MỚI NHẤT :
  • U23 Thái Lan thảm bại, Nhật Bản cùng Hàn Quốc chia ngôi đầu
  • Arsenal nên học tinh thần của Pep để tránh tuột danh hiệu một lần nữa
  • Sesko sẽ là lời giải cho hàng công Arsenal
  • Thầy cũ Nguyễn Filip muốn dẫn dắt ĐT Việt Nam; 'Thẻ đỏ của Ngọc Thắng là do thói quen xấu'
  • Romano: "Liverpool theo dõi cậu ấy trong quãng thời gian dài"
  • Sát thủ của Man City hiện nguyên hình
  • Chelsea đón cú hích lớn trước đại chiến Man City
  • Wim Kieft nêu đội bóng Haaland nên gia nhập thay vì Man City
  • Tottenham chuẩn bị chi 35 triệu euro cho sao Serie A
  • Chelsea, Man City tranh thần đồng nước Nga
  • Thái độ của dàn sao Arsenal sau trận thua Bayern
  • Cựu sao Real đắt hàng
  • Arsenal và Man City đón cú hích lớn từ Newcastle
  • M.U có kế hoạch mới cho Sancho, Greenwood
  • Puyol: Barca đang nóng lòng trút giận lên Real
  • Huyền thoại Chelsea: “Tôi ghét khi chứng kiến hình ảnh đấy”
  • Gia đình sao Barca bị nguyền rủa trên MXH
  • Alexander-Arnold ngày càng xa Liverpool
  • Cứu danh dự cho bóng đá Anh nhưng Villa nhận tổn thất nặng
  • Chelsea chi 15 triệu euro, nâng cấp cánh trái
  • Juve sẽ chia tay Allegri dù có phần hơi bất công
  • Jurrien Timber chưa thể tái xuất
  • Guardiola đối mặt với 'con quái vật' mà ông tạo ra
  • Ngọc quý Brazil khiến nhiều ông lớn thèm khát
  • Liverpool 'tan đàn xẻ nghé' sau mùa 2023/24
  • 3 điều rút ra từ trận thắng của Roma trước Milan
  • Real Madrid có vũ khí bí mật ở giai đoạn nước rút
  • SỐC! Người hùng Real Madrid trước Man City có thể ra đi
  • Ten Hag xác nhận, Maguire tiếp sức cho Man Utd
  • Chelsea tranh mua Jamal Musiala với Man City
  • Xhaka: "Arsenal có thể vô địch không?"
  • Arsenal hứng chịu đòn giáng mạnh ở thương vụ 100 triệu
  • Pochettino bảo vệ Guardiola về dấu hỏi Palmer
  • Arsenal nhận cảnh báo trước vòng 34 Premier League
  • Barca có thể vắng CĐV ruột ở El Clasico
  • 'Pitbull' trong Bầy sói là miếng ghép hoàn hảo cho Arsenal
  • Real chốt mua người thay thế Nacho
  • Newcastle đưa tiền vệ Chelsea vào tầm ngắm
  • M.U chi 170 triệu euro kích nổ bom tấn Real?
  • Inter muốn có trung vệ Real
  • Đông Triều "nổ súng", HAGL vẫn trắng tay tại phố núi

    19:26 Thứ sáu 13/01/2017

    BongDa.com.vn Bàn thắng sớm của Đông Triều trong những phút đầu tiên của hiệp một không thể giúp HAGL tránh khỏi thất bại 1-2 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà Pleiku.

     - Bóng Đá

    Công Phượng và đồng đội đã rất cố gắng nhưng HAGL vẫn không thể tránh khỏi thất bại 1-2 trước hải Phòng. Ảnh: Hoàng Tùng.

    So với trận đấu ra quân gặp SHB Đà Nẵng, HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã có hai sự thay đổi người, khi hậu vệ biên Văn Sơn và Thanh Hậu ở ngoài sân. Chính những sự thay đổi này, cộng thêm niềm tin được thi đấu trên sân nhà giúp HAGL thi đấu đầy ấn tượng so với đội khách Hải Phòng.

    Khoảng gần 10 phút đầu tiên HAGL là đội bóng chơi tốt hơn khi iên tục có những pha bóng nguy hiểm về phía khung thành Hải Phòng. Và cuối cùng điều người hâm mộ bóng đá phố núi cũng như ban huấn luyện đội nhà chờ đợi nhất cũng đã đến. Phút 14, từ pha đá phạt cố định của Đức Lương, Đông Triều băng vào đánh đầu mở tỉ số 1-0 cho các cầu thủ HAGL. 

    Chợt bừng tĩnh sau khi bị dội gáo nước lạnh, các học trò HLV Trương Việt Hoàng bắt đầu những pha phản công rõ nét. Đặc biệt là bộ đôi ngoại binh Fagan, Stevens hay những gương mặt nội như Đình Bảo, Văn Thắng liên tiếp được ban huấn luyện đội khách Hải Phòng thúc dục dâng cao tấn công. Phút 23, từ pha bóng tưởng như vô hại, Văn Thắng khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm tung ra cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Vĩnh Lợi san bằng cách biệt 1-1. Một sự cố khá hy hữu đã diễn ra trên sân Pleiku khi trọng tài Công Khanh phải cho dừng trận đấu vì sự cố mất điện.

    Nếu như may mắn hơn, HAGL đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1, tuy nhiên từ pha bóng căng ngang thuận lợi của Văn Toàn, Công Phượng dứt điểm quyết đoán, tiếc là bóng đi chệch khung thành thủ môn Đặng Văn Lâm trong gang tấc. 1-1 cũng là tỉ số cuối cùng của 45 phút đầu tiên.

    Có phần lép vế trong hiệp một, vậy nên ngay khi hiệp hai bắt đầu, đội khách Hải Phòng đã cố đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Phút 52, bộ đôi Fagan và Stevens có pha phối hợp cực kỳ ăn ý, người dứt điểm cuối cùng là Stevens, thế nhưng sự xuất sắc của cựu thủ môn ĐT Việt Nam – Tô Vĩnh Lợi cứu cho HAGL 1 bàn thua.

     - Bóng Đá

    Đông Triều (5) đã thi đấu đầy cố gắng, nhưng HAGL vẫn nhận thất bại thứ hai liên tiếp từ đầu giải. Ảnh: Hoàng Tùng.

    Tuy nhiên, cuối cùng điều gì đến cũng phải đến, sau tình huống dàn xếp tấn công, đội khách Hải Phòng đã có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1. Phút 79, từ cú tạt bóng bên phía cánh phải của Đình Bảo, Doãn Ngọc Tân đánh đầu ngược cực kỳ chuẩn xác giúp đội bóng áo đỏ lần đầu tiên vươn lên dẫn trước HAGL. Không chấp nhận thất bại ngay trên sân nhà, HAGL bắt buộc đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, phút 78 cầu thủ vào thay người Châu Ngọc Quang đối mặt thủ môn Văn Lâm, nhưng cú dứt điểm nửa chuyền nửa sút của tiền vệ HAGL quá nhẹ, hậu về Hải Phòng kịp cản phá.

    Rất cố gắng những phút cuối cùng của trận đấu, thế nhưng Công Phượng, Văn Thanh, Văn Toàn vẫn không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Thất bại 1-2 trước Hải Phòng ngay trên sân nhà Pleiku cũng là thất bại thứ hai của đội bóng phố núi từ đầu mùa.

    Bàn thắng:

    HAGL: Đông Triều (14')

    Hải Phòng: Văn Thắng (23'), Ngọc Tân (79') 

    Đội hình xuất phát:

    HAGL: Vĩnh Lợi, Đức Lương, Đông Triều, Mobi Fehr, A Hoàng, Văn Thanh, Hồng Duy, Tăng Tiến, Ideguchi, Văn Toàn, Công Phượng.

    Hải Phòng: Văn Lâm, Anh Hùng, Xuân Anh, Văn Thắng, Fagan, Stevens, Ngọc Tân, Văn Nhiên, Văn Phú, Quốc Trung, Đình Bảo.

    Đình Viên - Thể thao Việt Nam | 19:00 13/01/2017
    Chia sẻ

    Loading...