MỚI NHẤT :
  • Truyền thông Hàn Quốc phẫn nộ trước bi kịch mang tên Indonesia
  • De Bruyne vẫn là cầu thủ đẳng cấp nhất Premier League
  • 5 ngôi sao Pep Guardiola muốn thanh lý trong mùa hè
  • Milan sẽ nhận được gì nếu mua Ceballos?
  • Đâu là vị trí phù hợp với Olise nếu chuyển tới M.U?
  • Barca đón tin vui từ Liverpool
  • Arsenal cạnh tranh Liverpool cho tiền đạo 100 triệu euro
  • Chức vô địch của Inter là bài học cho M.U và cả EPL
  • "Chelsea có điên mới sa thải Pochettino"
  • 5 khoảnh khắc ấn tượng nhất của Bellingham ở Real Madrid và tuyển Anh
  • Đội hình U23 Việt Nam đấu U23 Iraq: Canh bạc tất tay
  • Những cái tên đang cạnh tranh cho tấm vé dự cúp C1 mùa sau
  • Thắng áp đảo, Guardiola vẫn khâm phục bại tướng
  • Diễn biến mới vụ Chelsea - Benjamin Sesko
  • Lợi thế của Arsenal ở cuộc đua vô địch
  • Giúp U23 Indonesia vào bán kết, HLV Shin Tae-yong yêu cầu Hàn Quốc làm 1 điều
  • Cesc Fabregas: Arsenal giờ đã khác
  • Ethan Wheatley: "Bruno nói sẽ cố gắng giúp tôi ghi bàn"
  • Foden cân bằng kỷ lục của Haaland và Messi
  • Ancelotti giải đáp dấu hỏi về Bellingham và Rodrygo
  • “Đó là điều cậu ấy cần để sánh ngang với Bergkamp”
  • Sau Xavi, Barca sắp công bố hợp đồng mới
  • Man Utd chạm cột mốc khủng
  • Milan vồ hụt HLV Porto
  • 4 lý do dẫn tới quyết định tiếp tục hợp đồng giữa Xavi và Barca
  • Diễn biến vụ Xavi - Barcelona
  • Atletico chuẩn bị gia hạn với trụ cột hàng thủ
  • U23 Indonesia hạ Hàn Quốc, 'kẻ phản diện' Shin Tae-yong được tung hô
  • Đấu Tottenham, Arsenal trước cơ hội làm nên lịch sử
  • Rangnick sẽ đem về 2 ngôi sao nếu đến Bayern
  • Hành động thần tốc, M.U gấp rút đón tân binh đầu tiên trong hè 2024
  • LĐBĐ Áo 'ra deadline' cho Bayen & Rangnick
  • Tiễn U23 Hàn Quốc về nước, Indonesia lập nên 3 kỷ lục 'khủng'
  • Điên rồ U23 Indonesia
  • Goretzka liệu có ở lại Bayern?
  • Barcola hưởng lợi từ chấn thương của các đàn anh
  • Jamie Carragher: Cậu ấy chẳng đóng góp gì cho Man United
  • Leverkusen làm khó Bayern
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Man City trong chiến thắng trước Brighton
  • Xavi kiên quyết giữ 1 ngôi sao ở lại Barcelona
  • Dư âm Juventus 2-1 Monaco: Mãnh hổ thất bại, Nhện lên ngôi

    15:44 Thứ tư 10/05/2017

    BongDa.com.vn Trận đấu lượt về bán kết Champions League giữa Juventus và Monaco đã diễn ra theo một kịch bản không khó đoán biết. Dẫu vậy, vẫn có những cá nhân tạo nên sự khác biệt cho cặp đấu này. Hãy cùng điểm qua những cái tên gây ấn tượng và thất vọng.

    Ấn tượng: Dani Alves, Gigi Buffon, Benjamin Mendy

    Alves: Đã có khá nhiều bài viết nói về màn trình diễn chói sáng của hậu vệ người Brazil. Đến thời điểm hiện tại, những thống kê cho thấy anh là một huyền thoại thực sự của bóng đá châu Âu. Về mặt cá nhân, Alves đã tham gia vào tổng cộng 14 trận chung kết bóng đá ở lục địa già, kể từ năm 2004. Không có một CLB nào, kể cả Barcelona (12 lần) làm được điều tương tự.

     - Bóng Đá

     

    Riêng trận đấu đêm qua, Alves cũng có con số ấn tượng với 90% tỉ lệ chuyền bóng chuẩn xác, 5 lần qua người, tạo ra 3 cơ hội ăn bàn, 2 lần xoạc bóng thành công, và đương nhiên là một siêu phẩm voley.

    Mendy: dù chỉ xuất hiện trên sân 55 phút, trước khi bị thay ra do chấn thương, nhưng Benjamin Mendy vẫn cho thấy mình chính là điểm sáng duy nhất bên phía Monaco. Anh sở hữu tốc độ, tầm nhìn và kỹ thuật cực tốt. Các hậu vệ của Juventus đã phải khá vất vả để hóa giải ngòi nổ nguy hiểm này. Bản thân Mendy có 2/3 đường chuyền thành công, và 7 lần tạo ra cơ hội nguy hiểm về phía khung thành Juventus. Cầu thủ này cũng được đánh giá sẽ là một trong những cái tên hot nhất thị trường chuyển nhượng mùa Hè.

     - Bóng Đá

     

    Buffon: 'Người nhện' ở tuổi 40 vẫn nhanh nhẹn và xuất sắc như thuở nào. Bàn thua đêm qua cũng là lần đầu tiên anh phải vào lưới nhặt bóng, sau 659 phút tại Champions League, trong một tình huống mà hàng phòng ngự của Bà đầm già đã bị đánh bại. Người lập công là Kylian Mbappe. Cầu thủ 18 tuổi này cũng chính là người mà Gigi đã tiến đến và đổi áo sau trận lượt đi.

     - Bóng Đá

     

    Thất vọng: Tiemoue Bakayoko, Radamel Falcao, Leonardo Jardim

    Bakayoko: Trận thua này không phải lỗi của Tiemoue Bakayoko. Càng đúng hơn khi anh vẫn chưa bình phục chấn thương và phải mang mặt nạ khi ra sân thi đấu. Nhưng dù sao đi nữa, màn thể hiện của ngôi sao này trước Juventus gần như chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Đây là bóng đá đỉnh cao, và tiền vệ 22 tuổi này cần phải phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu một trong những sao trẻ hàng đầu ở châu Âu.

     - Bóng Đá

     

    Falcao: 'Mãnh hổ' đã có màn thể hiện khá tốt trước Manchester City và Borussia Dortmund. Anh cũng có phong độ ấn ấn tượng mùa này với 28 bàn thắng. Tuy nhiên, chân sút từng thi đấu cho Chelsea, Man Utd và Atletico đã trở nên vô hại trước hàng thủ Juve. Trong 180 phút của cả 2 lượt trận, Falcao chỉ sút được 1 lần trúng đích, và đương nhiên là không có bàn thắng nào.

     - Bóng Đá

     

    Jardim: HLV người Venezuela từng được ví là 'Mourinho mới' sau những chiến công quả cảm mà ông cùng đội bóng làm được tại Champions League mùa này. Tuy nhiên, trước một Max Allegri trên cơ thực sự, thì vị chiến lược gia 42 tuổi này hoàn toàn 'hết phép'. Ông gần như không thể tìm ra được giải pháp nào trước đội hình được tổ chức tốt của Juventus. Tuy nhiên, với tuổi trẻ của mình, Jardim có thể sẽ còn tiến xa trong nghiệp huấn luyện.

     - Bóng Đá

     

    Xem lại trận đấu giữa Juventus và Monaco:

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 15:40 10/05/2017
    Chia sẻ

    Loading...