MỚI NHẤT :
  • Estevao Willian lên tiếng giữa tin đồn đến Chelsea
  • Pioli cho các ngôi sao nghỉ ngơi dù chưa đạt mục tiêu
  • VFF lên tiếng sau khi bất ngờ chia tay HLV Hoàng Anh Tuấn
  • Muốn tới Real, Mbappe phải chấp nhận 1 điều kiện
  • Ange Postecoglou khiến Arsenal "mừng thầm"
  • Fabregas đưa CLB thăng hạng Serie A sau hơn 20 năm
  • Pochettino bỏ ngỏ khả năng chia tay Chelsea
  • Arsenal xem như chia tay tài năng trẻ
  • Man United không còn sự thu hút với các ngôi sao
  • Ten Hag bị quy tội
  • Granada vs Real (23h30): Dằn mặt Dortmund
  • Fulham vs Man City (18h30): Vùi dập tại Craven Cottage
  • Chelsea sắp có viện binh đắt giá
  • Bỏ họp báo, HLV Popov chính thức nhận án phạt từ VFF
  • 'Đó là thứ không nằm trong tay chúng tôi'
  • Vụ Mbappe - Real Madrid coi như xong
  • Forest vs Chelsea (23h30): Đứt mạch thăng hoa?
  • Arteta thừa nhận sự thật phũ phàng ở Premier League
  • Vắng Mkhitaryan, Inter Milan phải đổi chiến thuật
  • Bay cao cùng Arsenal, Arteta cám ơn 1 người
  • Erik ten Hag nói thẳng trình độ của Arsenal
  • Martinez ghi bàn, Inter Milan hủy diệt Frosinone
  • CHÍNH THỨC! Kylian Mbappe chia tay PSG
  • Arsenal giúp Leverkusen sở hữu 1 thương vụ xuất sắc
  • Đội hình Stoke ở trận đấu cuối cùng của “người hùng” Real
  • Coi như Greenwood đã biết đâu là bến đỗ tiếp theo
  • Cú sốc cho Casemiro
  • Hình ảnh đáng sợ trên sân tập Arsenal trước đại chiến M.U
  • "Ở Chelsea, Mount hoàn toàn khác biệt"
  • Cú lừa Mason Mount
  • "Hy vọng Rice sẽ đến Real hoặc Barca, quá giỏi để chơi cho Arsenal"
  • Sân chơi thế giới vẫn quá tầm so với Đông Nam Á
  • Klopp tiết lộ điều hối hận nhất trong mùa cuối tại Liverpool
  • Cuộc sống thăng hoa của Bellingham từ khi đến Madrid
  • Tương lai bấp bênh, Pochettino tiết lộ bất ngờ về giới chủ
  • 8 ngôi sao người Anh nên ra nước ngoài thi đấu để cứu vãn sự nghiệp
  • Real chấm người thay Kroos, có kế hoạch mới cho Bellingham
  • Huyền thoại Liverpool: “Evans nên chơi ở Championship”
  • Arteta báo tin, Saka tạo sự thấp thỏm
  • Cựu HLV Chelsea bị Man Utd cám dỗ
  • Dư âm đại chiến Man Utd - Barca: "Gã công nhân" biết phải làm sao?

    16:01 Thứ năm 11/04/2019

    BongDa.com.vn Thất bại 0-1 chưa hẳn là dấu chấm hết cho Quỷ đỏ, thế nhưng thực sự còn quá nhiều nỗi lo sau màn trình diễn của họ vừa qua.

    Một thất bại trước Barcelona ngay tại Old Trafford, đó là kịch bản mà chẳng ít người đã dự báo rằng nó sẽ xảy đến với Manchester United. Và rạng sáng ngày hôm nay, quả thực điều mà không một cổ động viên MU nào muốn xảy ra cũng đã xảy ra. Tất nhiên, thất bại này chưa phải là dấu chấm hết cho câu chuyện cổ tích của thầy trò Ole Gunnar Solskjaer tại Champions League. Dẫu vậy với việc phải đá trận lượt về tại Camp Nou, có hơn một lý do để khẳng định rằng: Chỉ có phép màu mới giúp Man Utd lật ngược được thế cờ mà thôi.

    Sau 90 phút vừa qua, dù MU vẫn thua trên sân nhà, thế nhưng nhiều người yêu mến đội bóng này đã không giấu nổi sự tự hào với lập luận cho rằng nếu Barca không gặp may với tình huống đá phản lưới nhà của Luke Shaw và United tận dụng tốt hơn những sai lầm của đối thủ, kết quả có thể đã đi theo một hướng khác hơn rất nhiều.

    Dư âm đại chiến Man Utd - Barca: Khó cho

    Vừa qua, Man Utd đã phải chịu thất bại trước Barca ngay tại Old Trafford.

    Thế nhưng đừng quên, mọi điểm sáng mà United đạt được trong 90 phút vừa qua là trên thánh địa Old Trafford. Trận lượt về, khi mà Barcelona có điểm tựa sân nhà, đó sẽ là một đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Còn MU, đương nhiên họ cũng sẽ gặp đủ thứ bất lợi khi phải đá tại nơi "đất khách quê người".

    Tiếp đến là hai điểm sáng Scott McTominay cùng Fred. Không thể phủ nhận đây là trận đấu hay của cả 2 cầu thủ trẻ bên phía United. Dẫu vậy, trận đấu vừa qua cũng không phải là một trận đấu hay của Barcelona. Thêm nữa do có lợi thế từ sớm, gã khổng lồ xứ Catalan chọn lối chơi an toàn với nhịp độ trung bình, và dù có muốn hay không, chúng ta cũng phải công nhận rằng đó cũng là một trong những nguyên nhân khiến những điểm yếu nơi 2 cầu thủ này chưa lộ ra.

    Dư âm đại chiến Man Utd - Barca: Khó cho

    Barca có lộ ra những sơ hở, nhưng MU không đủ tinh tế để khai thác những sơ hở đó.

    Cuối cùng hãy nói về những con số thống kê để thấy bộ mặt tấn công thực sự của Quỷ đỏ tệ hại đến thế nào. Đúng là United đã tung ra được tới 10 cú sút, nhiều hơn gần gấp đôi so với con số 6 bên phía Barca. Thế nhưng trong khi câu lạc bộ áo sọc đỏ lam có một nửa số lần dứt điểm trúng khung thành, thì con số tương tự của MU là... 0.

    Chưa kể đến việc 7/10 số cú sút của họ là đến từ bên ngoài khu vực cấm địa. Điều này một phần đến từ việc các cầu thủ Barca đã để lộ khoảng trống, nhưng cũng cho thấy là ngoài sút xa thì MU chẳng có phương án cụ thể nào để tận dụng những lỗ hổng ấy cả. 

    Nếu để tìm một hình ảnh so sánh, thì Solskjaer lúc này giống như chỉ có những "chàng công nhân" trong tay vậy. Các học trò của ông có sự cần mẫn, nỗ lực, tích cực pressing, thế nhưng lại gặp khó trong việc tìm đường đến khung thành đối thủ bởi thiếu đi những khối óc nghệ sỹ, những đôi mắt kim cương tinh tường để nhìn ra và tận dụng triệt để những kẽ hở nơi hệ thống phòng ngự của đối thủ.

    Anh Tú | 15:00 11/04/2019
    Chia sẻ

    Loading...