MỚI NHẤT :
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Lahm chỉ trích Tuchel
  • Ai cản được Man City?
  • Mục tiêu của Arsenal lên tiếng về tương lai
  • 1 đội bóng có thể quyết định ngôi vô địch của Arsenal, Man City
  • Chiến thắng U23 Hàn Quốc, AFC nói thẳng quá khứ 'đen tối' của Indonesia
  • CHÍNH THỨC! Chelsea ra thông báo quan trọng về Enzo Fernandez
  • Lý do duy nhất Mbappe chưa công bố vụ chuyển nhượng tới Real
  • Xác nhận! Arne Slot đồng ý dẫn dắt Liverpool
  • U23 Indo gọi, Việt Nam có trả lời?
  • Silvestre tiến cử 2 'sát thủ' thượng hạng cho Arsenal
  • Dư âm siêu cúp Châu Âu: Thời khắc chuyển giao

    19:21 Thứ năm 16/08/2018

    BongDa.com.vn Khi cực thịnh cũng là lúc khởi suy. Ở Real Madrid, mọi người đều cảm nhận được rồi ngày đó sẽ đến. Rồi Zinedine Zidane hiểu đây đã là thời điểm thích hợp nhất để ra đi trên đỉnh vinh quang, còn Cristiano Ronaldo muốn tìm một bến đỗ mới để nối dài sự nghiệp lẫy lừng của mình. Real bước vào thời kỳ chuyển giao nhân sự, cũng là lúc quyền lực của họ dần mất đi.

    Khó có thể nói đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thi đấu lép vế trong trận tranh siêu cúp Châu Âu đêm qua. Đối thủ của họ là một gã hàng xóm cực kỳ khó chơi, bấy lâu vẫn luôn chực chờ để hạ bệ “Los Blancos” sau bao năm bị cái bóng quá lớn của bầy “Kền kền trắng” che mờ.

    Người ta nói nhiều về việc Real thua trận và nỗi nhớ Ronaldo, về việc không còn Zidane trên băng ghế chỉ đạo, rằng kế hoạch của chủ tịch Florentino Perez trong việc định hướng xây dựng câu lạc bộ đang có phần chệch nhịp, rằng Julen Lopetegui cần thêm nhiều thời gian để xây dựng lại đội bóng trong thời kỳ bắt đầu chuyển giao giữa các lứa cầu thủ.

     - Bóng Đá

     Atletico đã bền bỉ hơn để đánh bại Real trong trận chung kết.

    Thế nhưng, nguyên nhân thật sự và là cốt lõi trong thất bại của Real đơn giản chỉ vì Atletico đã mạnh hơn trước rất nhiều. Sau quãng thời gian dài không thể chinh phục ngai vàng Champions League khi luôn bị kình địch cùng thành phố cản bước trước ngưỡng cửa thiên đường.

    Mùa giải trước, thầy trò Diego Simeone thậm chí còn sớm bật bãi khỏi đấu trường danh giá nhất lục địa già, nhưng may thay vẫn kịp cuỗm được danh hiệu Europa League. Điều đó như báo hiệu cho sự trỗi dậy trở lại của một thế lực.

    Đã có những thời điểm Atletico bị chính các cầu thủ hoài nghi về khả năng xưng vương của mình, họ thiếu đi những nhân tố dự phòng có đủ sức tạo nên điều khác biệt trong những cuộc đua đường trường, hoặc trong một trận đấu đòi hỏi sự bền bỉ về tinh thần lẫn thể chất. Mà điển hình là sự “đuối sức” trong những trận chung kết C1 kéo dài đến hiệp phụ hay những loạt đấu súng trước chính Real.

     - Bóng Đá

     Simeone đang sở hữu một lực lượng cực kỳ dồi dào. Ảnh: Bleacher Report.

    Nhất là trong giai đoạn đội bóng đang xây dựng sân vận động Wanda Metropolitano, Atletico buộc phải chấp nhận hy sinh trong khâu chuyển nhượng để tiết kiệm ngân sách. Và như thế sẽ là một điều cực kỳ khó chịu với những ngôi sao khao khát vinh quang như Antonio Griezmann, hay Diego Costa.

    Nhưng sau tất cả, rốt cuộc tiền đạo người Brazil đã quay trở về mái nhà xưa, còn Griezmann cũng đã chấp nhận ở lại sau nhiều lần rục rịch ra đi trong mỗi kỳ chuyển nhượng.

    Giờ đây, Atletico đã có một sân vận động hoành tráng, và một dàn “chiến binh” sẵn sàng tỏa sáng trên sân khấu ấy, nhất là sau những sự bổ sung chất lượng trong mùa hè năm nay với nhà vô địch thế giới Thomas Lemar, cùng tiền vệ Gelson Martins.

     - Bóng Đá

     Atletico có đủ sức thay thế Real thống trị Châu Âu?

    Giữ chân thành công các công thần như Diego Godin, Oblak hay Griezmann. Bên cạnh đó, những Lucas Hernandez, Saul Miguel, Jose Gimenez cũng dần đạt được độ chín trong sự nghiệp. Simeone với tài thao lược dày dạn của mình đang nắm trong tay một bộ khung tương đối hoàn chỉnh và sẽ chẳng nề hà bất kỳ cuộc đua khốc liệt nào trong mùa giải mới.

    Trong khi đó, Real Madrid đang trong giai đoạn chuyển giao lực lượng, nhưng nó dường như sẽ vô tình là thời điểm mà họ phải chuyển giao luôn quyền lực cho đội bóng cùng thành phố. Có thể nói, với bàn đạp là danh hiệu siêu cúp Châu Âu đây chính là thời điểm thích hợp hơn cả để Rojiblancos vượt mặt người hàng xóm khổng lồ và trở thành một thế lực hùng mạnh của bóng đá Châu Âu.

    (Bạn đọc: Hiển Nguyễn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:30 16/08/2018
    Chia sẻ

    Loading...