MỚI NHẤT :
  • Quyết định đúng đắn và kỳ vọng sai lầm của Mikel Arteta
  • Học Indo, ĐT Việt Nam sắp tăng cường hàng loạt cầu thủ nhập tịch?
  • HLV Troussier lên tiếng vì bị sa thải; Quang Hải nói về việc bị 'bỏ rơi'
  • Mbappe trả giá đắt nếu PSG thu về 0 đồng
  • Messi: "Nếu chuyện đó không xảy ra, chắc chắn tôi đã rời ĐTQG"
  • Mức phí và thù lao khổng lồ Arsenal phải trả cho Rodrygo
  • Dharmesh Sheth: M.U có thể xây dựng đội hình xoay quanh "viên kim cương"
  • "Sterling ngay lập tức từ chối"
  • Người thắng kẻ thua nếu Osimhen gia nhập Arsenal
  • Tương lai của El Clasico trong 1 bức ảnh
  • "Tiến Linh cùn rồi, qua thời rồi"
  • Ngọc quý Đan Mạch thẳng thừng từ chối Man United
  • Sau tất cả, Pochettino đã đúng
  • Ngọc quý Juventus được 4 ông lớn Premier League quan tâm
  • Jamie Carragher nêu tên HLV xuất sắc nhất lịch sử bóng đá
  • Vượt mặt Arsenal, Tottenham tiến gần ''món hời'' từ Forest
  • 5 điều rút ra từ hai trận giao hữu vừa qua của tuyển Anh
  • Lợi thế rõ ràng, Real áp đảo M.U trong vụ thần đồng Argentina
  • Liverpool đón cú hích lớn từ bệnh binh
  • Barca đề xuất vai trò mới cho Xavi
  • Mục tiêu của Liverpool tung động thái, rục rịch ra đi?
  • Yamal: Hy vọng vàng của tuyển Tây Ban Nha tại EURO 2024
  • Những 'wonderkid' tung hoành ở đợt tập trung tháng 3
  • Barcelona chấm dứt mối quan hệ hợp tác 26 năm
  • Real công bố 3 bản hợp đồng trong tuần tới
  • Eriksen tìm thấy lối thoát khỏi Man Utd
  • Ferdinand: Mainoo xuất sắc hơn Saka ở cùng độ tuổi
  • Rashford và Grealish mất suất dự EURO 2024?
  • Sếp Stuttgart phủ nhận Bayern quan tâm đến tuyển thủ Đức của mình
  • Vợ De Bruyne diện váy xẻ trong ngày sinh nhật bạn thân
  • Mục tiêu của M.U được ca ngợi: "Sẽ là tên tuổi lớn của châu Âu"
  • Đau đớn cho McTominay
  • Nagelsmann liệu có quay lại Bayern?
  • Rice nói rõ trình độ của Odegaard và Jorginho
  • Một Gabriel khác để Arsenal, M.U tranh mua
  • Lời khen dành cho Mainoo mà Ten Hag không thích
  • Real Madrid đón 2 tin vui cùng lúc sau FIFA Days
  • Thói quen kỳ lạ của Neville trước mỗi trận đấu
  • Thêm một đội bóng từ chối Henry
  • "PSG đâu điên đến mức cung cấp 200 triệu euro cho đội bóng sắp phá sản"
  • Dortmund: Hoàng hôn dần tắt trên Signal Iduna Park

    19:08 Thứ bảy 25/11/2017

    BongDa.com.vn Đêm thứ ba 22/11 vừa qua có lẽ là đêm buồn nhất của các CĐV và người hâm mộ sắc áo vàng-đen. Trên “thánh địa” Signal Iduna Park, đội bóng con cưng của họ tiếp tục chìm sâu trong khủng hoảng khi để thua Tottenham ngay trên sân nhà, qua đó chính thức hết cơ hội lọt vào vòng đấu loại trực tiếp của Champions League.

    Tại đấu trường châu Âu, những mùa giải gần đây luôn chứng kiến một Dortmund “ngổ ngáo”, sẵn sàng tay đôi, làm toát hồ hôi hột cho bất cứ ông lớn nào “chẳng may” đối đầu với họ. Từ Real, Bayer, cho đến Liverpool, Tottenham, Arsenal đều đã được “nếm mùi” khổ ải khi muốn vượt qua đội bóng vùng Ruhr. Lối đá “nhiệt” đầy mạnh mẽ và tốc độ được hình thành và thăng hoa rực rỡ từ thời Juergen Klopp, tiếp tục được duy trì ở các đời HLV kế tiếp. Thế nhưng đến mùa giải này, Dortmund dưới sự dẫn dắt của Peter Bosz sau vài vòng đầu thi đấu khởi sắc, nay lại sa vào vũng lầy không lối thoát.

     - Bóng Đá

     Dortmund đang rơi vào khủng hoảng trầm trọng.

    Thực ra phong độ thi đấu thiếu ổn định của Dortmund đã trở thành “căn bệnh nan y” từ sau khi chia tay HLVJuergen Klopp. Thomas Tuchel được chọn thay thế với kỳ vọng tái lập lại lịch sử huy hoàng của HLV đời trước, nhưng rồi cũng cuốn gói ra đi sau hai năm với thành tích lần lượt về nhì và ba tại Bundesliga, một chức vô địch Cúp quốc gia Đức và dừng chân tại tứ kết Champions League.

    Mùa hè 2017, Peter Bosz được giao trọng trách dẫn dắt đội bóng vùng Ruhr, và những ngày tháng đầu làm việc của ông diễn ra rất suôn sẻ, Dortmund liên tục đánh bại các đối thủ, trong khi kình địch Bayer “lê lết” ở giữa bảng xếp hạng. Nhưng “niềm vui ngắn chẳng tày gang”, mùa giải chưa đi được nửa chặng đường thì Dortmund của Bosz “ngã sấp mặt” toàn diện trên tất cả các mặt trận lớn. Bị loại khỏi sân chơi châu lục từ vòng bảng, ở giải nội địa thì tụt xuống tận vị trí thứ 5, kém đội dẫn đầu Bayer đến 9 điểm và gần như vẫy cờ trắng trong cuộc đua vô địch. Sự thay đổi chóng mặt của Dortmund làm người ta liên tưởng đến… thay đổi thời tiết theo mùa vậy.

    Bắt đầu mùa giải với phong độ tuyệt vời, thế nhưng Dortmund của Peter Bosz hiện đang lâm vào khủng hoảng nặng nề sau chuỗi trận bết bát gần đây. Năm trận liên tiếp, Dortmund chưa nếm mùi chiến thắng, và trong chín trận gần nhất họ chỉ giành được thắng lợi duy nhất trước “tí hon” đang chơi ở hạng ba là Magdeburg. Ở Bundesliga, họ vừa thất bại tủi hổ trước đội bóng mới lên hạng Stuttgart, trước đó là thất bại tâm phục khẩu phục trước Bayern Munich ở trận derby nước Đức.

    Ở mặt trận Champions League, họ tiếp tục phơi áo trước Tottenham 1-3 ngay trên sân nhà, vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 54 của Bosz, qua đó bị loại khỏi Champions League. Từ chỗ được ủng hộ tuyệt đối khi mùa giải bắt đầu, bây giờ trát sa thải đang lơ lửng trên đầu HLV của Dortmund. Didi Hamann cựu tiền vệ người Đức chia sẻ trên Sky Sports rằng chiếc ghế của Peter Bosz đang lung lay dữ dội: "Dortmund thi đấu thật kinh khủng, như một bước lùi vào thời đồ đá.”

     - Bóng Đá

     Sự bảo thủ và cứng nhắc của Peter Bosz khiến Dortmund sa lầy.

    Người phải chịu trách nhiệm lớn nhất về phong độ tệ hại của Dortmund chính là vị thuyền trưởng đương nhiệm. Cựu HLV của Ajax áp dụng sơ đồ 4-3-3 từng giúp ông thành công ở Hà Lan trong mọi trận đấu đã qua của Dortmund một cách cứng nhắc và bảo thủ. Thế nhưng lối chơi pressing cao độ mà Bosz đang xây dựng cho Dortmund hiện không còn phát huy hiệu quả tốt.

    Các đối thủ sẵn sàng chơi phòng ngự chủ động cũng như sử dụng những đường chuyền dài phản công vượt tuyến để hóa giải lối chơi này. Khi đó, sự yếu kém trong khâu phòng ngự của hệ thống đã lộ ra. Cùng với phong độ tệ hại của các cầu thủ tuyến dưới của Dortmund khiến cho đội bóng vùng Ruhr liên tiếp gặp hái những kết quả kém cỏi. Dortmund đã để thủng lưới tới 16 bàn chỉ sau 12 vòng đấu và đó là lý do tại sao họ đang xếp tận vị trí thứ 5 ở Bundesliga, mặc dù hàng công đã ghi tới 29 bàn (chỉ kém 1 bàn so với Bayer Munich đứng đầu bảng).

    Khi lối chơi bị bắt bài, vị HLV của Dortmund lại không hề chuẩn bị phương án B và cũng chẳng có phương án chống phản công.  Bosz cứng nhắc và bảo thủ đến mức từng khẳng định ông “sẽ theo đuổi tới cùng để hoàn thiện lối chơi đang xây dựng tại Dortmund” trong cuộc nói chuyện giữa các HLV tại Hà Lan cách đây 1 tháng. Không biết sự kiên định “lấy tấn công là cách phòng ngự tốt nhất” đó đi đến đâu, chỉ thấy Dortmund cứ thế trượt dài vào khủng hoảng và hoàn toàn mất phương hướng.

    Cũng phải thấy rằng dù đã 53 tuổi nhưng Bosz chưa có kinh nghiệm dẫn dắt đội bóng lớn và thiếu tinh tế khi giải quyết khủng hoảng. Khi Dortmund phải đón nhận những kết quả không như ý, chiến lược gia người Hà Lan tỏ ra bất lực trong việc ổn định hậu trường, thậm chí còn là nguyên nhân phát sinh sóng gió. Việc ông công khai chỉ trích các cầu thủ phòng ngự ở những trận đấu gần đây đã gây ra phản ứng ngược từ các cầu thủ Dortmund.

    Tiền đạo Aubameyang phản ứng bằng cách không chịu tập luyện, trốn sang Barcelona để ăn chơi với đồng đội cũ Ousmane Dembele, sau đó bị Peter Bosz treo giò nội bộ vì tội vô kỷ luật. Còn các cầu thủ thì ra sân thi đấu với một thái độ rất hời hợt, thường xuyên bỏ vị trí và lơ là kèm người. Mặc cho Bosz la hét chỉ trỏ ngoài sân, cả hệ thống phòng ngự của Dortmund vẫn thi đấu như mơ ngủ. Dortmund bây giờ chỉ còn là một tập thể vàng-đen tù túng, ngột ngạt cũng như cạn kiệt ý tưởng và tinh thần ý chí.

     - Bóng Đá

     HLV Peter Bosz sẽ rất đau đầu khi tìm lối thoát cho Dortmund.

    Bosz có thể đổ lỗi vì thiếu hụt nhân sự, khi Dortmund bán đi “viên ngọc quý” Dembele cho Barcelona hồi mùa hè, trong lúc ngôi sao Marco Reus từ lâu đã quen với bệnh viện hơn là sân cỏ. Nhưng nên nhớ trong đội hình của Dortmund hiện giờ không hề thiếu những ngôi sao đẳng cấp. Vẫn còn đó Neven Subotic, Papastathopoulos, Lukasz Piszczek, Marcel Schmelzer, Nuri Sahin, Mario Gotze, Aubameyang, Andre Schurrle, và cả những ngôi sao trẻ được cả châu Âu thèm muốn như Julian Weigl, Christian Pulisic hay Andriy Yarmolenko.

    So về thực lực, Dortmund không hề yếu, thậm chí nhỉnh hơn hẳn phần còn lại của Bundesliga, chỉ trừ đại gia Bayer Munich. Quan trọng nhất vẫn là cách dùng người sao cho hợp lý để tạo niềm tin và giành được sự tôn trọng của tất cả các cầu thủ. Làm sao các ngôi sao của Dortmund có thể tin vào Bosz khi ông cứ tin tưởng một cách mù quáng vào Roman Burki, “thảm họa” lớn nhất của mùa giải?

    Việc Dortmund sa lầy vào các thất bại liên tiếp có “công lớn” của thủ thành người Thụy Sĩ này. Cầu thủ 26 tuổi luôn là “tâm điểm” của các trận đấu, không phải vì những pha cứu thua xuất chúng, mà vì những sai lầm và những pha xử lý ngớ ngẩn khó có thể chấp nhận được. Thế nhưng cho dù phong độ tệ hại đến đâu, miễn là còn có sự “bảo kê” của HLV thì anh này vẫn đều đặn ra sân, “đều đặn” vào lưới nhặt bóng trong tiếng la ó của các CĐV trên khán đài trong khi công thần Roman Weidenfeller bị đày ải mòn mỏi trên ghế dự bị.

     - Bóng Đá

      “Tội đồ” Burki mắc hàng loạt sai lầm từ đầu mùa giải.

    Cuối tuần này, Dortmund đang khủng hoảng lại phải gặp Schalke trong trận derby vùng Ruhr, vốn có tính chất rất quan trọng. Schalke đang có phong độ rất tốt khi thắng 4 trong 5 trận, vừa vươn lên vị trí nhì bảng với 23 điểm, hơn Dortmund 3 điểm. Đội hình của Schalke gần như không có ngôi sao nổi bật, thành công đến với họ từ lối đá tập thể rất kỷ luật và vô cùng gắn kết. Trận derby này có lẽ là bài test quyết định cho tương lai của Peter Bosz.

    Trước trận quyết đấu, ông trả lời đanh thép trước truyền thông rằng: "Chúng tôi sẽ thắng trận derby, bắt buộc phải thắng." Tất nhiên Bosz sẽ chơi “ván bài tất tay” vì tương lai của chính mình, nhưng liệu các cầu thủ Dortmund có thực hiên đúng như yêu cầu của ông hay không thì lại là chuyện khác. Một khi nguyên nhân gốc rễ chưa được giải quyết, mọi tính toán cũng trở nên thừa thãi.

    Những ngày cuối tháng 11, cái lạnh tê tái của mùa đông nước Đức đang dần bao phủ trên các khán đài. Thời điểm này năm ngoái, thậm chí băng giá cũng phải tan chảy trước sức nóng từ các CĐV Dortmund cuồng nhiệt bậc nhất thế giới. Nhưng năm nay, trên SVĐ có sức chứa lên đến 80.000 người này, sắc vàng-đen có lẽ sẽ không còn tràn ngập trên khán đài "Yellow Wall". Hoàng hôn sắp tàn và màn đêm dần đến. Liệu lúc này có ai thắp lên được ngọn lửa nào soi sáng nổi Signal Iduna Park ?

    (Bạn đọc: Công Tuấn)

    * Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

    Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

    Trân trọng,

    Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

    BongDa.com.vn - TTVN | 18:45 25/11/2017
    Chia sẻ

    Loading...