng được đánh giá là vượt trội.

     - Bóng Đá

     Long An nắm chắc suất xuống hạng. Ảnh: Viết Định.

    Bất ngờ hơn, Long An chính là đội thi đấu tốt hơn khi họ tạo ra nhiều pha lên bóng rõ nét và tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm về phía Văn Hưng hơn so với SHB Đà Nẵng. Trong khi đó, các pha lên bóng của đội chủ nhà vẫn tỏ ra quá đơn giản và chưa đủ độ khó để khoan thủng hàng phòng ngự Long An.

    Tưởng chừng hiệp 1 sẽ khép lại với tỉ số hòa thì Đức Chinh đã giúp SHB Đà Nẵng vươn lên dẫn trước ở phút cuối cùng. Phút 45, Gramoz có pha tạt bóng chuẩn xác để Đức Chinh bay người đánh đầu đẹp mắt khai thông bế tắc cho đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức, 1-0 là tỉ số trong hiệp 1.

    Có được bàn thắng dẫn trước, nên tinh thần các cầu thủ SHB Đà Nẵng thoải mái hơn trong hiệp 2. Vì thế, không có gì bất ngờ khi họ kiểm soát hoàn toàn thế trận. Tạo ra nhiều cơ hội hơn trong hiệp 2 nhưng những chân sút như Merlo hay Gramoz đều không thể tận dụng được để có thể nới rộng khoảng cách.

    Thế trận một chiều được các cầu thủ SHB Đà Nẵng duy trì trong suốt phần lớn thời gian thi đấu còn lại. Tuy nhiên, họ phải đợi đến đúng những phút cuối cùng mới có thể có thêm bàn thắng thứ hai.

    Phút 91, SHB Đà Nẵng có tình huống phản công nhanh sau pha mất bóng của Long An, Merlo đột phá và dứt điểm nguy hiểm, không may cho tiền đạo này là Tiến Anh đã cản phá được. Nhưng rất may cho SHB Đà Nẵng là Huy Toàn có mặt kịp thời để nâng tỉ số lên 2-0 cho chủ nhà.

     - Bóng Đá

     Huy Toàn đánh dấu sự trở lại ngọt ngào của mình. Ảnh: Viết Định.

    Bàn thắng này đánh dấu sự trở lại không thể tuyệt vời hơn sau thời gian dưỡng thương của Huy Toàn. Bên cạnh đó, chiến thắng này đã giúp SHB Đà Nẵng tiếp tục thắp lại hy vọng lọt vào top 3 ở mùa giải năm nay.

    Ghi bàn: Đức Chinh (45’), Huy Toàn (91’)

    Đội hình ra sân:

    SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Văn Long, Văn Thắng, Britez, Nhật Tân, Việt Anh, Gramoz, Vũ Phong, Thanh Hải, Đức Chinh, Merlo.

    Long An FC: Tiến Anh, Hải Phong, Đức Thịnh, Trung Hiếu, Tài Lộc, Thành Long, Hoàng Nam, Tấn Tài, Phương Tâm, Wander, Eydison.

    Viết Định - Thể thao Việt Nam | 19:30 15/10/2017
    Chia sẻ

    Loading...