MỚI NHẤT :
  • Chelsea mơ về kẻ hủy diệt Arsenal
  • M.U dè dặt với thương vụ 40 triệu bảng
  • Klopp: “Liverpool cần Arsenal và Man City sẩy chân”
  • Tại sao Bernardo Silva nên gia nhập Barcelona thay vì Real Madrid?
  • Bạn gái xinh như mộng của Bellingham
  • Ra mắt M.U tại Old Trafford, sao trẻ phấn khích
  • Arteta đang dần tìm ra cỗ máy săn bàn cho Arsenal
  • Những cái tên tệ nhất Serie A vòng 33
  • 4 lý do cho thấy Toney phù hợp với Man United
  • Van Dijk: "Cơ hội rõ ràng, lẽ ra phải ghi bàn"
  • Bayern muốn “rút ruột” Leverkusen
  • Cay đắng, những đối thủ truyền kiếp phá nát tham vọng của Liverpool
  • Mason Greenwood tiếp tục gây sốt
  • Ethan Wheatley ra mắt, Bruno Fernandes chốt luôn 1 câu
  • Pep nói 1 câu về tương lai Joao Cancelo
  • Bruno phân tích đóng góp của 4 đồng đội trong siêu phẩm của mình
  • 'Thật vui khi Mbappe gia nhập Real Madrid'
  • Barca nhắm thần đồng 16 tuổi
  • Carragher: “Pha bỏ lỡ không thể chấp nhận”
  • Arsenal chốt giá bán Partey, chuẩn bị mua bom tấn
  • 'Arsenal không vô địch chẳng sao, họ đâu phải Leicester City'
  • Những cái tên hay nhất Serie A vòng 33
  • Mohamed Salah 1 điểm
  • Arsenal ra giá bán Thomas Partey
  • Vlahovic tiết lộ tiền đạo số 1 thế giới
  • Haaland chấn thương, cờ đến tay kép phụ
  • Jamal Musiala tiết lộ thần tượng số 1 của mình
  • Allegri thừa nhận kỳ vọng cho Juve đã bị thổi phòng
  • Rodrygo chốt tương lai! Man Utd vỡ mộng
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất Liverpool trong trận thua Everton
  • Cựu sao M.U bị phạt nặng vì chửi trọng tài
  • CĐV chúc mừng sao Việt Nam: "Messi Đông Nam Á đã trở lại"
  • Glenn Hoddle liên tưởng bom tấn của Arsenal với Vieira
  • Cập nhật tình hình sức khỏe của Tevez
  • Wayne Rooney chỉ trích Van Dijk
  • Atletico thăng chức cho Torres
  • Cầu thủ tốt nhất và tệ nhất M.U trong chiến thắng trước Sheffield
  • Kế hoạch trở lại của Sane
  • Ten Hag: "Không thể chấp nhận được"
  • Leverkusen chiêu mộ học trò Motta
  • Dư âm Brazil 3-0 Argentina: Messi 'chết', La Albiceleste cũng 'hấp hối'

    15:08 Thứ sáu 11/11/2016 | 2

    BongDa.com.vn Lionel Messi không thể một mình cứu được cả tập thể Argentina chơi quá rời rạc, một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với một Brazil đang cực kỳ thăng hoa dưới triều đại của Tite.

    Lionel Messi 'chết'...

    3a1

     

    Trong trận đấu tại Magalhaes Pinto sáng nay, không khó để có thể nhận ra lối chơi của Argentina một lẫn nữa lại đang phụ thuộc rất nhiều vào Messi khi mọi đường lên bóng của La Albiceleste đều cần phải được thông qua sự 'kiểm duyệt' của ngôi sao Barcelona. Ngày hôm nay, khi Messi đã bị những chiếc bóng áo vàng 'bắt chết' hoàn toàn trên sân, và lập tức lối chơi của Argentina vì thế mà lộ rõ ra nhiều vấn đề và trở nên rất bế tắc.

    Lionel Messi bị phong tỏa như thế nào trong trận Argentina 0-3 Brazil?

    Argentina cũng 'hấp hối'

    Với thất bại 0-3 lần này, Argentina chỉ mới có được 16 điểm sau 11 vòng đấu, và hiện tại đã rơi xuống tận vị trí thứ 6 tại khu vực Nam Mỹ (tình hình đã có thể tệ hơn nếu Paraguay không thua 1-4 trước Peru). Giờ đây viễn cảnh Argentina không thể tham dự World Cup 2018 đã thực sự hiện ra trước mắt chứ hoàn toàn không còn chỉ là câu chuyện vui của NHM.

    Tite vẫn đang mỉm cười

    Trái ngược hoàn toàn với cảnh bi đát của Argentina, Brazil lại đang trải qua giai đoạn cực kỳ thăng hoa kể từ khi HLV Tite chính thức lên thay Dunga nắm quyền chỉ đạo đội bóng. Tính đến thời điểm này, Tite đã toàn thắng trong cả 5 trận cầm quyền, trong đó Selecao đã ghi được 15 bàn và chỉ để thủng lưới duy nhất 1 lần. Từ vị trí thứ 5, giờ đây Brazil đã nhảy thẳng lên dẫn đầu vòng loại World Cup 2018 khu vực Nam Mỹ.

    Coutinho ngày càng đáng sợ

    Phong cách thi đấu của Coutinho trong hơn 1 năm qua đã thật sự thay đổi rất nhiều kể từ khi HLV Klopp chính thức lên nắm quyền tại Liverpool. Cụ thể ngôi sao người Brazil đã không còn chỉ đơn thuần tập trung xây dựng lối chơi và 'mồi bóng' cho các đồng đội, mà thay vào đó Coutinho đã chơi cá nhân hơn, dứt điểm nhiều hơn,... và thành quả là những bàn thắng mang thương hiệu của cầu thủ này cũng đã xuất hiện nhiều hơn, điển hình như siêu phẩm tại Magalhaes Pinto sáng nay.

    Màn trình diễn ấn tượng của Philippe Coutinho vs Argentina

    Cột mốc mới dành của Neymar

    Bên cạnh Coutinho, Neymar là một trong những cầu thủ chơi hay nhất bên phía Brazil trong trận đấu sáng nay. Với bàn thắng nâng tỷ số lên thành 2-0, Neymar đã cán mốc 50 pha lập công trong màu áo đội tuyển quốc gia sau 74 lần ra sân thi đấu cho Selecao. Bên cạnh đó, ngôi sao đang thi đấu cho Barcelona này cũng có tới 37 pha kiến tạo, một thành tích quá 'khủng' đối với một cầu thủ chỉ mới 24 tuổi.

    Màn trình diễn ấn tượng của Neymar vs Argentina

    Paulinho đang tiếp tục 'hồi sinh'

    Một trong những cầu thủ thi đấu tiến bộ nhiều nhất kể từ khi Tite lên nắm quyền không ai khác chính là Paulinho. Từ chỗ bị Dunga bỏ rơi, giờ đây Paulinho đang là một trong những cầu thủ yêu thích nhất của HLV Tite như thời kỳ mà cả hai còn làm việc cùng nhau tại Corinthians trước đây. Chính sự năng nổ của Paulinho đã khiến cho Messi hoàn toàn 'tắt điện' trong trận đấu vừa qua, và bản thân Paulinho cũng là người đã ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-0.

    Bàn thắng của Pauliono vào lưới Argentina.

    Xú - Thể thao Việt Nam | 15:10 11/11/2016
    Chia sẻ

    Loading...