MỚI NHẤT :
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Đại chiến Man Utd, Liverpool đón hung tin
  • Antony quyết tâm lột xác
  • Những ngôi sao hoàn toàn bị lãng quên ở mùa này
  • “Cậu ấy đã bị Bayern tấn công”
  • Đính kèm Greenwood là thương vụ "vẹn cả đôi đường" với Man United?
  • Chi 60 triệu euro, Man Utd có ngay đá tảng Serie A
  • Choáng ngợp với kế hoạch "hốt bạc" của các đội bóng
  • Garnacho gây ấn tượng mạnh trong ngày ra mắt ĐTQG
  • Man United không vội "trói chân" ngọc quý
  • Rashford và vị thế không còn quan trọng ở đội tuyển Anh
  • Ngả mũ trước Angel Di Maria!
  • NÓNG! Tiền đạo trẻ của Arsenal đắt hàng
  • “Cậu ấy sẽ trở thành HLV hàng đầu”
  • Saka chấn thương và phương án thay thế cho Arteta
  • Barca sẵn sàng bán đứt De Jong với giá khủng
  • Man United nhận tin dữ từ ứng viên thay Ten Hag
  • NÓNG! M.U theo đuổi, rõ mức giá thương vụ Todibo
  • 'Romeo Lavia rất buồn'
  • ĐH cực chất lượng không được dự EURO 2024
  • 5 ứng viên cầu thủ xuất sắc nhất mùa của Liverpool
  • NÓNG! Real gửi "tối hậu thư" cho Bayern vụ Davies
  • Brighton có thể là trở ngại lớn cho Liverpool trong cuộc đua vô địch
  • Dư âm Tottenham 1-2 Chelsea: Pochettino "mắc mưu" Conte

    18:28 Thứ hai 21/08/2017 | 1

    BongDa.com.vn Trong một ngày mà Chelsea chỉ cần 1 điểm, Tottenham lại bung sức tấn công dồn dập để rồi phải nhận trái đắng từ những tình huống tưởng chừng không có gì nguy hiểm.

    1. Dùng đội hình "9-0-1" khống chế Gà trống

    Dư âm Tottenham 1-2 Chelsea: Pochettino

     Chelsea tái hiện lối chơi "đổ bê tông" trứ danh của người Italia. 

    Sức ép ngàn cân đè nặng lên Antonio Conte sau trận ra quân tệ hại trước Burnley. Mệnh lệnh từ Chủ tịch Abramovich khá đơn giản. Hoặc có điểm hoặc phải ra đường, khi đối đầu với Tottenham. Ở bước đường cùng này, những gì Conte học được trong những ngày ở Italia đã được phát huy tối đa. 

    Chelsea ra sân với sự thận trọng tối đa khi dùng đến 8 cầu thủ có thiên hướng phòng thủ. Năm hậu vệ gần như chơi giăng ngang là Moses, Azpilicueta, Christensen, Ruediger và Alonso. Cao hơn một chút là ba tiền vệ trung tâm Kante, Bakayoko và Luiz. Whoscored ghi nhận tiền vệ Willian ở vị trí hộ công, nhưng có xem mới thấy, anh thường lùi về phần sân nhà và tranh chấp không khác gì một hậu vệ. 

    Với đội hình lùi sâu cùng mục tiêu "khiêm tốn" không thua, The Blues đã gây ra rất nhiều khó khăn cho Tottenham. Không ai nghĩ nhà ĐKVĐ nước Anh lại hạ mình chơi như một Stoke City. Nhưng rõ ràng, kẻ tức thời mới là trang tuấn kiệt! Tottenham giỏi gây áp lực nay được kiểm soát bóng hơn 70% đã tỏ ra lúng túng. 

    2. Tottenham ra cánh, Pochettino mắc mưu Conte

    Dư âm Tottenham 1-2 Chelsea: Pochettino

     Alonso trừng hạt sai lầm của Tottenham ở phút 88. 

    Sau những phút đầu bế tắc quẩn quanh, Gà trống quyết định dùng lối chơi "kich and rush" truyền thống của người Anh. Vấn đề của Tottenham là họ không có một trung phong thường trực ở trong vòng cấm. 

    Bản đồ nhiệt sau trận đấu cho thấy Harry Kane thường xuyên lùi sâu thi đấu như một hộ công. Nhân tố bí ẩn Dele Alli dạt biên và bị Moses lẫn Kante khóa chặt. Có thể nói, đây là một "kế hoạch B" bất thành của Mauricio Pochettino. Họ có thể lường trước Chelsea chơi co cụm nhưng không ngờ đối thủ lại lùi sâu đến thế. 

    Dư âm Tottenham 1-2 Chelsea: Pochettino

     Kane đói bóng khiến anh phải lùi sâu chơi như một hộ công. 

    Dĩ nhiên, Chelsea trong 90 phút trên sân Wembley không phải không có sai số. Trong hiệp một, một lần họ bị Kane đe dọa với một cú ra chân cực nhanh khiến bóng đạp cột dọc. Bàn phản lưới khá vô duyên của Michy Batshuayi ở phút 83 cũng suýt chút nữa làm đổ bể hết mọi toan tính của Conte. 

    Nhưng tựu chung lại, Chelsea đã có một màn trình diễn khá đáng khen. Với những tổn thất về mặt lực lượng, Conte đã nhún mình và ép Tottenham chơi bóng theo ý muốn của Chelsea. Đó là một thành công về mặt chiến thuật. Giờ đây, họ chỉ cần đội trưởng Gary Cahill cùng Cesc Fabregas trở lại để chinh phục các mục tiêu lớn. Nên nhớ, TTCN vẫn còn gần 10 ngày nữa mới đóng cửa. Biết đâu, sẽ có thêm một tân binh nữa cập bến sân Stamford Bridge để giải tỏa cơn đau đầu nhân sự cho Conte! 

    Alonso chơi hay thế nào trong màu áo Chelsea?

    Ngọa Long - Thể thao Việt Nam | 17:37 21/08/2017
    Chia sẻ

    Loading...