Trên sân Santiago Bernabeu, Real Madrid đã 'làm gỏi' đại kình địch cùng thành phố Atletico Madrid tới 3 bàn không gỡ. Cristiano Ronaldo là cầu thủ chói sáng nhất trận đấu khi lập được cú hattrick, qua đó giúp Kền kền cầm chắc tấm vé vào chơi trận chung kết Champions League.
Tuy nhiên, công tác trọng tài một lần nữa lại có vấn đề. Không thể nói Martin Atkinson và các cộng sự đã có một ngày làm tiệc tốt đẹp khi họ đã mắc tới 2 sai lầm có ảnh hưởng không nhỏ đến cục diện trận đấu.
Trong buổi họp báo trước trận, không phải ngẫu nhiên mà HLV Diego Simeone thốt lên rằng: "Tôi không nghĩ nhiều về vấn đề trọng tài. Tôi tin tưởng vào một trận đấu công bằng, với những quyết định chính xác." Và thực tế thì sự lo lắng của ông đã sớm thành hiện thực.
Cụ thể, phút thứ 10 của trận đấu, Ronaldo đã đứng dưới hàng thủ Atletico Madrid cả mét từ đường chuyền của Sergio Ramos. Bóng được phá ra nhưng theo luật, Ronaldo đã việt vị vì có tham gia vào tình huống này. Trọng tài không cắt còi tạo điều kiện để CR7 đánh đầu mở tỷ số khi Casemiro kiến tạo ở pha bóng sau đó.
Tiếp đến ở tình huống cuối hiệp 1, Sergio Ramos có pha đánh nguội lộ liễu, thúc cùi chỏ vào đầu Lucas Hernandez nhưng trọng tài lại phớt lờ. Ramos thật may mắn khi không phải nhận thẻ đỏ thứ 23 trong sự nghiệp.
Nếu ông vua áo đen chính xác hơn, Real Madrid đã không thể có một trận đấu dễ dàng. Bị dẫn trước quá sớm, kế hoạch chơi chắc chắn chờ thời cơ của Atletico Madrid bị vỡ vụn. Ngược lại, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu Kền kền chỉ thi đấu với 10 người trong phần lớn thời gian hiệp 2.
Sau trận đấu, HLV Diego Simeone cay đắng thừa nhận: "Bàn thắng việt vị của Ronaldo ư? Mọi chuyện đã xong và điều đó giờ đây không còn vấn đề quan trọng nữa. Trọng tài có quyền đưa ra những quyết định mà ông ấy muốn."
Real Madrid đã tỏ ra vượt trội hơn Atletico Madrid ở trận lượt đi bán kết Champions League. Đó là điều không phải bàn cãi nhưng Atletico lẽ ra không đáng phải nhận thất bại đậm đến thế và gần như không còn cơ hội lật ngược thế cờ.
Nhà báo nổi tiếng của Tây Ban Nha, Emilio Perez khẳng định: "Sự khác biệt chỉ đến từ trọng tài. Real Madrid đã sử dụng quá hiệu quả thứ vũ khí riêng của họ." Trước đó, Bayern Munich cũng chỉ biết than trời khi 2/3 bàn thắng của Ronaldo được ghi trong tư thế việt vị.
Video tình huống Ramos đánh nguội: