MỚI NHẤT :
  • SỐC! Dani Alves tiệc tùng tới 5h sáng sau khi ra tù
  • Bayern muốn cướp Onana trước mũi Barca
  • Người thắng kẻ thua của Real sau loạt trận giao hữu vừa qua
  • Alonso vẫn để ngỏ cánh cửa cho Real
  • Atletico đón tin vui trước khi chạm trán Dortmund
  • 5 ứng viên lớn nhất tại EURO 2024: Anh dưới một cái tên
  • Mark Lawrenson đề xuất ngôi sao thay thế Salah
  • Rõ vụ Arsenal - Rodrygo
  • Thanh lý hàng loạt, Chelsea tiết kiệm 68 triệu bảng tiền lương
  • Arsenal xem xét tái hợp người cũ
  • Tiết lộ ưu tiên số 1 của Bayern
  • Man Utd tăm tia ngôi sao 52 triệu bảng
  • Đội nhà gây thất vọng, sao trẻ Chelsea vẫn lạc quan
  • 'Arsenal giờ là CLB hoàn chỉnh, sẽ hạ Man City 2-1'
  • CHÍNH THỨC! Arsenal "trói chân" thành công thần đồng
  • Chelsea có cơ hội chiêu mộ sao Ligue 1
  • Julio Baptista khuyên Zidane đến Man United
  • Palmer thất vọng với tuyển Anh
  • Eric Garcia xác nhận kế hoạch trở lại Barcelona
  • Real ra quyết định với Reece James
  • Barca chốt 3 ƯCV thay thế Xavi
  • Arsenal săn đón 'quái vật' nơi hàng công Ajax
  • Sandro Tonali tiếp tục bị FA "sờ gáy"
  • David Ornstein dự đoán chân sút 100 triệu bảng sẽ đến M.U
  • Rio Ferdinand "nhận sai" với hậu vệ của Manchester United
  • Man United nhắm siêu dự bị của Real Madrid
  • Gary Neville chỉ ra cách duy nhất giúp Arsenal vô địch Premier League
  • Nhìn Indonesia, ĐT Việt Nam nên hành động ngay với Hendrio và Rafaelson
  • Carragher nêu tên đội không được thua ở đại chiến Man City - Arsenal
  • Mainoo giúp M.U thoát khỏi thảm họa chuyển nhượng 58 triệu bảng
  • Arsenal cần gì để vô địch Ngoại hạng Anh 2023/24?
  • Gary Neville chê ứng viên M.U nhắm thay Ten Hag
  • Người đẹp World Cup sẵn sàng khuấy đảo EURO 2024
  • Sự tương phản giữa Haaland và Havertz định đoạt cuộc chiến ở Etihad
  • "Vinicius đã làm sai"
  • Man Utd đã đúng với McTominay
  • Gạt Ronaldo, chuyên gia chỉ tên cầu thủ xuất sắc nhất Bồ Đào Nha
  • 7 sao mai sáng giá nhất thế giới: M.U có 2 "báu vật"
  • Real Madrid không sẵn sàng trả 60 triệu euro cho sao Ligue I
  • Nhìn Man City và Arsenal, Liverpool chỉ còn biết nuốt hận
  • Dortmund đại thắng, Reus vẫn hướng "mũi giáo" về trọng tài

    15:35 Chủ nhật 15/12/2019

    BongDa.com.vn Marco Reus tỏ ra không hài lòng về trọng tài ở trận đấu chạm trán Mainz 05 mới đây.

    Tối ngày hôm qua, Borussia Dortmund đã giành chiến thắng 4-0 trước Mainz 05. Đây là trận thắng dễ dàng hơn dự kiến dành cho đại diện vùng Ruhr bất chấp họ phải làm khách. 3 điểm này không chỉ giúp thầy trò Favre tiến sát ngôi đầu mà nó còn là câu trả lời khẳng định bộ máy của Dortmund đang dần vào guồng. Được biết, đây là trận thắng thứ 4 liên tiếp của câu lạc bộ áo vàng đen trên mọi đấu trường.

    Trước Mainz, Marco Reus đã thi đấu ấn tượng khi ghi bàn khai thông thế bế tắc. Với điều đó và việc Dortmund thắng đậm, nhiều người tin rằng tiền đạo người Đức sẽ cảm thấy hài lòng về màn đụng độ này. Song, số 11 vẫn lên tiếng chỉ trích trọng tài về cách điều hành trận đấu. 

    Trước thời điểm cựu sao Gladbach ghi bàn ở phút thứ 32, Dortmund đáng lẽ ra cần phải được hưởng quả phạt đền sau tình huống hậu vệ bên phía Mainz để bóng chạm tay trong vòng cấm. Nhưng rồi khi trọng tài xem xét VAR, ông đã tước cơ hội đó của Dortmund.

    Reus hits out at referee for 'circus' handball decision in Dortmund win - Bóng Đá

     Reus cảm thấy không hài lòng khi Dortmund mất penalty.

    Nói về vấn đề này, Reus không hiểu rõ cách đưa ra quyết định của trọng tài bởi anh tin chắc vị vua áo đen nhìn thấy tình huống đó. Sau trận, ngôi sao người Đức phát biểu, trích dẫn từ Goal:

    'Đó là quả penalty. Trọng tài nói với tôi tình huống đó đã được kiểm tra. Ông ta còn nói bóng đã chạm tay nhưng không thể cho chúng tôi hưởng phạt đền. Tôi thực sự băn khoăn về chuyện này. Nếu bóng đã chạm tay thì tức là nó đã chạm tay, tôi chẳng hiểu vấn đề của việc này là gì."

    Video Reus sút hỏng penalty:

    Lữ Phong | 15:20 15/12/2019
    Chia sẻ

    Loading...