MỚI NHẤT :
  • "Koeman nói tôi làm ô nhiễm Barca"
  • "Tôi ước Mainoo chuyển đến Man City"
  • CHÍNH THỨC! Man Utd có sự thay đổi lớn
  • Arsene Wenger bất ngờ trước chiến thuật của Arteta
  • Đội hình Man United lần cuối đụng độ Coventry
  • Chuyện gì đang xảy ra với Rasmus Hojlund?
  • "Tôi chỉ lưỡng lự một lần khi rời Real để đến Man Utd"
  • Bayern quay cuồng trong sự hỗn loạn
  • Man Utd, tuyển Pháp và quyết định của Zidane
  • 5 hảo thủ từng gây bão châu Âu đang thi đấu tại Nhật Bản
  • Carragher: “Arsenal đang trở thành Tottenham của Pochettino”
  • Real lộ ảnh công trình cực chất, Bernabeu được giấu dưới lòng đất
  • Thua liền 2 trận, U23 Trung Quốc chính thức bị loại
  • Man United đón cú hích lớn từ Zidane?
  • Barca ấn định ngày trở lại Nou Camp
  • Pochettino lại phản ứng về drama penalty
  • Ten Hag xác nhận cú đúp tin vui của Man Utd
  • Arteta: “Arsenal vẫn có 1 mùa giải tuyệt vời”
  • CHÍNH THỨC! Nagelsmann ở lại ĐT Đức
  • Guardiola cập nhật tình hình của De Bruyne và Haaland
  • MC của BBC Sport diện váy xẻ tà khoe ba vòng cực chất
  • Man City có thực sự hối hận vì Palmer?
  • Đấu U23 Việt Nam, truyền thông Malaysia tỏ rõ sự lo lắng
  • Trò cũ của Ten Hag gây choáng cho Xabi Alonso
  • Người đại diện Araujo mở đàm phán với Bayern
  • NÓNG! Arteta được cấp số tiền khổng lồ đi chợ hè
  • Phil Foden quyết tâm lập kỷ lục chưa từng có cùng Man City
  • Palmer sẽ là niềm hy vọng lớn nhất của Chelsea mùa tới
  • Đội trưởng U23 Việt Nam gửi thông điệp xúc động
  • Người quen muốn Guler rời Real Madrid
  • Pep có 7 thay đổi ở đại chiến Chelsea
  • De la Fuente cần phải tạo ra sự khác biệt so với Luis Enrique
  • Liệu Murillo có phù hợp với Liverpool trong mùa giải tới?
  • Alexander-Arnold: Liverpool không xứng đáng
  • Roma bất lực, Lukaku trên đường về Chelsea
  • Vấn đề của Liverpool là gì và làm sao để họ nuôi hy vọng tại EPL?
  • Sau tất cả, Zinedine Zidane tái xuất dẫn dắt Gã khổng lồ trong hè 2024
  • "Liverpool sẽ dồn mọi thứ vào mục tiêu đó"
  • 7 bản hợp đồng Carlo Ancelotti mang về Everton giờ ra sao?
  • Man United khó 'có cửa' chiêu mộ Olise
  • Dư âm trận Fulham: Không có Mourinho, Man Utd vẫn phá lối chơi như thường

    21:38 Thứ bảy 09/02/2019 | 10

    BongDa.com.vn Man Utd đã có một trận đấu tuyệt vời với sự tỏa sáng của bộ đôi Paul Pogba và Anthony Martial.

    Vậy là mạch bất bại của Manchester United đã được nối dài lên con số 11 sau chiến thắng vừa xong trước Fulham ngay tại thánh địa Craven Cottage của đối thủ. Đáng chú ý hơn, cái cách mà các cầu thủ khiến cho trận đấu đi theo hướng mình muốn rất giống với những gì người thầy cũ của họ vẫn thường làm ở thời kỳ đỉnh cao, đó là khiến lối chơi của đối phương phá sản.

    Tính toán của Ranieri thất bại vì Pogba
    Đây là trận đấu mà trong những phút đầu tiên, không phải Quỷ đỏ mà chính các cầu thủ chủ nhà mới là những người chơi tốt hơn. Claudio Ranieri tỏ rõ ý định đánh phủ đầu hòng kiếm bàn thắng trước sau đó lùi sâu về phòng ngự chờ cơ hội phản công. Và sự thật là các học trò của ông mới là những người chiếm thế thượng phong trong khoảng thời gian 10 phút đầu tiên, thế nhưng mọi toan tính của "Gã thợ hàn" chỉ vì một cái tên quen thuộc - Paul Pogba.

    Trong tình huống như vậy, một góc sút như vậy, thật khó tin là ngôi sao người Pháp có thể tung ra một cú sút đẳng cấp và quyết đoán như thế. Và kể từ sau giây phút Sergio Rico bị thủng lưới, mọi chuyện hoàn toàn diễn ra theo cái cách mà đoàn quân của Ole Gunnar Solskjaer có thể triển khai miếng đánh mà mình đã quá thuần thục: phản công.

    Dư âm trận Fulham: Không có Mourinho, Man Utd vẫn phá lối chơi như thường - Bóng Đá

    Pogba cùng Martial chơi quá hay trận này.

    Cướp bóng, chuyển trạng thái, ghi bàn, đó là tất cả những gì dùng để nói về bàn thắng thứ hai của Man Utd. Khi mà Fulham dâng lên quá cao nhưng những cái tên mà họ sở hữu lại chẳng đủ sức để làm khó hàng thủ mà các vị khách đã bày binh bố trận sẵn để đợi họ, việc thủng lưới chỉ là chuyện sớm muộn. Và chỉ với một đường chuyền hỏng ăn, bóng ngay lập tức được đưa lên cho "chiếc F1" Anthony Martial để rồi sau một đường solo hoàn hảo, bóng đã nằm gọn gẽ trong khung gỗ trước gương mặt tội nghiệp của thủ môn Rico.

    Bước sang hiệp hai, không có nhiều điều để nói về dấu ấn chiến thuật khi mà các cầu thủ khách chiếm được lợi thế quá lớn nên bàn thắng từ chấm phạt đền của Paul Pogba đến cũng là lẽ đương nhiên.

    Toan tính sụp đổ là một chuyện, nhưng Fulham còn thua vì sự cẩu thả của mình

    Dư âm trận Fulham: Không có Mourinho, Man Utd vẫn phá lối chơi như thường - Bóng Đá

    Sự yếu kém của các học trò đã làm hỏng toan tính của Ranieri.

    Công bằng mà nói, nếu che đi bảng tỉ số, thật khó để tin Fulham lại thua đậm tới vậy. Nhìn những tình huống đột phá của Bryan phút thứ 57, hay pha xoay người chắn bóng rồi chuyền cho Luciano Vietto của Mitrovic phút thứ 29, mọi thứ đáng ra đã khác nếu các pha xử lý quyết định được thực hiện một cách cẩn thận, chính xác hơn.

    Một lý do khác khiến Cottagers tự bắn vào chân mình đó là việc hàng thủ của họ đã chơi một trận quá hời hợt, đặc biệt là Le Marchand. Đáng ra nếu các cầu thủ chủ nhà phòng ngự chắc chắn hơn, tấn công bớt cẩu thả hơn, mọi chuyện đã diễn ra theo kịch bản khác. Nhưng trong bóng đá chẳng có chữ nếu, thất bại hôm nay là xứng đáng với họ. Còn người Man Utd, họ cũng xứng đáng có được bước chạy đà hoàn hảo của mình.

    Anh Tú | 21:38 09/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...