1. Giữ gấp Mesut Ozil
Đêm qua, trước giờ bóng lăn ít giờ, Arsenal nhận hung tin khi Mesut Ozil dính chấn thương đầu gối không thể ra sân. Đó là nguyên nhân khiến Pháo thủ đã hoàn toàn bế tắc trước một West Brom chưa nếm được mùi chiến thắng trong 18 trận gần nhất.
Họ chơi một thứ bóng đá chậm chạp, nhợt nhạt và thiếu sức sống. Đây là vấn đề đã được đặt ra từ nửa năm nay (mỗi khi Ozil ngồi ngoài hoặc chơi dưới sức), nhưng có vẻ ông Arsene Wenger không mấy quan tâm. Hiện tại, khoảng cách giữa Pháo thủ và top 4 đã là 3 điểm. Với tình trạng bất ổn cả về phong độ lẫn tâm lí như hiện tại, cạnh tranh một suất dự Champions League đã là quá sức với Arsenal.
Hợp đồng của tiền vệ người Đức chỉ còn 6 tháng nữa là đáo hạn. Barcelona, Man Utd, thậm chí là Inter Milan ở Serie A sẵn sàng "kí nháy" với Ozil vào thời điểm này. Thế nên, BLĐ Arsenal cần làm mọi cách để giữ chân tiền vệ này. Theo báo chí Đức, Arsenal đã đưa ra lời đề nghị cho một bản hợp đồng mới có thời hạn 3.5 năm (đến tháng 6/2021) - được xem là cuối cùng giành cho Mesut Ozil.Mức lương mới cầu thủ được hưởng dao động từ 280.000 - 300.000 bảng/tuần, gấp đôi con số 140.000 bảng/tuần hiện tại mà Ozil đang được hưởng.
Nếu nỗ lực cuối cùng này cũng bất thành, nhiều khả năng sẽ có một cuộc tháo chạy hàng loạt khỏi sân Emirates.
2. Vấn nạn hàng thủ
Nếu ở trên hàng công, sự sáng tạo là một vấn đề cần Giáo sư giải quyết, thì ở hàng thủ, CĐV Arsenal cũng phải "uống thuốc trợ tim" trong vài vòng đấu gần đây. Đêm qua, tưởng chừng thầy trò Arsene Wenger đã có trọn vẹn 3 điểm rời sân The Hawthorns sau bàn thắng của Alexis Sanchez ở phút 83. Nhưng, sự thiếu tập trung ở những phút cuối đã khiến họ trả giá.
Bất chấp hàng loạt cuộc tranh cãi đã nổ ra khi trọng tài Mike Dean cho đội chủ nhà West Brom được hưởng quả phạt đền, thì phải công nhận rằng, Calum Chambers đã quá thiếu tỉnh táo trong pha bóng đó. Anh không khép tay lại trong một tình huống đối thủ chuẩn bị tạt bóng. Và khi bóng đã chạm tay thì khó lí giải với một trọng tài khó tính như Dean rằng "tôi không cố ý".
Ngoài ra, như thường lệ Petr Cech vẫn không thể cản được đối thủ ở khoảng cách 11 mét. Dĩ nhiên, không thể trách thủ thành người CH Séc ở pha bóng ấy. Có điều, NHM chờ đợi một khoảnh khắc xuất thần từ Cech mà có vẻ nó giờ khá xa xỉ ở cái tuổi 35.
Những pha chuyền bóng mang thương hiệu Ozil: