MỚI NHẤT :
  • Tân HLV ĐT Việt Nam được hưởng mức lương bao nhiêu?
  • 4 HLV người Hà Lan có nhiều trận tại Premier League nhất tới nay
  • VFF lên tiếng giữa tin đồn "chốt sổ" tân HLV ĐTVN
  • Inter Milan mở hội ăn mừng hoàng tráng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Forest
  • Sancho phá kỷ lục, chỉ 2 sao M.U chúc mừng
  • Arsenal xứng đáng vô địch Premier League mùa này
  • CĐV Spurs lăng mạ Rice và cái kết đắng
  • Nghịch lý PSG: "Đạp gió rẽ sóng", vượt kỳ vọng hướng đến ăn 4
  • "Haaland giống một cầu thủ Championship, cậu ấy đã tiến bộ rất nhiều!"
  • Báo Hàn Quốc nói gì về tân HLV đội tuyển Việt Nam?
  • "Nếu nhận QBV 2020 sau 4 năm, tôi sẽ không cảm thấy bị xúc phạm"
  • Arsenal cho Tottenham sáng mắt
  • Frank Leboeuf chê bai chữ ký 89 triệu bảng của Chelsea
  • Khiến M.U ôm hận, Kompany lên tiếng
  • "Pep nhận 25 triệu bảng mỗi năm, Klopp cũng vậy - và không ai la ó"
  • Ba ông lớn Premier League tranh tiền vệ đẳng cấp
  • Cầm hòa Villa, sao Chelsea phát biểu tự tin
  • "Arsenal có hàng phòng ngự quá tốt, tôi đang thực sự bốc khói"
  • Arteta và cái ôm vô giá
  • 5 sao 0 đồng M.U nên nhắm đến hè này
  • "Tôi thích Jackson. Bản hợp đồng đáng tiền với Chelsea"
  • Davies nên đến Real ngay hè này?
  • Kém Real 14 điểm, Barca vẫn còn mục tiêu tối thượng
  • Lộ diện tân HLV ĐT Việt Nam, hợp đồng 2 năm với VFF?
  • Thắng Tottenham, Arteta nêu điểm khác biệt lớn của Arsenal
  • Sao Barca tâng bốc Mbappe và Bellingham
  • Dortmund muốn chiêu mộ Van Dijk
  • Arsenal thắng trận, Saka tuyên bố đanh thép
  • Peter Schmeichel nêu HLV 'kiểu Klopp', phù hợp với M.U
  • Tỏa sáng rực rỡ, học trò Ancelotti đắt hàng
  • Hojlund hành xử bất ngờ với Ten Hag
  • Thần đồng Real khao khát vô địch Champions League
  • Tuchel tâng Real lên mây
  • De Bruyne phá kỷ lục kiến tạo
  • Real Madrid đón một loạt trụ cột trở lại
  • Roy Keane chắc nịch đội vô địch Premier League
  • PSG nên tìm ai để thay Mbappe?
  • 3 điều rút ra từ cuộc đua vô địch Premier League sau vòng 35
  • HLV Tottenham: “Trận đấu dường như không có trọng tài”
  • Dư âm trận MU 2-2 Southampton: Chẳng ai cứu nổi MU?

    18:33 Chủ nhật 02/12/2018

    BongDa.com.vn Manchester United tiếp tục có trận đất khó khăn trước đội bóng chiếu dưới Southampton.

    1. Chấp nhận đi, chẳng ai cứu nổi MU?

    Cổ động viên Manchester United phần nào phấn khích sau khi đội nhà giành chiến thắng quan trọng ở Champions League. Không những vậy, MU còn là 1 trong 2 đại diện Premier League góp mặt ở vòng knock-out tại đấu trường châu Âu. Song công bằng mà nói, đoàn quân áo đỏ không có được màn trình diễn thuyết phục.

    Dư âm trận MU 2-2 Southampton: - Bóng Đá

    Giờ ai cứu nổi MU?

    Trở về giải quốc nội với tinh thần hưng phấn, thầy trò Mourinho một lần nữa khiến tất cả hết hồn với bộ mặt bạc nhược trước Southampton. Không ai hiểu được dàn sao MU đang làm gì trên sân. Chậm chạp, rời rạc, bế tắc và chểnh mảng, họ để đối thủ chèn ép cũng như 2 lần xé lưới De Gea. Dù có 2 bàn thắng gỡ hòa, lấy lại thế trận, tuy nhiên, CLB lại chẳng thể nào kết liễu đội bạn và mang về 3 điểm

    Sau 1/3 chặng đường mùa giải, dấu hiệu tích cực ở Man United gần như bằng 0. Một ông lớn hàng đầu lại chật vật mọi lúc mọi nơi, luôn trong tâm thế căng thẳng và bám đuổi đối phương. Sự lụn bại của MU không phải xuất phát từ 1, 2 người hay Mourinho mà nó đến từ sự sụp đổ của một hệ thống. Thượng tầng thất bại trong chuyển nhượng, HLV loay hoay trong lối đá hết thời, còn cầu thủ cứ thi đấu nửa vời. MU vẫn đủ tiền để mua sắm nhưng 1 mớ hỗn độn thì chẳng ai cứu nổi đội nhà.

    2. MU: Ông lớn dễ bắt nạt

    Với những cổ động viên trung thành của Premier League, không khó để họ nhận ra Manchester United đang quá khác biệt so với 5 ông lớn còn lại. Về vị trí trên bảng xếp hạng, Man City, Liverpool, Chelsea, Tottenham và Arsenal đều cố gắng cạnh tranh chức vô địch. Còn MU thì chưa biết bao giờ mới lọt vào top 4.

    Dư âm trận MU 2-2 Southampton: - Bóng Đá

    Manchester United, ông lớn dễ bắt nạt.

    Nếu xét về phong độ thi đấu, màn trình diễn thì thầy trò Mourinho phải chào thua các gương mặt trên. Đoàn quân áo đỏ luôn tỏ ra thất thế trước các đối thủ, kể cả những đội bóng chiếu dưới. Đó là những gì diễn ra với họ trước CLB lẹt đẹt ở nhóm cầm đèn đỏ Southampton. Để đối phương chèn ép, ghi được 2 bàn và còn có thêm được 1 điểm.

    Chưa kể, trận đấu gần đây ở vòng 13, đoàn quân áo đỏ cũng chật vật với Crystal Palace, đội bóng ở nửa dưới bảng xếp hạng. Manchester United vẫn là ông lớn nhưng hiện tại họ lại trở thành ông lớn dễ bắt nạt nhất ở Premier League.

    Bạch Băng | 15:56 02/12/2018
    TỪ KHÓA
    Chia sẻ

    Loading...