Trên thực tế, Man Utd đã chơi rất ấn tượng trong 45 phút đầu tiên của trận đấu, nhưng sự thanh thoát đã không còn được duy trì trên đôi chân của các cầu thủ áo đỏ ở hiệp đấu thứ hai. Điều này hoàn toàn trái ngược với một "Hiệp Hai FC" mà chúng ta từng biết về họ ở mùa giải năm nay.
Dù vậy, sau tất cả, huấn luyện viên Jose Mourinho vẫn sống trong một vòng đời tương tự đó là: Chán nản - thất vọng - phát điên. Ông chẳng nói nên lời khi Marcus Rashford hoá 'thánh lốp' và cuối cùng biến thành một người 'mất lịch sự' bên ngoài đường biên.
Thực tế, chẳng ai bất ngờ khi các chân sút chủ nhà tịt ngòi và phải nhờ đến 'cái đầu vàng' của ngôi sao người Bỉ. Nếu Marouane Fellaini không một lần nữa cứu rỗi linh hồn Quỷ đỏ, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra ở lượt cuối khi Man Utd đối đầu với Valencia trên sân Mestalla.
Nói Quỷ đỏ cạn kiệt ý tưởng ở trận này quả không sai khi biết rằng trước đó chỉ Man City mới là đội không khiến Man Utd trở thành Hiệp Hai FC. Trong đó, các nạn nhân của họ bao gồm cả Chelsea, hay các nhà ĐKVĐ Serie A Juventus ở ngay tại thánh địa Alianz.
Nhưng rạng sáng nay, Young Boys đã trở thành đội thứ hai gần như hiện thực hoá được điều đó dù cuối cùng họ vẫn tay trắng rời Nhà hát của những giấc mơ. Man Utd quá nghèo nàn với những người đá chính, trong khi các phương án dự bị cũng chẳng để lại dấu ấn đáng kể.
Đội bóng của Mourinho tỏ ra mù quáng trong suốt nửa sau trận đấu vì chẳng tìm thấy một ý tưởng tấn công ngoài những đường câu bóng bổng tìm đến vị trí của Fellaini hay Romelu Lukaku. Tất nhiên, sẽ chẳng có ai muốn khen ngợi tiền vệ tóc 'không xù' với pha xử lý bóng quá vụng về của mình trước khi hạ gục đối thủ.
Man Utd bây giờ chẳng còn phong cách chơi bóng rõ ràng. Vì thế, nếu bạn chú ý đến họ, có lẽ sẽ cần đến ba cách: một là uống thuốc chống buồn ngủ, hai là sử dụng thuốc trợ tim, và cuối cùng hãy cứ lim dim đến sáng để chờ xem kết quả.