MỚI NHẤT :
  • Michael Olise gật đầu với Man United
  • Son: “Tottenham là tập thể thiếu kinh nghiệm”
  • Thêm 1 HLV lọt vào tầm ngắm Man United
  • Barca muốn Xavi “bình tĩnh hơn”
  • 10 thống kê Brighton 0-4 M.C: De Zerbi "hết phép"; Lần đầu cho De Bruyne
  • Arsenal xác định 2 mục tiêu cho vị trí tiền vệ phòng ngự
  • Guardiola lấy Liverpool làm bài học
  • Klopp từ chối sao Chelsea, xem Nunez là chân ái
  • Hai lý do khiến Liverpool tin tưởng Slot
  • Dàn Wags tuyệt đẹp của Arsenal và Tottenham
  • TMGM mang chiếc áo “hiếm” có đầy đủ chữ ký cầu thủ Chelsea về Việt Nam
  • "Hy vọng Messi, Suarez, Neymar cũng thích chơi bóng với tôi"
  • Ten Hag đã biết sai với Garnacho
  • Xavi "quay xe", Ancelotti phá vỡ im lặng
  • Hạ gục U23 Hàn Quốc, báo Indonesia tung hô trọng tài
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola sẽ thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Dư âm Real 4-2 Bayern: Sướng Ronaldo, đừng quên Marcelo!

    13:58 Thứ năm 20/04/2017 | 2

    BongDa.com.vn Cristiano Ronaldo là người hùng của Real Madrid trong chiến thắng trước Bayern Munich, nhưng Marcelo cũng xứng đáng nhận được những lời khen ngợi.

    Cả Champions League gần như quỳ rạp dưới chân Cristiano Ronaldo khi anh lập cú hattrick, qua đó chính đạt cột mốc 100 bàn thắng tại đấu trường danh giá nhất châu lục, đồng thời tiễn chân Bayern Munich về nước.

    Tuy vậy, cú hattrick của CR7 có phần bớt lung ling khi trọng tài Viktor Kassai đã mắc không ít sai sót. Và trên hết, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng sẽ chẳng được nhắc đến tên nhiều đến thế nếu không có sự xuất sắc của Marcelo.

    Dư âm Real 4-2 Bayern: Sướng Ronaldo, đừng quên Marcelo! - Bóng Đá

     Marcelo có màn trình diễn quá hay.

    Thật vậy! Chính hậu vệ được coi là truyền nhân của Roberto Carlos đã chơi một trận cầu để đời, phòng ngự giỏi mà tấn công cũng hay không kém. Marcelo đã không dưới 2 lần cứu Real khỏi bàn thua trông thấy, ngược lại, anh cũng đóng góp khá hoàn hảo cho mặt trận tấn công.

    Cụ thể, trước sức ép không nhỏ từ hàng công Hùm xám, hàng thủ Kền kền ngay những phút đầu trận đã có những dấu hiệu chệch choạc. Không ai khác chính Marcelo đã có pha cản phá chuẩn xác cú dứt điểm của Thiago Alcantara.

    Ngay đầu hiệp 2, Marcelo một lần nữa lên tiếng đúng lúc. Theo đó, Arjen Robben có pha thoát xuống và bấm bóng tinh tế qua đầu thủ môn Keylor Navas, rất bất ngờ Marcelo như 'từ dưới đất chui lên' từ chối bàn thắng của đối phương.

    Marcelo đá tốt đến nỗi những cầu thủ chạy cánh đầy tinh quái của Bayern Munich đều phải lắc đầu ngao ngán. Anh lên công về thủ nhịp nhàng, làm 'tắt điện' hoàn toàn Robben và Lahm bên cánh trái.

    Đỉnh cao trong màn trình diễn của Marcelo chính là rê dắt bóng từ phần sân nhà, loại bỏ hàng toàn hàng thủ Bayern Munich và căng ngang như đặt để Ronaldo ghi bàn. Trước mặt Marcelo chỉ còn là thủ thành Manuel Neuer và anh thừa khả năng sút tung lưới Bayern nhưng lại hết sức đồng đội kiến tạo cho Ronaldo.

    Dư âm Real 4-2 Bayern: Sướng Ronaldo, đừng quên Marcelo! - Bóng Đá

     Marcelo xứng đáng là truyền nhân của Carlos.

    Trong quá khứ, Roberto Carlos từng có gần 10 năm thi đấu cho Real Madrid. Anh cũng là hậu vệ trái số 1 của ĐT Brazil trong nhiều năm và từng vô địch World Cup 2002 cùng đội bóng xứ sở Samba. Từ khi Carlos giải nghệ, có rất nhiều hậu vệ trái hàng đầu nổi lên. Tuy nhiên, chỉ có Marcelo là đạt đến tầm của Carlos.

    Carlos từng thốt lên rằng: "Marcelo là hậu vệ xuất sắc nhất thế giới, cậu ấy khiến bóng đá trở nên thực tế hơn. Về kỹ thuật Marcelo làm tốt hơn tôi. Trong quá khứ, tôi dùng sức lực nhiều hơn. Cậu ấy là sự thay thế hoàn hảo cho vị trí của tôi tại Real Madrid và ở cả ĐT Brazil. Trong tương lai, cậu ấy sẽ còn đáng sợ hơn nữa." Đó chắc chắn không phải là những lời nhận xét mang tính chủ quan của Carlos...

    Video màn trình diễn của Marcelo vs Bayern:

    Tiểu Lam - Thể thao Việt Nam | 13:37 20/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...