MỚI NHẤT :
  • Arteta: "Mua Kai Havertz không phải là quyết định của tôi"
  • Dấu hỏi Erling Haaland
  • 3 sao mai gây ấn tượng nhất của U23 Việt Nam tại VCK châu Á
  • Tương lai nào cho Salah và Nunez tại Liverpool?
  • NÓNG! Ấn định ngày Man City ra tòa với 115 cáo buộc tài chính
  • Timber sung sức; Ánh mắt của Rice với Ramsdale
  • "Văn hóa của M.U nên được xây dựng xung quanh cậu ấy"
  • Chelsea tăm tia thủ môn đẳng cấp
  • Sao Napoli muốn đến Barca
  • Sao U23 Việt Nam nhận thẻ đỏ, HLV Hoàng Anh Tuấn công khai suy nghĩ
  • Đội hình Chelsea yếu đi qua từng trận đấu
  • Alonso tiết lộ đội bóng mạnh nhất châu Âu
  • Martin Keown hiến kế giúp Arsenal đánh bại Tottenham
  • Juve 'tranh hàng' của Arsenal
  • 1 điểm sáng và 2 hạt sạn của U23 Việt Nam ở trận gặp Iraq
  • "Ở Ý có 60 triệu huấn luyện viên online"
  • 3 điều đáng chú ý trước vòng 35 Ngoại hạng Anh
  • 'Hành động dành cho Greenwood là không chấp nhận được'
  • Postecoglou 'xanh mặt' với chấn thương của Udogie
  • Rashford nổi điên: Tôi nói đủ rồi đấy!
  • Milan sẵn sàng bán rẻ 'nhạc trưởng'
  • Arsenal để mắt đến song tấu Nhật Bản
  • Hậu vệ bị đột quỵ của Roma tập luyện trở lại
  • Conte chuẩn bị ký hợp đồng 3 năm với đội bóng mới
  • 'Tỷ số là 2-2, cú sốc cho Arsenal trước Tottenham'
  • Đội bóng đầu tiên rớt hạng ở Serie A 2023-24
  • Thông điệp quan trọng của Jurgen Klopp
  • M.U sẽ lại bị Burnley gây khó dễ tại Old Trafford?
  • U23 Việt Nam và thống kê kỳ lạ ở U23 châu Á
  • M.U cạnh tranh ngọc quý 18 tuổi với Liverpool
  • U23 Việt Nam và 'lời nguyền' chiếc áo số 21
  • Cách để Real vô địch vòng đấu tới
  • Martin Keown ủng hộ Arsenal mua sao Palace
  • Ancelotti khen ngợi người hùng của Real
  • ''Real đã may mắn''
  • Marchisio so sánh mục tiêu của Chelsea với Bellingham
  • Sao trẻ tỏa sáng, Real nắm chắc ngôi vương
  • Lý do phũ phàng khiến Rashford vẫn ở lại M.U
  • Here we go! Liverpool có HLV mới
  • Man United cuối cùng cũng có thể sở hữu Frenkie de Jong
  • ĐT Tây Ban Nha và World Cup 2018: Tìm lại “Cơn lốc đỏ” ngày nào

    21:31 Thứ bảy 02/06/2018

    BongDa.com.vn Ở World Cup 2018, mục tiêu của ĐT Tây Ban Nha chắc chắn vẫn là chinh phục ngôi vương, điều mà họ đã không làm được cách đây 4 năm.

    Trong quá khứ, ĐT Tây Ban Nha từng thống trị thế giới cả một khoảng thời gian dài. Từ năm 2008 đến năm 2012, bóng đá Tây Ban Nha liên tiếp giành được 3 chiếc cúp danh giá nhất, đó là 2 chức vô địch Euro 2008, 2012 và đặc biệt là chiếc cúp vô địch World Cup 2010 lịch sử.

     - Bóng Đá

     La Roja đăng quang tại World Cup 2010.

    Đó là thời kỳ ĐT Tây Ban Nha như một “cơn lốc đỏ” cuốn phăng mọi thứ ở mọi nơi mà nó đi qua, gieo rắc bao nỗi khiếp sợ cho mọi đối thủ. Đội hình của họ với một dàn hảo thủ trải đều ở các tuyến. Những cái tên như David Villa, Fernando Torres, Xavi, Iniesta, Carles Puyol, Iker Casillas… xứng đáng là “thế hệ vàng” của bóng đá Tây Ban Nha.

    Tuy nhiên, 6 năm sau giai đoạn thống trị đó, Tây Ban Nha bây giờ đã là một đội bóng hoàn toàn khác. Những Torres, Xavi, Puyol, David Villa hay Iker Casillas đều đã chia tay ĐTQG.  ĐT Tây Ban Nha bắt đầu bước vào giai đoạn thoái trào. Họ liên tiếp bị loại sớm ở World Cup 2014 và Euro 2016.

    Chỉ đến khi HLV lão làng Vicente Del Bosque chia tay La Roja và HLV Julen Lopetegui lên thay thế, thì ĐT Tây Ban Nha mới dần khởi sắc trở lại. Họ không còn chơi thứ bóng đá “đan lát” dễ bị các đối thủ bắt bài nữa, mà sử dụng nhiều mảng miếng phối hợp, đa dạng và khó lường hơn. Vì thế, chúng ta đang dần được thấy lại một hình ảnh đáng sợ trước đây của La Roja.

     - Bóng Đá

     ĐT Tây Ban Nha quy tụ nhiều cầu thủ đẳng cấp thế giới.

    Không những thế, một thế hệ cầu thủ tài năng mới của bóng đá xứ sở bò tót đã xuất hiện. Những Isco, Koke, Costa, De Gea…sẽ là những niềm hy vọng lớn của ĐT Tây Ban Nha tại World Cup 2018. Bên cạnh đó, những tuyển thủ giàu kinh nghiệm như David Silva, Iniesta,Ramos và Pique vẫn luôn sẵn sàng “cháy hết mình” cho kỳ World Cup có thể là cuối cùng của mình.

    Ở World Cup năm nay, Brazil sẽ là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch, ĐT Đức càng chơi càng hay, những ĐT Pháp, Argentina… luôn sẵn sàng chinh phục ngôi vương. Vì thế, ĐT Tây Ban Nha sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng một khi đã thể hiện được hết sức mạnh của mình, La Roja hoàn toàn có thể trở lại là “cơn lốc đỏ” ngày nào và cuốn phăng mọi vật cản để tiến đến chức vô địch.

    (Bạn đọc: Ngọc Hoàng)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    | 21:10 02/06/2018
    Chia sẻ

    Loading...