MỚI NHẤT :
  • Khẳng định đẳng cấp anh cả ĐNÁ, Thái Lan sáng cửa vào tứ kết U23 châu Á
  • Thái độ của Garnacho trên sân tập, M.U sẵn sàng giật vé vào chung kết
  • Hủy diệt cả giải đấu, U18 M.U xuất sắc lên ngôi vô địch
  • Jim Ratcliffe ra tay gặp siêu cò, 3 bom tấn chờ nổ ở M.U
  • "U23 Việt Nam rơi vào bảng khá dễ thở"
  • Kane tươi rói chờ Arsenal; "Cơn lốc" Bayern xuất hiện
  • Đội hình tiêu biểu châu Âu cuối tuần qua
  • Khi sự tàn nhẫn là liều thuốc cứu MU khỏi ma trận thất vọng
  • Hưởng ứng Shin Tae-yong, sếp lớn Indonesia đòi tố cáo trọng tài lên AFC
  • Liverpool chỉ biết ghen tị nhìn Arsenal và Man City
  • Cú hích trên sân tập; Arsenal tự tin chiến Bayern
  • TRỰC TIẾP Barca 1-1 PSG: Dembele nổ súng (H1)
  • Neymar hoàn toàn đối nghịch với Bale
  • HLV Velizar Popov: 'Mọi người đều biết đó là sự chuyên nghiệp nhưng họ không chấp nhận'
  • Liverpool nhận báo giá đá tảng trẻ Bundesliga
  • HLV Hoàng Anh Tuấn gửi 1 thông điệp đến U23 Việt Nam
  • Milan muốn giải cứu thảm họa Man United
  • Từ trò hề tại Chelsea đến drama giành penalty của Ronaldo, Neymar
  • Rabiot sẵn sàng gia nhập M.U với 1 điều kiện
  • Kane: “Bayern ở Champions League rất khác với Bundesliga”
  • Chơi thiếu người, Nhật Bản vẫn khiến Trung Quốc ôm hận ngày ra quân
  • Xác định danh tính kẻ phân biệt chủng tộc Tchouameni
  • Tin vui Odegaard
  • Barca nhắm cỗ máy quét của Bayern Munich
  • Pedri biết cách đánh bại PSG
  • “Arsenal nên chi tiền vì cậu ấy”
  • "Thời điểm hoàn hảo để Salah ra đi"
  • Arsenal và Liverpool đối mặt với thực tế đau đớn
  • Palace là điểm đến hấp dẫn của các tài năng từ Championship
  • Glen Johnson muốn Chelsea chiêu mộ Varane
  • Tuchel mạnh dạn dự đoán chiến thuật Arsenal
  • Những gương mặt tệ hại nhất vòng 32 Serie A: Lại là Allegri!
  • Watkins khó lòng giành được danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất EPL
  • Đổi lịch AFF U19 Championship, Futsal Việt Nam rớt hạng
  • 3 câu hỏi trước trận Barca vs PSG
  • "Tôi đã huấn luyện 300 trận ở Premier League, đó là thất bại tệ nhất"
  • Man Utd nguy cơ toang mạnh
  • Jackson lần đầu lên tiếng sau drama tranh đá phạt đền
  • "Chúng tôi đã buộc Barca bán đi những ngôi sao đắt tiền"
  • Villa: Đội bóng không bao giờ khoan nhượng
  • "Dream team" Leicester City mùa giải năm nay

    16:56 Thứ hai 18/02/2019

    BongDa.com.vn Các fan của Leicester đã chọn ra đội hình xuất sắc nhất năm của đội.

    Mùa giải 2018-2019 chưa kết thúc nhưng với những gì đã diễn ra, các fan của Leicester City có thể an tâm khi đội nhà đã có 1 vị trí an toàn để tiếp tục chinh chiến tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù trong năm sau.

    Cuối tuần trước, đội hình 11 cầu thủ xuất sắc nhất Leicester với sơ đồ 4-2-3-1 dựa trên màn trình diễn cá nhân đã được công bố.

    1. Thủ môn: Kasper Schmeichel (số áo: 1)

    Thủ môn người Đan mạch năm nay 32 tuổi và là con trai của thủ thành huyền thoại Peter Schmeichel. Sự nghiệp của Kasper kém nổi bật và lận đận hơn người cha Peter rất nhiều. Tuy nhiên, kể từ khi gia nhập Leicester năm 2012, anh luôn có phong độ ổn định qua các thời huấn luyện viên và hiện có 286 trận ra sân cho Bầy Cáo.

     - Bóng Đá

     Kasper Schmeichel.

    2. Trung vệ: Harry Maguire (số áo: 15)

    Mục tiêu hàng đầu của Manchester United dưới thời Jose Mourinho từng được đồn đoán khả năng ra đi trong mùa hè sau một kỳ World Cup vô cùng thành công trên đất Nga. Trước đó, anh từng thi đấu cho Hull City và Wigan Athletic trước khi chuyển sang Leicester. Harry Maguire đang có 57 lần ra sân và ghi 5 bàn.

     - Bóng Đá

    Harry Maguire.

    3. Trung vệ: Jonny Evans (số áo: 6)

    Trung vệ 31 tuổi từng có khoảng thời gian thi đấu tại Manchester United từ năm 2006-2015, sau đó anh chuyển sang West Brom. Tháng 6/2018, Evans được mua về từ West Bromwich Albion với mức giá 3.5 triệu bảng. Dù chỉ mới có 13 lần ra sân nhưng sự ăn ý với Maguire đã giúp anh xuất hiện trong danh sách.

     - Bóng Đá

     Jonny Evans.

    4. Hậu vệ cánh trái: Ben Chilwell (số áo: 3)

    Được đánh giá cao với khả năng công thủ toàn diện, hậu vệ người Anh đã chiếm suất đá chính của "người đàn anh" Christians Fuchs nhờ phong độ cao trong thời gian qua.

     - Bóng Đá

    Ben Chilwell.

    5. Hậu vệ cánh phải: Ricardo Pereira (số áo: 14)

    25 triệu bảng là số tiền mà Leicester phải trả để có được hậu vệ cánh người Bồ Đào Nha và những gì anh thể hiện đã chứng tỏ sự đúng đắn của CLB. Anh là 1 trong những hậu vệ cánh hay nhất năm nay tại Ngoại Hạng Anh với khả năng hỗ trợ tấn công xuất sắc của mình.

     - Bóng Đá

     Ricardo Pereira.

    6. Tiền vệ: Wilfred Ndidi (số áo: 25)

    Tuyển thủ Nigeria gia nhập Leicester năm 2017 từ Genk và đã có 76 lần ra sân.

     - Bóng Đá

     Wilfred Ndidi.

    7. Tiền vệ: Hamza Choudhury (số áo: 38)

    Việc trưởng thành từ chính lò đào tạo của CLB đã giúp cầu thủ 21 tuổi xuất hiện trong đội hình này và có tiềm năng phát triển rất lớn trong tương lai.

     - Bóng Đá

    Hamza Choudhury.

    8. Tiền vệ: James Maddison (số áo: 10)

    Cựu cầu thủ của Norwich City là sự thay thế cho Riyah Mahrez đã chuyển qua Manchester City. 20 triệu bảng và bản hợp đồng 5 năm cho thấy sự kỳ vọng vào anh là rất lớn. Đáp lại, cầu thủ người Anh đã tái hiện lại hình ảnh của Mahrez với sự sáng tạo trong tấn công và ghi được 5 bàn sau 24 trận.

     - Bóng Đá

     James Maddison.

    9. Tiền vệ: Demarai Gray (số áo: 7)
    Đến Leicester tháng 4 năm 2016 với giá trị chuyển nhượng 3.7 triệu bảng và 4.5 năm hợp đồng từ Birmingham City, cầu thủ người Anh ra sân 98 lần tại Premier League, ghi 7 bàn.

     - Bóng Đá

      Demarai Gray.

    10. Tiền vệ: Marc Albrighton (số áo: 11)
    Năm nay 29 tuổi, Albrighton đã có 143 lần khoác áo Leicester ghi 10 bàn thắng và là thành viên trong chức vô địch mùa giải 2015-2016.

     - Bóng Đá

     Marc Albrighton.

    11. Tiền đạo: Jamie Vardy (số áo: 9)
    Ghi đến 24 bàn trong mùa giải thần kỳ 2015-2016, Vardy được bình chọn vào danh sách cầu thủ xuất sắc nhất năm của PFA. Anh đã có đến 227 trận ra sân và hiện đang nắm giữ 90 bàn cho CLB.

     - Bóng Đá

     Jamie Vardy.

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    Nguyễn Kim Bằng | 14:35 18/02/2019
    Chia sẻ

    Loading...