MỚI NHẤT :
  • Thêm lời xác nhận, Liverpool coi như có HLV mới
  • Jude Bellingham là bản hợp đồng của mùa giải
  • HLV Hoàng Anh Tuấn đã có bài giúp U23 Việt Nam chống Iraq?
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Dư âm Liverpool 0-0 Bayern Munich: Fabinho - Quân cờ thú vị của Klopp, Kovac toan tính gì ở lượt về?

    18:58 Thứ tư 20/02/2019

    BongDa.com.vn Với lợi thế sân nhà, Liverpool đã tạo ra một sức ép không nhỏ về phía khung thành Bayern Munich. Tuy nhiên, họ chỉ thu về được một trận hòa không bàn thắng.

    1. Fabinho - Quân cờ thú vị của Klopp

    Trước giờ bóng lăn, Liverpool gặp hung tin khi trung vệ trụ cột Virgil van Dijk gặp chấn thương và không thể ra sân. Ngoài ra, Dejan Lovren cũng ngồi dự khán trên khán đài Anfield đêm qua vì lí do tương tự. 

    Dư âm Liverpool 0-0 Bayern Munich: Fabinho - Quân cờ thú vị của Klopp, Kovac toan tính gì ở lượt về? - Bóng Đá

     Fabinho chơi cực kì xông xáo đêm qua. 

    Những khó khăn về mặt lực lượng khiến Jurgen Klopp buộc phải kéo Fabinho về đá trung vệ cặp với Joel Matip. May mắn thay, cầu thủ người Brazil lại bất ngờ chơi hay và giúp đội nhà thoát khỏi vô vàn những tình huống nguy hiểm. 

    Đêm qua, Liverpool chọn một cách nhập cuộc hứng khởi. Họ dồn quân lên áp sát tầm cao hòng đánh phủ đầu trước Hùm xám. Tuy nhiên, HLV  Niko Kovac đã "tương kế tựu kế", chơi ăn miếng trả miếng với The Kop. Nhiều lần trong hiệp một, thủ môn Alisson phải chuyền bóng trước sức ép kinh hoàng của tiền đạo áo trắng. 

    Thực tế, ngoài vài tình huống chơi chân "thót tim" quen thuộc của Alisson, hàng thủ The Kop đã hoạt động hiệu quả. Fabinho là cầu thủ nhận được lời khen nhất của giới chuyên môn. Thống kê chỉ ra, anh có 2 tình huống tắc bóng chuẩn xác, 2 lần tranh chấp thành công. Đáng nhớ nhất, trong hiệp hai, Fabinho đối mặt với Kingsley Coman trong tình thế 3 đánh 3. Anh liều lĩnh lao lên tắc bóng và lấy gọn trái bóng. 

    Phong độ đang lên của Fabinho chính là điểm tựa trong trận lượt về trên sân Allianz Arena. Chưa biết, Van Dijk có kịp hồi phục hay không nhưng có lẽ tiền vệ người Brazil sẽ có tên trong đội hình xuất phát của Klopp. 

    2. Kovac toan tính gì ở lượt về?

    Bayern Munich đã chọn thế trận đôi công trong nửa đầu hiệp một. Tuy nhiên, sau vài tình huống thoát thua trước những pha dứt điểm của Sadio Mane hay Mo Salah, Kovac đã quyết định điều chỉnh nhịp chơi. 

    Dư âm Liverpool 0-0 Bayern Munich: Fabinho - Quân cờ thú vị của Klopp, Kovac toan tính gì ở lượt về? - Bóng Đá

     Hùm xám có đôi chút lợi thế ở trận lượt về. 

    Hùm xám đá chậm hơn và muốn kiểm soát bóng trong phần còn lại của trận đấu. Họ cầm bóng trong 53% thời gian. Chưa hết, đội khách tổ chức phòng ngự khu vực rất tốt trong đêm qua. Họ khép chặt hai cánh và chấp nhận chơi nhún mình trong cả hiệp hai. 

    Có vẻ thầy trò Kovac hài lòng với tỉ số 0-0 và không mạo hiểm tìm kiếm một bàn thắng trên sân khách. Toan tính này có phần mạo hiểm bởi Liverpool chỉ cần cầm hòa có bàn thắng trong trận lượt về là Hùm xám bị loại. Song, Allianz Arena không phải là mảnh đất có duyên với các đội bóng ở Premier League

    Những pha bóng hay của Fabinho: 

    Ngọa Long | 12:54 20/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...