1. 90 phút đưa Luke Shaw ra ánh sáng
Đã có một thời, Shaw là hậu vệ được kì vọng bậc nhất ở xứ sương mù. 28 triệu bảng và chắc suất đá chính trước thời Louis Van Gaal, mấy ai làm được điều này khi mới 18 tuổi?
Thế nhưng, sự nghiệp của cầu thủ số 23 thay đổi chóng mặt sau chấn thương nặng trong trận đấu với PSV (Champions League) vào tháng 09/2015. Ông Van Gaal miêu tả: "Mọi chuyện thật tồi tệ. Đó là pha tắc bóng rất thô bạo. Luke Shaw phải cần đến mặt nạ thở ô-xy và cậu ấy đã khóc trên đường rời khỏi sân". Cũng từ đó, anh vật lộn trong việc lấy lại phong độ cũng như chiếm được sự tin tưởng của thuyền trưởng mới Jose Mourinho.
Có những lúc Người đặc biệt chỉ trích đích danh Luke Shaw lên mặt báo sau những sai lầm tai hại. Quan điểm của Mourinho rất rõ ràng, một cầu thủ không có tư duy phòng ngự không thể thi đấu trong hệ thống của ông. Một cầu thủ không có ý chí chiến đấu, nhát bóng càng không có cơ hội để tập với đội một.
Tuy nhiên, sau gần một năm vắng mặt ở đội hình xuất phát Quỷ đỏ (chính xác là 219 ngày), Luke Shaw đã lột xác thành người khác. Anh chịu khó giao tiếp với các đồng đội, lên công về thủ đều đặn và đặc biệt không còn nhát bóng. Mourinho mừng ra mặt sau khi trận đấu CSKA Moscow khép lại: "Shaw đã để lại một màn trình diễn rất khả quan, đặc biệt ở khâu kiểm soát bóng. Cậu ấy đã tạo được nhiều nguy hiểm và khiến đối thủ nhiều phen khó khăn. Cậu ấy xứng đáng có thêm cơ hội và chắc chắn sẽ có được nó trong tương lai."
Rõ ràng, Mourinho không hề ác cảm với bất cứ ai. Ông đã có quyền đẩy anh đi vào mùa Hè qua nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi cậu học trò trưởng thành. Và giờ là lúc Quỷ đỏ hái được những trái ngọt đầu tiên!
2. 50 triệu bảng cho Danny Rose ư? Quên đi!
Cách đây vài hôm, báo chí Anh đồng loạt đăng tin Man Utd đang liên hệ với Tottenham để hỏi mua hậu vệ Danny Rose với cái giá 50 triệu bảng. Song, sau trận đấu với CSKA, có lẽ Quỷ đỏ nên dừng gấp thương vụ này.
Thứ nhất, so về tiền sử chấn thương Rose cũng chẳng kém gì với Shaw. Năm ngoái anh chỉ có thể ra sân được 18 lần với tổng cộng 1533 phút. Sau đó, vắng mặt dài hạn vì tái phát chấn thương đầu gối trái.
Thứ hai, so về sức trẻ, Shaw cũng trẻ hơn người đàn anh đến 5 tuổi. Thực tế, nếu Luke Shaw không mang quốc tịch Anh, BLĐ Quỷ đỏ có thể cân nhắc chữ kí của Rose vì Man Utd đang cần những suất "cây nhà lá vườn" (home-grown). Song, với những gì đang diễn ra, Man Utd không cần thiết phải đưa một cầu thủ Anh về thay một cầu thủ Anh trong khi tiền đồ của Shaw còn rất rộng mở.
Chưa kể, với mức giá 50 triệu bảng, Tottenham đang muốn phá giá thị trường. Quỷ đỏ thừa khôn ngoan để hiểu, họ cần một hậu vệ trái hay cần một chân chuyền chịu tạt bóng như Ivan Perisic. Thậm chí, nếu dùng số tiền ấy để tậu vệ một "máy quét" ở giữa sân cũng khả thi. Thế nên, 50 triệu bảng cho Danny Rose ư? Quên đi!
Xem lại màn trình diễn của Luke Shaw trước CSKA: