MỚI NHẤT :
  • HLV Hoàng Anh Tuấn: 'Hy vọng trận ngày mai, lịch sử sẽ thay đổi'
  • Rangnick có thể trở lại ám ảnh Man Utd ở 2 thương vụ
  • Toni Kroos: "Real đã có thể đánh bại Barca 4-0"
  • 5 cầu thủ Arsenal tiến bộ nhất mùa bóng 2023/24
  • Emery đã tạo nên cuộc cách mạng ở Villa Park
  • Xavi Hernandez: 'Giả mạo, hoàn toàn bịa đặt'
  • Xác nhận! Thua tan tác, BLĐ Chelsea chốt tương lai Pochettino
  • Murphy chỉ ra điểm yếu của Bruno Guimaraes
  • Keane tranh cãi nảy lửa về Bruno Fernandes
  • Spurs lại đến Serie A tuyển binh
  • "Saliba và Gabriel là bộ đôi trung vệ xuất sắc nhất Premier League"
  • Man Utd tống khứ 12 cái tên, gây sốc với Rashford
  • Siêu kế hoạch La Liga tại Mỹ
  • Diễn biến thương vụ Man Utd - Jeremie Frimpong
  • Rất nhanh, BLĐ Chelsea có quyết định về việc sa thải Pochettino
  • 5 điểm đến tiềm năng của Florian Wirtz nếu rời Leverkusen
  • Kế hoạch chuyển nhượng đổ vỡ của Chelsea
  • Sự trở lại của Thomas Partey thực sự cần thiết cho Arsenal
  • Julian Alvarez dè chừng Brighton & Hove Albion
  • Đàm phán thần tốc, Liverpool chuẩn bị có HLV thay Klopp
  • Các cầu thủ Chelsea không muốn Mauricio Pochettino bị sa thải
  • HLV Giustozzi Diego Raul: Việt Nam vẫn còn cơ hội dự World Cup
  • 3 cơ sở để tin rằng U23 Việt Nam sẽ làm nên bất ngờ trước U23 Iraq
  • Virgil Van Dijk đưa ra nhận định về người sắp kế nhiệm Jurgen Klopp
  • Chuyển nhượng 25/04: Diễn biến vụ Toney, M.U lộ diện chữ ký đầu tiên; Man City làm loạn TTCN với 200 triệu bảng
  • Liverpool sa sút, Jurgen Klopp đổ lỗi cho Manchester United
  • U23 Việt Nam sẽ loại Iraq; Công Phượng nói lời thật lòng
  • 'Odegaard đang gây mê hoặc'
  • 10 thống kê M.U 4-2 Sheffield: "Siêu tân binh"; Bruno quá đỉnh
  • Ba điều rút ra sau khi Juve lọt vào chung kết Coppa Italia
  • 10 thống kê Everton 2-0 Liverpool: "Siêu pháo" trỗi dậy
  • Sao trẻ M.U được khen ngợi sau màn ra mắt
  • Barcelona chốt mua tiền vệ Man City cho Xavi
  • Mục tiêu của M.U chơi quá hay trước Liverpool
  • "Sát thủ" HAGL trở lại trên hàng công U23 Việt Nam
  • "Lật kèo" ngoạn mục, Jaap Stam đã đúng về Maguire
  • Man Utd tự cảm thấy mình ngớ ngẩn nếu bán đi 1 cầu thủ
  • Van Dijk: "Đó là điều Liverpool còn thiếu"
  • Man Utd trút mưa bàn thắng, Sheffield đối diện kỷ lục tồi tệ 30 năm
  • Làm bàn còn thua Maguire, sát thủ khiến Liverpool sa lầy
  • Dư âm Bayern 1-2 Real: Còn may cho Hùm xám

    13:44 Thứ năm 13/04/2017

    BongDa.com.vn Thất bại ngay trên sân nhà, nhưng kết quả 1-2 có lẽ chưa phải là thảm họa với Bayern Munich. Vì bởi lẽ, nếu tận dụng tốt hơn, Real Madrid đã có thể kết liễu cặp đấu tứ kết ngay trên Allianz Arena.

    Trận đấu lượt đi giữa Bayern Munich và Real Madrid có 2 bước ngoặc chính, đó là pha bỏ lỡ trên chấm 11m của Arturo Vidal, và chiếc thẻ vàng thứ 2 của Javi Martinez. Bởi nếu tiền vệ người Chile thành công, nâng tỉ số lên 2-0 ngay hiệp một thì cục diện đã rất khác. Ngược lại, Martinez bị truất quyền thi đấu khiến hiệp 2 không còn nằm trong quyền kiểm soát của Hùm xám nữa.

    Dư âm Bayern 1-2 Real: Còn may cho Hùm xám - Bóng Đá

     Ancelotti cũng thừa nhận đội bóng của ông có thể thua đậm hơn. Ảnh: Marca.

    Sau trận đấu, HLV Ancelotti phát biểu: "Real Madrid đã có thể kết liễu trận tứ kết. Nhưng chúng tôi đã có một chút may mắn, và điều này rất quan trọng ở trận lượt về."

    Nói về khó khăn ở 30 phút cuối, HLV người Ý cho biết: "Với 11 người chúng tôi có thể tạo sức ép, đẩy lùi hàng tiền đạo của Real, từ đó những cầu thủ tấn công của chúng tôi có thể tạo sức ép ngược lại ở 2 bên sườn. Nhưng với 10 người thì quá khó, chúng tôi chỉ có thể tập trung phòng ngự."

    Trận đấu lượt về, Bayern sẽ chào đón sự trở lại của chân sút chủ lực Robert Lewandowski. Tuy nhiên, nhiệm vụ của họ là phải ghi được 2 bàn ngay trên thánh địa Bernabeu, một điều không hề dễ dàng.

    Bên kia chiến tuyến, Zinedine Zidane cũng nhìn nhận tương tự: "Chúng tôi rất thất vọng, bởi vì đã có quá nhiều cơ hội trong hiệp 2 khi chỉ phải đối diện với 10 người. Nếu ghi được thêm bàn thắng thì sẽ tốt hơn. Nhưng tiếc là chúng tôi đã gặp phải một thủ môn quá xuất sắc."

    Tuy nhiên, ông vẫn tỏ ra rất thận trọng: "Dù ghi được thêm một bàn nữa, thì vẫn chưa thể gọi là an toàn ở lượt về. Không có khoảng cách nào là chắc chắn vì vẫn còn cả một trận đấu trước mắt."

    Dư âm Bayern 1-2 Real: Còn may cho Hùm xám - Bóng Đá

     Neuer đã giữ lại cơ hội cho Hùm xám. Ảnh: Marca.

    Tờ Marca cũng đã chỉ ra ít nhất 3 pha cứu thua quá xuất thần của thủ thành Manuel Neuer, để giữ lại 'sinh mạng' cho Bayern Munich. Đó là 1 lần từ chối cú đánh đầu của Karim Benzema trong hiệp một, một cú sút của tiền đạo này trong hiệp hai, cùng với tình huống phản xạ dùng tay phải làm đổi hướng pha dứt điểm của Cristiano Ronaldo, trước khi chân sút này nâng tỉ số lên 2-1 sau đó không lâu.

    Ngoài ra, Sergio Ramos cũng đã đưa bóng vào lưới Bayern ở phút thứ 91. Tuy nhiên bàn thắng muộn như thường lệ của trung vệ này đã không được công nhận do lỗi việt vị. Đội trưởng của Real sau trận đấu cũng phát biểu một cách thận trọng: "Tôi muốn chúc mừng toàn đội và các CĐV vì chúng ta đã tiến một bước rất quan trọng. Tuy nhiên, trận lượt về sẽ rất là khó khăn, và chưa thể nói được điều gì ở thời điểm này."

    Xem lại trận thua của Bayern ngay trên sân nhà:

    Châu Tinh - Thể thao Việt Nam | 14:00 13/04/2017
    Chia sẻ

    Loading...