1. Trước giờ G, Conte đã "ngửi" thấy mùi nguy hiểm
Trước thời điểm trận đấu với Crystal Palace diễn ra 24 giờ, các phóng viên đã ghi nhận được một chùm ảnh vô cùng thú vị rằng Antonio Conte liên tục quát tháo các học trò trên sân tập. Những bài tập chiến thuật liên tục được nhồi vào. Song, nó chẳng mang lại dù chỉ là 1 điểm ít oải cho Chelsea. Rõ ràng, Conte đã cảm nhận được những mối hiểm họa đang chờ đợi mình ở sân Selhurst Park. Mỗi tội, HLV người Italia vẫn còn thiếu kinh nghiệm để giải quyết những trận đấu kiểu tourmalet như thế này.
Nhìn sang người đồng nghiệp Jose Mourinho (cũng mới tại vị năm thứ hai như Conte), Người đặc biệt đã chấp nhận lối đá xấu xí nhằm giữ sức hết mức có thể cho các trụ cột. Dĩ nhiên, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể tự định đoạt số phận nếu vùng lên chơi ăn miếng trả miếng ngay từ đầu với Liverpool. Có điều, 3 điểm chẳng đáng là bao nếu đổi lại một vài trụ cột dính chấn thương.
Tóm lại, với việc phải căng sức trên nhiều đấu trường, Conte sẽ cần phải học cách điều chỉnh nhịp độ trận đấu cũng như tiết tấu trong từng đợt lên bóng. Có như thế, ông mới tồn tại được ở giải Ngoại hạng.
2. Conte đang... run
Virus FIFA đang dần lấy đi của Chelsea những cầu thủ tốt nhất. Sau khi Alvaro Morata và N’Golo Kante dính chấn thương, hôm qua, đến hậu vệ Victor Moses phải rời sân khi hiệp một còn chưa khép lại.
Trước báo giới, cựu HLV Juventus than phiền: "Chúng tôi cũng đã không may mắn với những sự thiếu vắng của Alvaro Morata và N’Golo Kante, chưa kể Victor Moses cũng phải rời sân sớm vì chấn thương. Chính điều này đã khiến chúng tôi mất cân bằng và ảnh hưởng tâm lý. Quan trọng giờ đây, chúng tôi phải vượt qua thất bại này và hướng đến thời gian trước mắt với 150% quyết tâm.”
Nói cho cùng, việc thiếu hụt nhân sự này đến từ việc Conte đã bán đi Matic, Costa vào mùa Hè mà không có những sự bổ sung nào đáng kể. Morata, Bakayoko dĩ nhiên là những cầu thủ đẳng cấp nhưng xem chừng họ chỉ là những cầu thủ đến để trám vị trí của những người cũ. Muốn chinh chiến ở nhiều đấu trường, Chelsea cần nhiều hơn thế. Không đội bóng nào có thể vô địch ở Ngoại hạng Anh lẫn Champions League với... 2 tiền đạo. Thậm chí, nhìn vào bản đồ chuyền bóng của Chelsea, khó khăn lắm mới nhìn được cái tên Michy Batshuayi ở đâu.
Rõ ràng, Conte vẫn cần thêm những con người chất lượng cho những cuộc chinh phạt mới. Tuy nhiên, ông phải gồng mình để "sống" cho đến tháng Giêng. Chỉ sợ mùa Đông chưa qua, thì chiếc ghế của Conte đã... bay.
Kante quan trọng với Chelsea như thế nào?