Brazil được biết đến là siêu cường quốc về bóng đá, đó là điều không thể bàn cãi. Bởi lẽ, ngoài việc đây là quốc gia được coi là nơi sản sinh ra rất nhiều ngôi sao bóng đá thượng thặng của bóng đá thế giới. Đội bóng áo vàng xanh còn nổi tiếng với lối chơi đầy chất Samba rực lửa làm lay động biết bao trái tim giới mộ điệu làng “túc cầu".
Xuyên suốt chiều dài lịch sử của mình, Selecao đã thâu tóm hầu hết các danh hiệu lớn nhỏ mà họ từng tham dự. Trong đó đáng chú ý là 5 lần họ đứng trên đỉnh vinh quang của bóng đá thế giới, 8 lần vô địch Copa America, 4 lần bước lên đỉnh vinh quang giành cho người chiến thắng ở giải vô địch Liên đoàn châu lục. Với bộ sưu tập danh hiệu đồ sộ đó đã khẳng định rõ sức mạnh vượt trội của đội bóng áo vàng xanh ở cấp độ Thế giới lẫn Châu lục.
Mặc dù là quốc gia đang giữ kỷ lục về số lần đăng quang ở đấu trường World Cup. Thế nhưng, những năm gần đây, các vũ công Samba đang bắt đầu có dấu hiệu tuột dốc về mặt phong độ. Họ liên tiếp phải dừng bước ở tứ kết ở 2 kỳ World Cup 2006 và 2010. Ngay cả khi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức trên chính quê hương mình, Selecao cũng không thể có lần thứ 6 đăng quang ở đấu trường danh giá này. Thậm chí thất bại với tỉ số không tưởng 1-7 trước “Cỗ xe tăng Đức” ở bán kết World Cup 2014 là một vết nhơ khó có thể xóa nhòa trong lịch sử đội bóng từng 5 lần vô địch ở giải đấu lớn nhất hành tinh.
Sau thất bại bẽ bàng trước người Đức ở World Cup 2014, Liên đoàn bóng đá Brazil đã tái ký hợp đồng với HLV Carlos Dunga với mong muốn đưa Brazil trở lại thời hoàng kim của mình. Tuy vậy trong lần thứ 2 trở lại dẫn dắt Selecao, cựu đội trưởng của đội bóng vàng xanh cũng không thể khôi phục lại một lối đá tấn công hoa mĩ năm xưa và nhanh chóng phải đón nhận những thất bại dù nắm trong tay nhiều gương mặt tài năng.
Thất bại này đã buộc những nhà hoạch định bóng đá của Brazil phải ngồi lại với nhau để lựa chọn ra một cái tên đủ năng lực và kinh nghiệm cầm quân trên tuyển. Người được chọn để dẫn dắt đội bóng vàng xanh vượt qua giai đoạn khó khăn đó là chiến lược gia 55 tuổi Tite, vị HLV không có bản thành tích quá nổi bật so với những chiến lược gia lão làng khác.
Dưới bàn tay Tite, Selecao đã giải quyết được nhiều vấn đề nổi cộm. Ở mặt trận tấn công, dù Neymar vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn với 6 pha lập công và 5 đường kiến tạo thành bàn, thế nhưng HLV Tite không xây dựng Brazil đi theo mô tuýp “đội bóng 1 người”. Ngược lại ông đã chú trọng xây dựng các vũ công Samba trở thành một tập thể tấn công đa dạng, và ngay cả thời điểm không Neymar thì mọi thứ vẫn tốt. Kế đến, hàng thủ từng bị đánh giá kém đã hồi sinh mạnh mẽ khi trong 8 trận gần đây chỉ để thủng lưới 2 bàn. Quan trọng hơn, HLV Tite còn đưa những ngôi sao vốn tự huyễn chẳng mấy quan trọng trong đội hình, nay đã dần trở thành mắt xích không thể thay thế, trong đó Paulinho là một ví dụ điển hình.
Chỉ trong một thời gian ngắn, chiến lược gia 55 tuổi đã giúp đội tuyển áo vàng xanh từ một tập thể được ví như những “cái xác không hồn” dưới thời HLV tiền nhiệm Carlos Dunga bỗng thay da đổi thịt với chuỗi 8 trận thắng liên tiếp ở vòng loại World Cup 2018 để lập nên một kỳ tích mới và xô đổ kỷ lục 6 trận thắng tiên tiếp mà “Vua bóng đá” Pele và các đồng đội đã lập được tại World Cup 1970.
Không những tế, HLV Tite còn giúp Selecao tìm lại được chất nghệ sỹ vốn trở thành thương hiệu của bóng đá Brazil nhưng vẫn mang hơi thở của bóng đá đương đại. Đội tuyển vàng xanh giờ không chỉ có riêng ngôi sao sáng nhất Neymar, mà ngay cả Gabriel Jesus, Willian, Philippe Coutinho hay Paulinho… đều có thể làm tốt vai trò ghi bàn và tạo cảm hứng.
Ở góc độ chọn ví trí thủ quân, HLV Corinthians cũng không trao băng đội trưởng cho một người nào cố định mà xây dựng một cơ chế luân phiên. Lần lượt Miranda, Dani Alves, Fernandinho, Filipe Luis, Renato Augusto và Neymar được trao cơ hội lĩnh xướng và nhận trách nhiệm. Brazil đã không còn giống một nhóm người biết đá bóng mà trở thành một tập thể thực sự với lối chơi và sự gắn kết riêng biệt.
Thế nên rất dễ hiểu, việc đoàn quân HLV Tite dễ dàng đánh bại Paraguay với tỉ số 3 bàn không gỡ trên sân nhà của mình qua đó sớm dành vé đến Nga vào mùa hè năm sau là điều không làm giới chuyên môn và người hâm mộ bất ngờ.
Như vậy, sau một thời gian ngắn nắm quyền dẫn dắt Selecao, vị chiến lược gia 55 tuổi này đã ghi được dấu ấn đậm nét của riêng mình, cùng với đó giúp điệu Samba vốn dĩ “lạc nhịp” dưới triều đại của người tiền nhiệm Carlos Dunga nay trở nên quyến rũ và đáng xem hơn.