Mưa bão hoành hành những ngày qua tại Italia khiến cho trận cầu đinh giữa Lazio và AC Milan đặt trong tình trạng báo động. Mười giờ sáng, tức 5 tiếng trước khi trận đấu diễn ra, mưa lớn trút xuống thủ đô Rome, giông lốc kéo đến, tình trạng ngập lục xảy ra ở nhiều tuyến đường, đâu đó một số khu vực chìm vào cảnh tối tắm vì mất điện. Chính phủ Italia quyết định đặt tình trạng báo động tại Rome ở mức 3/4.
Mười một giờ trưa, tức 4 tiếng trước khi trận đấu diễn ra, cuộc họp khẩn được BTC Serie A tiến hành. Mục đích không gì khác, quyết định số phận trận đấu giữa Lazio và AC Milan.
Đúng mười hai giờ trưa, tức 3 tiếng trước khi trận đấu diễn ra, dù không chính thức nhưng đa số các tờ báo lớn tại Italia đều tiết lộ, trận đấu sẽ bị hoãn. Điểm sáng duy nhất cho người dân thành Rome trong một ngày giông bão gần như tắt ngấm.
Thế nhưng sau đó hơn một tiếng, chính xác là vào lúc 1h15 phút chiều, thông báo chính thức được BTC Serie A đưa ra, trận đấu không bị hoãn, chỉ phải dời lại 1 tiếng so với dự định ban đầu. Một tin không thể vui hơn giành cho CĐV Serie A, đặc biệt là những NHM Lazio tại Rome. Được xem đội bóng con cưng thi đấu là niềm an ủi lớn nhất với họ trong một ngày mưa trắng trời.
Và thật kỳ lạ, khi cả hai đội bóng bước ra sân cũng là lúc ánh nắng chịu rọi khắp Olimpico. Hơn 90 phút, Lazio đã trình diễn một thứ bóng đá tuyệt vời trước AC Milan. Chứng kiến màn trình diễn của đội nhà, ký ức về một ngày giông bão, ký ức về trận hòa bạc nhược trước SPAL đã bị xóa sạch. Giờ đây, trong tâm trí họ là những tia sáng hy vọng, hy vọng Lazio trở lại Champions League sau 10 năm và xa hơn...danh hiệu Scudetto sau 18 năm.
Ciro Immobile, chàng tiền đạo 27 tuổi chính là người mang đến 'ánh sáng' cho các CĐV Lazio trên sân Olimpico. Chỉ trong vòng 10 phút, anh đã lập cú hattrick siêu đẳng khiến khán đài SVĐ như muốn nổ tung lên vì sung sướng. Không chỉ mang đến niềm vui cho NHM, Immobile cũng đã tự tay thắp lại 'ánh sáng' cho sự nghiệp bóng đá của anh.
Từng là Vua phá lưới Serie A khi mới 23 tuổi, từng được kỳ vọng sẽ tiếp nối những người đàn anh như Christian Vieri, Luca Toni nhưng Immobile đã tự tay phá hỏng tất cả khi quyết định rời bỏ Italia để ra nước ngoài thi đấu.
Trở về quê nhà khoác áo Lazio sau 2 năm ngụp lặn tại xứ người, Immobile dần tìm lại phong độ ngày nào. Và hôm qua, khoảnh khắc anh tung cái chân trái của mình ở phút 48, CĐV hiểu rằng, sát thủ ngày nào đã trở lại. Sau những vấp ngã trong quá khứ, Immobile đang tìm lại ánh hào quang ở tuổi 27, độ tuổi tuyệt vời để làm nên những điều kỳ diệu.
Ngày hôm qua, khi ánh nắng chiếu rọi Lazio và Immobile thì cũng là lúc 'mưa giông' kéo đến với AC Milan. Những khoảng tiền đầu tư khổng lồ, những niềm hy vọng to lớn dành cho Rossoneri trong phút chốc bỗng tan biến để lại một nỗi thất vọng ê chề. Kể từ khi thuộc về tay các người Trung Quốc, đây là khoảng thời gian tồi tệ nhất dành cho Milan.
Lazio hay Immobile đã cố gắng, nỗ lực, quyết tâm vượt qua 'mưa bão' để tìm đến ánh sáng. Và đây là lúc, Milan cần phải học theo 'kẻ' đã chính tay đẩy họ vào trong giai đoạn khốn khó như hiện tại.