MỚI NHẤT :
  • Luis Enrique hài lòng với màn trình diễn của PSG
  • Tỏa sáng rực rỡ, Bruno Fernandes vẫn không vui bởi 1 lý do
  • Điểm 10 tuyệt đối cho sao Man Utd thực hiện tới 9 key pass
  • Pep Guardiola nể "độ lỳ lợm" của các học trò
  • Van Dijk: "Họ có thực sự cống hiến hết mình hay không?"
  • Mbappe-Dembele giúp PSG tiếp đà thăng hoa, AS Monaco thắng nhọc Lille
  • Tử địa Goodison Park khiến Liverpool buông súng đầu hàng
  • Ghi 2 bàn trong 4 phút, Man United ngược dòng hạ Sheffield United
  • Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City
  • Xabi Alonso muốn đưa sao Real Madrid đến Leverkusen
  • NÓNG! Xavi quay xe, đồng ý ở lại Barcelona
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Thua đau phút cuối, futsal Việt Nam nguy cơ tan mộng World Cup
  • "Có vẻ như Xavi muốn ở lại, nhưng mọi chuyện rất phức tạp"
  • Ơn giời, Tyrell Malacia đây rồi!
  • "Tôi rất muốn huấn luyện Mudryk"
  • Choáng với Jesse Lingard
  • Hủy diệt Chelsea, Partey nói gì?
  • Man United sẽ có cỗ máy kiến tạo trước EURO 2024?
  • Tam tấu tỏa sáng, giấc mơ của Arsenal trở thành hiện thực
  • Đội bóng của thầy Park lên đầu bảng, HLV U23 Thái Lan từ chức
  • Ten Hag đã sai khi tống khứ Sancho
  • HLV Girona từ chối Man United vì Man City
  • Pep Guardiola ngưỡng mộ De Zerbi
  • Chủ tịch PSG: “Đến bao giờ ông mới dừng dự án ngu ngốc đó?”
  • HLV Thạch Bảo Khanh gửi gắm 1 điều đến U23 Việt Nam trước tứ kết
  • Hủy diệt đội bóng cũ, Kai Havertz chứng minh Chelsea đã sai
  • 'Mudryk vẫn là một món hàng tốt hơn Trossard'
  • Chelsea đã có màn trình diễn tệ nhất lịch sử
  • Chelsea ra quyết định bất ngờ cho 2 nỗi thất vọng
  • Ian Wright chỉ trích 2 ngôi sao 'mất tích' của Chelsea
  • Terry đánh giá Arsenal chỉ về thứ 3
  • Sir Jim ra tay, M.U thanh lý bộ đôi nhận lương 700.000 bảng/tuần
  • Arsenal phơi bày mọi lỗi lầm của Chelsea
  • 5 lý do Arne Slot là HLV hoàn hảo cho Liverpool
  • Tuyển Mỹ cần tìm ra phương án thay thế cho Dest
  • Động lực to lớn để Timber trở lại sân cỏ
  • Barca tăm tia tiền vệ đẳng cấp La Liga
  • Đội hình của Liverpool dưới thời Arne Slot
  • 5 điều người hâm mộ bàn tán sau trận thắng đậm của Arsenal trước Chelsea
  • Dư âm Bồ Đào Nha – Italia: Các juventini có cảm thấy lo?

    18:38 Thứ ba 11/09/2018

    BongDa.com.vn Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Italia tại Estadio da Luz đã kết thúc với thất bại thuộc về các vị khách đến từ đất nước ven bờ Địa Trung Hải. Các tifosi yêu màu áo Azzurri hẳn sẽ cảm thấy rất buồn. Và có lẽ, các juventini sẽ là những người buồn hơn tất cả.

    Italia đã để thua trong chuyến làm khách trên đất Bồ Đào Nha trong khuôn khổ UEFA Nations League. Đây là điều rất dễ dự đoán, khi đội chủ nhà chủ động gia tăng sức ép lên khung thành của Gianluigi Donnarumma trong phần lớn thời gian của trận đấu. Hàng phòng ngự Azzurri liên tục chao đảo mà nếu không có sự may mắn cùng những pha cứu thua xuất thần của thủ thành đang khoác áo AC Milan, có lẽ thầy trò ông Roberto Mancini sẽ phải hứng chịu một kết quả tệ hại hơn nữa.

     - Bóng Đá

     Italia có trận thua 0-1 trước Bồ Đào Nha ở UEFA Nations League. 

    Đội quân thiên thanh trắng tay rời Estadio da Luz làm cho các tifosi của họ cảm thấy vô cùng thất vọng. Trong số đó, có lẽ những người yêu mến Juventus sẽ cảm thấy buồn hơn rất nhiều. Trong cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha, huấn luyện viên Roberto Mancini đã tung ra đội hình gồm có Gianluigi Donnarumma, Alessio Romagnoli, Mattia Caldara, Giacomo Bonaventura hiện đang khoác áo AC Milan; Manuel Lazzari thuộc biên chế SPAL; Domenico Criscito của Bologna; Jorginho, Emerson là những người của Chelsea; Bryan Cristante của AS Roma; Simone Zaza cùng Andrea Belotti của Torino; Ciro Immobile thuộc Lazio; Federico Chiesa thuộc Fiorentina và Domenico Berardi của Sassuolo. Không có bất kì ai hiện đang thuộc biên chế của Juventus cả.

    Một điều an ủi với các juventini là vị thuyền trưởng của Azzurri vẫn đang loay hoay, lựa chọn những cái tên tốt nhất cho đội bóng, thường xuyên sử dụng những cầu thủ trẻ để hướng tới tương lai. Tuy nhiên, đây cũng là hồi chuông đáng báo động cho Bianconeri.

    Vài ngày trước đó, Daniele Rugani đã bị trả về câu lạc bộ trước thời hạn do không đáp ứng được yêu cầu về chuyên môn. Trên băng ghế dự bị ở cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha, Juventus có bốn cái tên góp mặt là thủ thành Mattia Perin, tiền đạo Federico Bernardeschi, bộ đôi trung vệ Giorgio Chiellini và Leonardo Bonucci. Trong số này, chỉ có Federico Bernardeschi là đang tỏa sáng và có thể chiếm được một vị trí trong đội hình của Azzurri về lâu dài. Mattia Perin vẫn chưa được ra sân một phút nào trong màu áo Juventus ở mùa giải này, và nếu tiếp tục như vậy thì cơ hội để anh được gọi lên đội tuyển trong những đợt tập trung tiếp theo cũng rất khó khăn, chứ chưa nói đến việc cạnh tranh vị trí chính thức với Gianluigi Donnarumma. Giorgio Chiellini đã quá già, và ngày anh nói lời chia tay Azzurri có lẽ không còn xa. Leonardo Bonucci là ngôi sao nơi hàng phòng ngự, nhưng anh cũng đã ngoài ba mươi tuổi rồi.

    Nhiều năm về trước, Juventus luôn cùng với AC Milan là nơi tập trung rất nhiều các cầu thủ Italia xuất sắc, có thể kể đến như Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Sebastian Giovinco, Vincenzo Iaquinta, Andrea Barzagli,…Thế nhưng giờ đây, Allianz Stadium đang là nơi trình diễn của những ngôi sao ngoại quốc nhiều hơn là các cầu thủ bản địa. Mùa hè vừa qua, Stefano Stuararo đã chuyển sang Sporting Lisbon, do không thể cạnh tranh vị trí với những Blaise Matuidi, Miralem Pijanic, Sami Khedira, Emre Can,… nơi tuyến tiền vệ của Bianconeri. Mattia Caldara cũng cập bến AC Milan. Claudio Marchisio chia tay Juventus sau hơn 25 năm gắn bó. Bản hợp đồng mang tên Mattia Perin cùng sự trở về của Leonardo Bonucci không thể giúp duy trì hình ảnh “Juventus – Italy” vang bóng một thời.

     - Bóng Đá

     Juventus giờ là sàn diễn của những ngôi sao ngoại quốc.

    Juventus lúc này vẫn đang khát khao danh hiệu UEFA Champions League sau bao lần lỡ hẹn. Để làm được điều này, Bianconeri cần những cái tên xuất sắc trên khắp thế giới, như Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala,… Và các juventini cũng phải dần thừa nhận rằng hình ảnh người Italia tại Allianz Stadium đã dần trôi vào quá khứ. Không còn cách nào khác, các cầu thủ mang dòng máu Italia, đặc biệt là những người đang khoác áo đội trẻ Juventus, hoặc lỡ yêu Juventus cần phải cố gắng nhiều hơn nữa, để được vinh dự thi đấu cho kẻ thống trị bóng đá đất nước ven bờ Địa Trung Hải này.

    (Bạn đọc: Faro)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 18:00 11/09/2018
    Chia sẻ

    Loading...