"Dĩ nhiên tôi muốn được ra sân nhiều hơn," tiền đạo người Tây Ban Nha nói ngay sau trận thắng Granada 4-0 của Real Madrid đêm qua. "Tôi luôn muốn thi đấu mỗi giây, mỗi phút, giống như mọi người. Tôi luôn muốn ghi bàn và chơi bóng nhiều nhất có thể,"
Cú đúp của Alvaro Morata vào lưới đội bóng của HLV Tony Adams đã là bàn thắng thứ 19 của anh cho Real Madrid (20 tính cả cho ĐTQG) trên mọi mặt trận mùa này, con số ấn tượng với một cầu thủ chỉ được coi là phương án thứ hai cho vị trí trung phong, sau Karim Benzema.
"Tuy nhiên lúc này việc được chơi bóng liên tục là không thể," Morata nói, thể hiện sự không hài lòng về vị trí của mình tại CLB. "Tôi không muốn nghĩ nhiều về các thành tựu cá nhân, tôi chỉ muốn giúp đội bóng vô địch La Liga và Champions League, những danh hiệu hết sức quan trọng. Khi huấn luyện viên yêu cầu, tôi luôn sẵn sàng."
Theo báo chí Anh và Tây Ban Nha thời gian qua, Álvaro Morata sẽ rời sân Santiago Bernabeu ở kỳ chuyển nhượng mùa Hè năm nay. Phóng viên Javier Sillés của AS thậm chí còn dẫn lời các nguồn tin thân cận với cầu thủ cho hay Morata đã nhận được 8 lời đề nghị từ: Manchester United, Chelsea, Tottenham Hotspur, Juventus, AC Milan, Borussia Dortmund và... Trung Quốc.
Màn trình diễn của Morata tính tới thời điểm này: